Ý tưởng cho Patch NamViet Ver2.0

  • Thread starter Thread starter vin993
  • Ngày gửi Ngày gửi
KẾT CỤC CHIẾN SỰ

2 đạo quân của Hàn Huyền, Hàn Hạo bị hợp vây, dồn vào góc núi hết đường thoát.

Ngô Quận đã thất thủ, tuy nhiên tướng Phạm Văn Xảo dẫn quân ở ngoài đã tránh được hợp vây., Hiện chưa rõ tung tích các tướng trong thành.

Chu Du đóng binh ở Trường Sa vẫn án binh bất động. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có phong ba. Nhà Trần hiện đang là ally của Lam Sơn, một khi Cối Kê bị nguy, sẽ đồng minh chi viện

Ở mãnh đất Quan Đông, Tháo Tháo và Đông Ngô cùng hợp binh đánh Trần Lưu. Có vẻ Tháo Tháo vẫn coi trọng miền Quan Đông để lập đế nghiệp hơn là đồng tâm hiệp lực với Ngô - Thục chống lại Nam Việt.

Lão tướng Thi Sách dẫu trúng kế vẫn kiên tâm chốt ải!
 

Attachments

  • SanViet21.JPG
    SanViet21.JPG
    157.7 KB · Đọc: 67
  • SanViet23.JPG
    SanViet23.JPG
    132 KB · Đọc: 52
  • SanViet24.JPG
    SanViet24.JPG
    130.3 KB · Đọc: 42
  • SanViet25.JPG
    SanViet25.JPG
    142.6 KB · Đọc: 40
  • SanViet26.JPG
    SanViet26.JPG
    118.5 KB · Đọc: 47
HỒI 2

Triệu Vân - Hoàng Trung đã bị đánh tan nhưng quân nhà Lý cũng bị đốt hết lương. Quả không hổ danh Ngũ Hổ của Thục.

Sau khí đánh bại tiên phong của Thục, các tướng lại kéo đi đánh trung quân của Thục.

Chu Du ở Trường Sa lặng lẽ tăng cường gần 10 vạn quân.

Sau khi chiếm Ngô Quận, 4 viên đại tứong Đông Ngô là Cam Ninh, Trần Vũ, Lã Mông, Chu Thái tiếp tục tiến quân về Cối Kê.
 

Attachments

  • SanViet27.JPG
    SanViet27.JPG
    125.2 KB · Đọc: 52
  • SanViet28.JPG
    SanViet28.JPG
    131.3 KB · Đọc: 43
  • SanViet29.JPG
    SanViet29.JPG
    122.7 KB · Đọc: 42
  • SanViet30.JPG
    SanViet30.JPG
    141.7 KB · Đọc: 44
Anh em mong muốn những điều gì mới trong patch việt ver2.0 thì nêu ý kiến để chỉnh 1 lần luôn nhé!
 
Bác chỉnh sao mà chơi một năm game over thì dược=))
Chạy đông chạy tây mới vui=))
 
chơi xong viết truyện đọc chơi ... xem truyện của ai hay hơn ...
 
mà có thể chỉnh được có năm ko hả các bác , chứ chơi mà các tướng ko có tuổi tác , già trẻ với lại càng lâu càng mạnh thì ko hay mấy.
 
Căn bản thì game nào cũng vậy,chơi giỏi sẽ mạnh lên,càng chơi càng yếu thì chắc không ai chơi:D.Mạnh lên ở đây là cả ta lẫn địch , nâng quy mô những cuộc chiến lên & chiến sự khốc liệt,hoành tráng hơn.
Còn tướng ko chết già cũng vì muốn giử những danh tướng lại cho thêm phần hấp dẫn :D.Không biết mọi người thấy sao?
 
Mong tướng chết già thì chắc là mong tướng địch chết già để đánh cho dễ chứ j ;)). Cứ để ko có tuổi tác đi bác Haithan. Đánh thế ko hạn chế thời gian mà đánh càng lâu càng ác liệt. :D:D
 
mong tướng chết già thì chắc là mong tướng địch chết già để đánh cho dễ chứ j ;)). Cứ để ko có tuổi tác đi bác haithan. đánh thế ko hạn chế thời gian mà đánh càng lâu càng ác liệt. :d:d

nhưng mà quá lâu chúng nó sống dai rồi lên lão làng hết thì chẳng biết đâu là danh tướng đâu là ranh tướng nữa =))
 
Ko phải các bác muốn chơi càng khó càng vui sao ;)). Bọn ranh tướng lên thành danh tướng thì càng khó càng hay chứ sao ;))
 
mà tướng mình cũng sẽ lên điểm mà , để tất cả có thể lên điểm long là được. với lại mới đầu đã vác toàn ông war9x int 9x đi đánh ko được hay cho lắm.
 
em có ý này: sao các bác ko làm hẳn 1 cái game theo lịch sử Việt Nam từng thời 1 như rtk, đã sữa được thì sữa cho nó thành game Việt lun chứ, đã có nền rtk rồi còn gì.....!!?? ( ko bít khi nào mới được chơi Việt Nam Chí :-w )
 
em có ý này: sao các bác ko làm hẳn 1 cái game theo lịch sử Việt Nam từng thời 1 như rtk, đã sữa được thì sữa cho nó thành game Việt lun chứ, đã có nền rtk rồi còn gì.....!!?? ( ko bít khi nào mới được chơi Việt Nam Chí :-w )

