[Xbox Live VIETNAM] Modern Warfare 2

Status
Không mở trả lời sau này.
MW 2 đang có chiều hướng như CF củ bựa của VN rồi =))
 
Móa đang định đú với các chú mà thế này thì nản wa
Đm sang quá ha a, đi Cam về lại còn đòi đú cái máy mới & đĩa gốc cho hôi lông. [-X
 
Đm sang quá ha a, đi Cam về lại còn đòi đú cái máy mới & đĩa gốc cho hôi lông. [-X

chú cứ ngồi đấy chờ cái lite đấy đi cho đến khi cái MW3 nó ra rồi chơi 1 thể ấy
 
đang dành tiên mua lại máy Xbox360,để ER GarZ này tái xuất giang hồ,hahaha:))
 
làm đi roài nói sau....chém gió chi mà lắm thế....room đang thiếu "bị thịt" này :-*
 
bi giờ có cách phát hiện ra bọn chơi đạn gunner helicopter,bọn này thường hay dùng ump45 lắm,mà cây này thì có bắn hay cỡ nào mà ko headshot thi cũng ko thể giết người trong 2 viên,cứ thấy chú nào dùng ump45 thì cứ để ý kỹ,nếu bị nó giết thì cứ coi lài6 cái cam ,nếu thấy nó chỉ nhấp một phát là mình đi thì đảm bảo là gunner tropper
 
_ 1 buổi bắn chục trận may ra mới gặp 1-2 trận có cheater , mà có thì quit làm game khác , tội gì phải xem xét như thế cho mệt :D .
 
_ 1 buổi bắn chục trận may ra mới gặp 1-2 trận có cheater , mà có thì quit làm game khác , tội gì phải xem xét như thế cho mệt :D .

thì phải xem xét để tặng mấy thàng này vài món quà dễ thương chứ,mà dù gì gặp mấy thằng này cũng chả sợ tí gì,chỉ cần no ko chơi cheat nào mà đạn dí là ok,chứ mấy thằng này chỉ làm mình hơi bực bực thôi,chỉ cần dùng một vài art of war là cho bọn này respawn liên tục ngay do tui nó quá dựa vào cheat nên kỹ năng dở òm
 
Một điều chắc chắn là chơi với anh em trong hội thì sẽ ko bao giờ phải ức chế khi gặp cheater mà chỉ toàn những tiếng cười thoải mái. Xin chấm hêt!
 
Đm các chú bắn éo chịu chơi chung anh em VN, toàn đánh lẻ gặp bọn nước ngoài chơi cheat thì chửi um lên. còn Bearthang nưã, anh có phang ngay 1 cái máy về chơi liền ko thì bảo. Cứ phải xoắn làm gì, vô đây cho đông đủ anh em cái, bưã thì 12 chú VN, bưã thì chỉ có 7 chú ngồi chờ chít mẹ luôn.
 
thì phải xem xét để tặng mấy thàng này vài món quà dễ thương chứ,mà dù gì gặp mấy thằng này cũng chả sợ tí gì,chỉ cần no ko chơi cheat nào mà đạn dí là ok,chứ mấy thằng này chỉ làm mình hơi bực bực thôi,chỉ cần dùng một vài art of war là cho bọn này respawn liên tục ngay do tui nó quá dựa vào cheat nên kỹ năng dở òm

chú giờ hướng ngoại quá chịu khó chơi đêm tí đi,chơi với anh em cho vui. thấy ngồi sóc lọ nhiều quá ratio 3x là bít rồi, trận thua nhiều hơn trận thắng vì cái tội ít xông pha [-X
 
Đm các chú bắn éo chịu chơi chung anh em VN, toàn đánh lẻ gặp bọn nước ngoài chơi cheat thì chửi um lên. còn Bearthang nưã, anh có phang ngay 1 cái máy về chơi liền ko thì bảo. Cứ phải xoắn làm gì, vô đây cho đông đủ anh em cái, bưã thì 12 chú VN, bưã thì chỉ có 7 chú ngồi chờ chít mẹ luôn.
Chú cứ bình tĩnh, live thì chắc chắn sẽ lên rùi. Chậm nhất là tháng 3 sẽ lên, còn sớm thì hên xui :D
 
chú giờ hướng ngoại quá chịu khó chơi đêm tí đi,chơi với anh em cho vui. thấy ngồi sóc lọ nhiều quá ratio 3x là bít rồi, trận thua nhiều hơn trận thắng vì cái tội ít xông pha [-X

