Bạn cứ thử lấy 1 cái quần lót của bạn, bỏ vào bất kỳ vị trí nào bên trong ống quần, sau đó bạn xỏ chân vào, bạn sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra. Nếu bạn không có cảm giác gì thì có lẽ cảm giác ở chân của bạn không có cảm giác rồi.quần lót trong quần thì cũng là vải vóc thôi , làm như là bomb trong quần hay sao là cảm giác đc , ko tin cậu thử bỏ cái quần lót trong quần rùi mặc cả vào xem , nếu dùng loại mỏng thoáng mát thì đố mà nhận ra (thêm cái ngái ngủ buổi sáng chưa tỉnh táo của chủ top nữa)...cái này mình cũng bị vài lần nhưng may sao cũng rớt ra đúng lúc L![]()
TH này tui công nhận với CRIME có mùi gió
Pha này cũng thường, mình đi nhầm nhà vệ sinh, đi ra tỉnh rụi có sao đâu

. Hơi quê 1 chút nhưng chẳng sao đâu. Coi như 1 kỷ niệm bựa. Biết đâu bạn sẽ dc tặng danh hiệu thánh sịp 

.

.....................