Không riêng bạn, tất cả những ai chơi game Half Life 2 đều gặp lỗi này.
Để dễ sửa lỗi, tôi tạm chia thành 2 dạng :
- Lỗi AI: hiện tựợng là các nhân vật đều đứng yên như phổng, chỉ có ta là đi tới, đi lui được (để làm gì cơ chứ?).
- Lỗi tắc đường : thường xảy ra khi bạn đồng hành có vai trò vừa huấn luyện, trang bị vũ khí (hoặc phương tiên), vừa cung cấp thông tin, hoặc mở đường bị "hóa đá" (trường hợp bạn đang bị).
Để khắc phục, bạn làm như sau :
- Khi từ window vào game : trước tiên bạn phải vào bảng điều khiển rồi nhập mã ai_disable 0 (có dấu cách). Sau đó hãy load game.
- Khi bị lỗi tắc đường : bạn phải load game từ điểm save trước đó, hoặc trứớc đó nữa. Bạn nên tận dụng cả hai chế độ lưu của game. Ví dụ : bạn tới điểm A, máy tự động lưu, bạn cũng lưu theo. Tới điểm B, máy laưu, bạn lưu theo. Tới điểm C máy sẽ lưu đè điểm C lên điểm A, bạn lưu tiếp, Mục đích: load thuận tiện, không phải chơi lại từ đầu chapter.
Còn bí quá, bạn nhờ "quới nhơn" Killer13 gửi file save lên để chơi.
Gơi ý khi bạn chơi tiếp : Chào đón bạn phía trước là đám quái vật "trời thần", chúng bám trên trần nhà, thè cái lưỡi dài ngoằn để đớp mồi. Bạn nên dùng xà-beng xử chúng. Sẽ thú vị hơn khi bạn đẩy các thùng xăng về phía chúng, chờ chúng kéo lên độ cao vừa phải, móc súng phơ vài phát, thùng xăng nổ tung, ít nhất cũng 2 con qua đời.
Chúc bạn sớm hoàn thành game.