mấy bố chơi tối quá nên bó tay,quá 10 h la bi kêu tắt máy rồi,mà cái vụ thua hay thắng thì cũng vậy thôi,gặp mấy thằng Euro toàn 1 vạch thì muón thắng cũng ko được,gặp 1 vạch là ra ngay nên thắng nhiều mới ghê,nếu tính bậy giờ thì khoảng ở mức level 14 của lần reset đầu tiên,mà số trận thắng đó thì cũng khá hợp lý 25x gì đó,thấy mấy chú như noneed gì đó ở level 44 lần reset đầu co 280 trận thắng ,mình ở level 14 mà 25x thì thấy thắng cũng nhiều ,thấy cái score là biết ngày thôi,một phần cứ 4 ván thì có 3 ván 1 vạch(vì nó hay thay host quá),và jion nửa chừng nên cũng chả thay đổi cuc diên được+một phần vì kill rate quá cao nên nó searth toàn gặp máy chú khoảng level 400+(cái huy hieu coa hai cây lúa mạc màu vàng hai bên) nên cũng khó thằng lắm,mà thây ba cái vụ thắng này cũng vô nghĩa,lag thì kho bao giờ trên 1 nen cũng chả quan tâm
 
Chỉnh sửa cuối:
chú giờ hướng ngoại quá chịu khó chơi đêm tí đi,chơi với anh em cho vui. thấy ngồi sóc lọ nhiều quá ratio 3x là bít rồi, trận thua nhiều hơn trận thắng vì cái tội ít xông pha [-X

Nếu chơi private match thì anh nghĩ chú Vegito chắc chắn sẽ chơi, chứ cứ tính điểm dzô K/D ratio thì hơi khó. Mấy hôm nay toàn phải dậy sớm nên ko sớm khuya với ae được, chắc gần tết sẽ ok!
 
Nếu chơi private match thì anh nghĩ chú Vegito chắc chắn sẽ chơi, chứ cứ tính điểm dzô K/D ratio thì hơi khó. Mấy hôm nay toàn phải dậy sớm nên ko sớm khuya với ae được, chắc gần tết sẽ ok!

he he tội nghiêp em đi,do cái tỷ lệ chết tiêt này mà giờ toàn gặp mấy thằng level 400+,gặp tụi này mà một vạch thì hỡi ôi,nhưng gặp tụi này cũng vui lắm giúp mình thiêt kế nhiều nghệ thuật chiến tranh hơn,đang phấn đấu lên 6 ratio cho bọn tây sợ,chủ yếu mấy anh em vietnam chơi tối thui nên cũng khó mà chơi được,chứ nêu muôn chơi mà sợ mất ratio thì đang có chuc nick gold tha hồ vào chơi thôi,mấy nick kia cho mấy thang ban mượn choi chac cung tren 30 level
 
he he tội nghiêp em đi,do cái tỷ lệ chết tiêt này mà giờ toàn gặp mấy thằng level 400+,gặp tụi này mà một vạch thì hỡi ôi,nhưng gặp tụi này cũng vui lắm giúp mình thiêt kế nhiều nghệ thuật chiến tranh hơn,đang phấn đấu lên 6 ratio cho bọn tây sợ,chủ yếu mấy anh em vietnam chơi tối thui nên cũng khó mà chơi được,chứ nêu muôn chơi mà sợ mất ratio thì đang có chuc nick gold tha hồ vào chơi thôi,mấy nick kia cho mấy thang ban mượn choi chac cung tren 30 level

Anh nghĩ mày ko nên chơi MW2 nữa mà chuyển sang chơi game : chiến tranh giữa các kế toán ( Accounting wars ) thì hợp lý hơn, chơi 1 game bắn nhau đơn thuần, tính mấy cái đó thì làm nên cái gì, hay muốn tranh giải tính toán giỏi nhất của năm dành cho những ai chơi MW2??? Lv chẳng phản ánh đc điều gì, chẳng wa nó chứng tỏ là đã chơi nhiều và trong tg dài, chứ lv cao chưa chắc đã phải là giỏi, ratio cao cũng chẳng để làm gì, ae chủ yêu chơi Teamdeath match và HC, tính đồng đội là chính, thắng thua của cả đội chứ đâu riêng cá nhân nào, nếu muốn chiến thắng của riêng bản thân thì nên chơi free for all, ngồi sóc mấy chỗ cho nó qua rồi kill đảm bảo ratio cao ngất trời, cao nhất VN luôn
 
Ngồi sóc sóc nhiều quá coi chừng rớt móp cây súng, tốn 600$ để thay cái vỏ súng khác đó =((
 
