hankivodoi90
Youtube Master Race
- 26/9/10
- 0
- 0
thực sự em cũng chẳng biết đó là cảm xúc gì cả ??? Liệu em ngộ nhận hay là cũng chỉ là cảm xúc thích thui .
Em vs H học cùng nhau chung 1 lớp hồi cấp 3 nhưng hồi đó em ko quan tâm đến H mà lúc đó chỉ nghĩ đến chơi game thui
.Đến học kỳ 2 năm lớp 12 thì chúng em có 6 đứa học cùng nhau học thêm ở chùa Bộc và đại học Y .Lúc đó thì thi thoảng em và H có đi cùng đường vs nhau và nói chuyện làm quen vs nhau rùi chúng em từ đó có hay nói chuyện cùng nhau tí nhưng ko có chút tcam? nao` cả cho đến ngày học hết cấp 3 . Khi đi thi TN năm đó H thi trượt còn em thì thi đỗ nên em cũng hay gọi điện động viên H , hồi đó H có cái sim gọi free ko mất tiền :) thế là mỗi tối H hay gọi điện cho em và có điều j H cũng tâm sự vs em 2 đứa gọi điện buôn cho nhau chắc ngày khoảng 4 hay 5 tiếng j đó .Thời gian vẫn dần trôi nhưng lúc đó em và H vẫn chưa có tc j cả .Thế rùi 2 đứa ko liên lạc vs nhau 1 thời gian đến năm thứ 1 ĐH học kỳ 2 thì em nối lại liên lạc vs H . Rùi sau đó em có gọi điện và hay nt vs H nhưng xưng vc đc 1 thơig gian thì H sợ mẹ phát hiện kêu em xưng TY .Đc 1 thời gian khá lâu xưng TY thì bây giờ năm thứ 2 thì có đôi lần em bị làm sao ý kêu H xưng là bạn thui vì sợ thằng bạn của em buồn thế là H bảo em xung là bạn iu nhưng bây giờ em lại mún H xung em là TY chắc bởi vì em bắt đầu có tc vs H rùi .và có em đã thổ lộ lòng mình vs H rằng em đã thích vsf yêu H nhưng có vẻ H thấy em đùa hơn là nói thật . H đã nói vs em sẽ cho em cơ hội nhưng phải đợi H học xong 3 năm nữa và đi làm 1 năm thì lúc đó mới tạo cơ hội cho em và lúc đó H mới tìm NY . có lẽ từ câu nói ấy mà tc của em ngày càng dâng trào nên ngày nào em cũng nt và gọi điện cho H nhưng có vẻ em thái quá hay gọi nên H đã chặn c gọi của em và em nt cho H 3 tin thì may ra đc 1 tin .Em bây giwof ko biết phải làm sao mong các bác cho em vài lời khuyên với .
Em vs H học cùng nhau chung 1 lớp hồi cấp 3 nhưng hồi đó em ko quan tâm đến H mà lúc đó chỉ nghĩ đến chơi game thui
.Đến học kỳ 2 năm lớp 12 thì chúng em có 6 đứa học cùng nhau học thêm ở chùa Bộc và đại học Y .Lúc đó thì thi thoảng em và H có đi cùng đường vs nhau và nói chuyện làm quen vs nhau rùi chúng em từ đó có hay nói chuyện cùng nhau tí nhưng ko có chút tcam? nao` cả cho đến ngày học hết cấp 3 . Khi đi thi TN năm đó H thi trượt còn em thì thi đỗ nên em cũng hay gọi điện động viên H , hồi đó H có cái sim gọi free ko mất tiền :) thế là mỗi tối H hay gọi điện cho em và có điều j H cũng tâm sự vs em 2 đứa gọi điện buôn cho nhau chắc ngày khoảng 4 hay 5 tiếng j đó .Thời gian vẫn dần trôi nhưng lúc đó em và H vẫn chưa có tc j cả .Thế rùi 2 đứa ko liên lạc vs nhau 1 thời gian đến năm thứ 1 ĐH học kỳ 2 thì em nối lại liên lạc vs H . Rùi sau đó em có gọi điện và hay nt vs H nhưng xưng vc đc 1 thơig gian thì H sợ mẹ phát hiện kêu em xưng TY .Đc 1 thời gian khá lâu xưng TY thì bây giờ năm thứ 2 thì có đôi lần em bị làm sao ý kêu H xưng là bạn thui vì sợ thằng bạn của em buồn thế là H bảo em xung là bạn iu nhưng bây giờ em lại mún H xung em là TY chắc bởi vì em bắt đầu có tc vs H rùi .và có em đã thổ lộ lòng mình vs H rằng em đã thích vsf yêu H nhưng có vẻ H thấy em đùa hơn là nói thật . H đã nói vs em sẽ cho em cơ hội nhưng phải đợi H học xong 3 năm nữa và đi làm 1 năm thì lúc đó mới tạo cơ hội cho em và lúc đó H mới tìm NY . có lẽ từ câu nói ấy mà tc của em ngày càng dâng trào nên ngày nào em cũng nt và gọi điện cho H nhưng có vẻ em thái quá hay gọi nên H đã chặn c gọi của em và em nt cho H 3 tin thì may ra đc 1 tin .Em bây giwof ko biết phải làm sao mong các bác cho em vài lời khuyên với .
, với mình thì nếu là bạn bình thường mình chẳng bao giờ gọi là "em" chứ đừng nói là gọi như thế, chính vì bạn như thế nên lúc bạn nói ra tình cảm của mình mới bị người ta nghĩ là nói đùa.
.
-------------------------------------------
nếu em nó yêu bạn thì không cần phải đợi đâu 
dù biết làm như thế sẽ làm H khó chịu nhưng mỗi 1 ngày mới lại gặp 1 thử thách mới mình chỉ mún nói chuyện hay nt vs H để đc sẻ chia :) nhưng có lẽ sự mong mún ích kỉ đó của mình lại làm cho H phải muộn phiền thì mình cũng đâu mún thía đâu
Đó là cái bản năng xúc cảm nó trào dâng lại làm mình làm phiền H ,hix .......Gái thì thiếu gì nhưng nỡ nặng lòng vs 1 người thì sao dễ quên đc hả bạn :(
có lần kiến nghị bảo H cho cầm tay nt thui thì H kêu chỉ cho cầm ngón tay thui :) ...khi đối diện thì mình lại ko dám cầm tay H chỉ sợ mình biến dạng 
