Y Học thường thức.Sức khỏe và hỏi đáp

Cơ thể hấp thụ tốt? Hoặc là bạn nằm trong giai đoạn đang phát triển nhanh rồi đấy
 
em 17 tuổi, cao 1m66.. khoảng 5, 6 tháng nay em ko cao thêm nữa :-s liệu còn cơ hội nào ko :((
 
Tôi 17 tuổi còn mọc răng ở hàm trên, cái trong cùng nhất luôn nà :)).
 
Cho hỏi cái vấn đề tế nhị là thẩm .... ;)) có ích hay hại ?? Và có ảnh hưởng tới chuyện con cái sau này ko ?? Tuần mấy lần thì ổn ?
 
Vậy mức độ thế nào thì ổn ? ;))
 
Vậy mức độ thế nào thì ổn
Tớ tưởng cậu ở bên TG có đọc cái topic 1 ngày làm thơ mấy lần thì tốt mà .. ;;)
Tớ tuần 2 lần, hôm nào hứng thì làm vậy thôi :'>
Chú ý tránh những lúc tâm trạng hay người cảm thấy mệt mỏi ra ... ;;)
 
lại nhắc đến topic làm thơ của mình ::(
bay 1 mạch đến tận tháng 12 8-}
 
Hôm CN vừa rồi , trong lúc đi đá bóng có trèo rào để nhặt quả bóng ... Do đá giải trường mà lúc ấy đội đang thua nên trèo vội bị cái đầu nhọn của rào trọc + rách ở tay chân loạn lên . bị khoảng 3 4 vết .. Chảy hơi nhiều máu nhưng vẫn cố đá .

Về nhà có rửa vết thương = ôxy già rồi dán urgo lên . Nhưng đến hnay 2 vết dài ở tay + 1 vết ở bắp đùi trước thì ko sao . Còn vết ở sau bắp đùi vẫn còn đau và ửng đỏ . xung quanh vết rách có dấu hiệu như bị thâm hơi xanh + nâu đỏ :-ss ::( Sợ là vì lúc về thì ko thấy bị như kiểu dập mà chỉ sợ sắt gỉ đâm vào thành uốn ván ::(

Ai cho bạn hỏi có vấn đề gì ko :-s
 
Vấn đề là đi ngay đến trạm y tế hoặc bệnh viện nếu như ko muốn bị cưa chân. Xem thường sức khỏe của mình đến thế là cùng :whew:
 
Ra bệnh viện thì ko có bệnh cũng thành bệnh ... Muốn hỏi là có nguy cơ bị uốn ván nếu tiêm phòng uốn ván từ bé rồi ko ?
 
Vẫn phải tiêm tiếp.....
Đừng coi thường.Ko có bệnh cũng thành bệnh..nhưng thà có bệnh mà chữa còn hơn có bệnh mà ko biết.Cẩn thận vẫn hơn.Bản thân mình chứ có phải ai đâu mà ko lo =.=
 
làm sao để tăng cân hiệu quả và nhanh đây? mình cao 1m69 mà nặng có 47kg à, ăn cả đống luôn mà chẳng thấy lên chút nào, ai chỉ giúp với
 
ăn nhiều.. vận động ít.. ngồi cả ngày... muốn giảm cũng ko dc đây này :((
 
người cần lên, người cần giảm, đời có lắm vụ hay nhỉ ^^
 
Ăn nhiều , uống nước nhiều , tập thể dục nhiều để đốt mỡ thừa ...

Tôi làm như vậy nên đã tăng cân rồi :D
 
Ăn nhiều , chơi thể thao như điên , bóng rổ bóng đá suốt ngày ... tối thì phải ngồi máy làm bài + chơi ... Mà chả béo tí nào cả :((

Ai có cao kiến khác ko ?

Vụ chân đỡ rồi . Thx all !
 
Cũng còn tùy tạng người nữa, có người ăn uống như hạm mà vẫn cứ còm nhom :))
 
mắt mình dạo này khả năng chịu đựng rất kém,ngồi tập trung học hay xem TV độ 1 tiếng là thấy hoa,nhức mắt,ngoài ra còn rất hay bị cay mắt.Có fải do ngồi máy tính nhiều quá ko :-s nghe nói có cái hội chứng gì đó về mắt do tiếp xúc nhiều với máy tính :-?
 
Back
Top