Đại khái vũ trụ của 1 và 2 là do 1 nhà khoa học trái đất là Klaus tạo ra, sau 1 cuộc thí nghiệm thì trái đất bị thay đổi thành thế giới của titan và chia đôi thành 2 thế giới ở phần 1 và 2, bản thân Klaus cũng bị chia đôi thành Zanza và the Architect.
Sau 1 và 2 thì Zanza và Architect đều chết và 2 thế giới bắt đầu có bản năng muốn quay lại với nhau, tuy nhiên nếu hai thế giới va chạm thì sẽ tạo ra 1 thảm họa hủy diệt tất cả và cả hai sẽ chỉ còn là 1 vùng ánh sáng vô định.
Nia và Melia từ hai thế giới quyết định giải quyết tình huống bằng cách là tạo ra cỗ máy khổng lồ tên Origin mỗi nửa từ 2 thế giới, Cỗ máy có nhiệm vụ sau khi 2 thế giới dung hợp và hủy diệt xong và đạt được mục đích, thỏa mãn mong muốn đến với nhau của 2 thế giới thì sẽ reboot lại quá trình, để biến đống ánh sáng hỗn độn trở về hai thế giới như xưa. Đồng thời trong 2 nửa Origin có dữ liệu của dân chúng 2 thế giới, khi khôi phục thì sẽ hồi sinh toàn bộ mọi người về lúc như chưa có gì xảy ra.
Tuy nhiên lúc này dân chúng nảy sinh ra sự sợ hãi, sợ rằng project thất bại và mọi người chết hết, sự sợ hãi này dần dần thành 1 loại virus và tiêm nhiễm Origin, hiện thân thành 3 thằng X,Y,Z, mục tiêu của ba thằng này là tạo nên 1 thế giới ảo với mục tiêu là endless now, tức là không cần phải phấn đấu đến tương lai nữa, cứ đông cứng thời gian thực ở hiện tại, không cho hai thế giới gặp nhau là xong, và để duy trì việc ngừng thời gian này thì Moebius dùng 1 Origin để tạo ra 1 thế giới ảo dựa trên data của hai cái cũ, là thế giới xeno 3.
Trong Xeno 3, thì 3 thằng XYZ sử dụng việc người chết thành linh hồn và lại tái sinh thành người trở lại như 1 kiểu vòng lặp vận động liên tục, vòng lặp này sẽ chạy để duy trì thế giới ảo, còn 2 thế giới thực thì vẫn đóng băng, sau đó tuyển thêm mấy thằng người thường khác để thành Moebius để thêm quản trị các Colony cho dễ. Bản thân nó là sự sợ hãi không muốn đối mặt với tương lai nên thế giới duy trì bởi cái chết nhưng vẫn bình ổn lặp đi lặp lại 1 kịch bản, không cần phấn đấu, không cần thế hệ con cái nối tiếp thì đó là endless now mà bọn này muốn.