HoaVo_khuyết
Youtube Master Race
- 24/8/09
- 1
- 0
có thể mình là thàng khốn nạn nhưng mình đã yêu người con gái này mất rồi
cô ấy là em kết nghĩa của mình 2 đứa học cùng lớp
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



.
Tiến tới chứ sợ gì. Có điều tiến tới phải có kế hoạch chứ không phải xăm xăm bay vô tỏ tìnhkhi thực sự yêu 1 người thì quả thật là khó ...
2 đứa học cùng nhau rồi nhận nhau là anh em kết nghĩa , học xong cấp 3 cô ấy chọn học cơ khí còn mình thì học tiếp ĐH ,không biết mình đã yêu cô ấy từ lúc nào nhưng đến bay giờ mới nhận ra điều ấy không biết có phải quá muộn và có nên tiếp tục không ?
học ĐH mình có bạn gái ,,,bạn gái mình cũng xinh xắn dễ thương nhưng chẳng hiểu sao bên cô ấy mình chỉ ngày càng cảm thấy nhạt nhẽo vì cô ấy quá hay giận hờn , trẻ con không có chuyện gì cũng kiếm chuyện ra để cãi nhau ,khi yêu lại thiếu 4 chữ s ''sẵn sàng san sẻ '' rồi bọn mình chia tay
còn em KN của mình cũng có bạn trai nhưng khi bạn trai cô ấy dẫn về nhà ra mắt gia đình ...sau ngày hôm ấy cô bé đã quyết định chia tay với người đó vì ''ánh mắt gia đình đó nhìn cô ấy như 1 con bé học thấp mà muốn trèo cao '' cô ấy là 1 người tự trong và sau chuyện tình cảm ấy cô ấy luôn tự ti ,,,,,,,,,,,cô ấy không dám quen thậm chí không muốn tiếp xúc ,làm bạn với những người học cao hơn mình ...chỉ vì cô ấy học thấp
mình biết rõ là bản thân đã rất yêu cô ấy luôn muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy ,không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ 1 tổn thương nào nữa
nhưng với mình cô ấy quá khó hiểu không biết bay giờ thể hiện tình cảm liệu rồi quan hệ giữa 2 đứa sẽ ra sao? hay đặt dấu chấm hết ,liệu bản thân cô ấy có thể chấp nhận 1 người học cao hơn cô ấy nữa không ?
Xăm xăm bay vô lúc này thì khả năng thất bại cao hơn thành công 