Anh nghĩ mày ko nên chơi MW2 nữa mà chuyển sang chơi game : chiến tranh giữa các kế toán ( Accounting wars ) thì hợp lý hơn, chơi 1 game bắn nhau đơn thuần, tính mấy cái đó thì làm nên cái gì, hay muốn tranh giải tính toán giỏi nhất của năm dành cho những ai chơi MW2??? Lv chẳng phản ánh đc điều gì, chẳng wa nó chứng tỏ là đã chơi nhiều và trong tg dài, chứ lv cao chưa chắc đã phải là giỏi, ratio cao cũng chẳng để làm gì, ae chủ yêu chơi Teamdeath match và HC, tính đồng đội là chính, thắng thua của cả đội chứ đâu riêng cá nhân nào, nếu muốn chiến thắng của riêng bản thân thì nên chơi free for all, ngồi sóc mấy chỗ cho nó qua rồi kill đảm bảo ratio cao ngất trời, cao nhất VN luôn

ko mà nhiều lúc chới mấy ván HQ ức chế bà cố,mình đã hy sinh thu hut gần như toàn bộ quân địch về phía mình( cứ vào trân thì có hy sinh bao nhiue mạng cũng phải qua được nhà địch và sau đó thì he he)mà đồng đội thì chả thàng nào chiếm,mấy lúc trước có kêu mấy chú vietnam nhu iou.....vào giúp mà ai cung ngồi xoc một mình nên giờ quải quá ngồi tự sướng luôn,cũng hên là baio giờ chơi cũng có thằng funfun nen dao này tỷ lệ chiến thắng cũng tốt
.
___________Auto Merge________________

.
Anh nghĩ mày ko nên chơi MW2 nữa mà chuyển sang chơi game : chiến tranh giữa các kế toán ( Accounting wars ) thì hợp lý hơn, chơi 1 game bắn nhau đơn thuần, tính mấy cái đó thì làm nên cái gì, hay muốn tranh giải tính toán giỏi nhất của năm dành cho những ai chơi MW2??? Lv chẳng phản ánh đc điều gì, chẳng wa nó chứng tỏ là đã chơi nhiều và trong tg dài, chứ lv cao chưa chắc đã phải là giỏi, ratio cao cũng chẳng để làm gì, ae chủ yêu chơi Teamdeath match và HC, tính đồng đội là chính, thắng thua của cả đội chứ đâu riêng cá nhân nào, nếu muốn chiến thắng của riêng bản thân thì nên chơi free for all, ngồi sóc mấy chỗ cho nó qua rồi kill đảm bảo ratio cao ngất trời, cao nhất VN luôn

thì ratio đâu phải làm gì nên anh em để ý máy cái ratio tren chi cho mệt,chủ yếu là em co cái thú vui là muốn xem tụi level cao khi mà sa bẫy của mình vui biết chừng nào,cứ nghĩ đến cảnh mình và thằng funfun đí khủng bố tinh thần của tụi nó là vui vãi đái rồi,nhiều thàng nó thắng trân mà nó sợ chết khiếp đi được và chửi tùm lum vui lắm ,nhất là bọn japanchoi7 hay cay cú,nhìn nó vay cú mà lòng min thấy xao xuyên vui quá, nó làm mình vui cực kỳ,chứ em chả thèm nhìn vào cái ratio đó,mới chiều về sau khi thây anh tiến nói thì mới biết mình tren 3.x rồi,nen giờ mới sinh thêm đông lực 6.x.Giờ mới chế được môt kiệt tác đảm bảo máy chú shotgun runner hay knife runner sợ chết khiếp đi được,chỉ tiếc là nó còn hạn chế lỗi kỹ thuật với bon sniper,anh em nào bực tức vì bọn runner này thì cứ pm,đảm bảo tỷ lệ hạ đo đất tụi nó là 99%,khi tụi no dình thì tụi nó ko thể nào tin đươc điều kỳ diệu này,mòn đặc sản duy nhất của vegito he he :-*
 
Ngồi sóc sóc nhiều quá coi chừng rớt móp cây súng, tốn 600$ để thay cái vỏ súng khác đó =((

sặc, tối tôi cho vỏ súng 600$ rơi vào đầu chúb-)
 
nghe mý anh chị bàn luận mà thấy hổ thẹn quá =((
e noob nên cho e hỏi ngoài lề 1 câu tý :"> cái gọi là "art of war" (nghệ thuật chiến tranh éo gì ý) là gì vậy mý bác ;;) có phải là kim 1 góc nào đó ngồi rồi lấy máy tính casio ra làm tích phân giải phương trình tính toán tỷ lệ chiến thắng ko nhở :( hay phếch nhỉ ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top