Cái này thì ngoài tầm của team
Thứ nhất:Team chỉ sử dụng phần mềm edit để can thiệp vào nên còn rất hạn chế.VD như chỉ sử dụng được bản đồ, thành trì của RTK có sẵn.....việc add thêm thành, add thêm bản đồ thì còn cao siêu hơn nữa:))
Thứ hai:Việc add tướng vào rất hạn chế + thêm việc lạm dụng quá nhiều kịch bản thì không hay cho lắm lại làm mất chất RTK
Thứ ba:Việc can thiệp vào game đã khó, việc làm ra một game khác còn khó hơn:))
 
up topic này lên cho a e tiện bề góp ý

@lúbú: ý kiến của đệ ; game là game đừng xen chính trị vào làm j` cho mất đi phần trong sáng của game ( riêng patch bonus xxx thì đc :"> )
 
Haithan xem cơ chế kích hoạt event có thể edit đc không vì Nhamte đang vẽ ảnh event.
Nếu không thì đưa các ảnh đấy vào đầu mỗi màn chơi!

Sẽ làm 6 ảnh như sau:

Nhà Lý:
- Phòng tuyến Như Nguyệt
- Công hạ Ung Châu

Nhà Trần:
- Diên Hồng Yến
- Bình Than Hội

Nhà Lê:
- Lam Sơn Tụ Nghĩa
- Tốt Động - Chúc Động
 
Hay hay, mình vừa cày nát xong cái patch 1.0 rồi, đợi patch 2.0 của các bác :D
 
Haithan xem cơ chế kích hoạt event có thể edit đc không vì Nhamte đang vẽ ảnh event.
Nếu không thì đưa các ảnh đấy vào đầu mỗi màn chơi!
Hiện tại chưa tìm ra cách để tạo event riêng ,ko được thì dùng ảnh đó vào việc khác vậy:D
 
Có một đoạn trong Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu :
"đến nay nước sông tuy chảy hoài
mà nhục quân thù không rửa nỗi"
mình thấy đoạn này rất hay thể hiện được sự tự hào dân tộc minh chứng bằng dòng sông huyền thoại,không biết mấy bạn làm patch có sử dụng được chỗ nào không?
 
Trong các nhân vật ẩn có vua Quang Trung và Ngọc Hân công chúa không các bác? :)
 
SỐ MÀN CHO VER2.0:

1. Màn 1: Nam Việt dấy binh

Ba phe Lý Trần Lê ở phía Nam, tạo liên minh, mỗi phe 2 thành đánh lên phía Bắc. Nam Việt ban đầu ở thế bất lợi

Lý: Vân Nam, Kiến Ninh
Trần: Vũ Lăng, Quế Dương
Lê: Ngô Quận, Cối Kê

Bio:

Trung Quốc từ ngàn năm là một đế chế hung dữ và rộng lớn, đe dọa Nam Việt thần phục làm chư hầu. Rất nhiều anh hùng, nữ lưu Nam Việt đã dấy binh khởi nghĩa. Nhiều cuộc chiến xảy ra, hàng triệu người đã chết, hàng trăm ngàn làng mạc đã cháy thành tro bụi nhưng Nam Việt chưa bao giờ chịu khuất phục. Sự chiến đấu là kiên cường và tinh thần yêu nước của họ là bất hủ. Đây là thời điểm để chúng ta noi gương hùng anh, đứng lên bảo vệ mảnh đất cha ông.

For thousand years, Chinese has been a vast fierce empire, threatening Nam Viet to be a vassal. Many Nam Viet heroes and heroics rose in arms. Many wars happened, millions of people died, thousands of villages were burnt down to dust, neverthless NamViet never commit to surrender. Their resistance is endurant and their patriot spirit is unduanted. Now it is time for us to follow our heroic great, great father to defend the fatherland
.

2. Màn 2: Nam - Bắc giao tranh

Ba phe Lý Trần Lê đã vững chân đứng, mỗi phe 4 thành, chiến sự ác liệt

Lý: Vân Nam, Kiến Ninh, Dương Châu, Thành Đô
Trần: Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa
Lê: Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp, Sài Tang

Bio:


3. Màn 3: Giải vây Tân Dã

Tiền quân Nam Việt đánh lên phía Bắc nhưng bị cắt đứt với hậu quân.
Cụ thể quân nhà Trần đánh Tân Dã bị cắt đứt với hậu quân. Đại quân Nhà Trần đóng ở 4 quân phía Nam Trường Giang (Vũ - Lăng - Quế - Trường), trong khi Giang Lăng và Tương Dương vẫn ở tay Cao Cao. Quân đồng minh nhà Lý (4 châu) gần nhất ở Dương Châu và Thành Đô. Quân đồng minh nhà Lê (4 châu) gần nhất ở Sài Tang.

Bio:

Tiền quân đã chiến được Tân Dã. Đại quân Tào Tháo đã chiếm lại Giang Lăng và Tương Dương cắt đường tiếp viện. Quân đồng minh đang ở rất xa, không thể chi viện. Nhiệm vụ các ngươi là tử thủ Tân Dã để đại quân công phá Tương - Giang.

Our vanguard had occupied XinYe. However, at the last time, large army troops of Cao Cao had taken Giang Liang and Xiang Jiang back, cut off our supply route. Allies army is too far for any assistance. Our mission is holding XinYe out at any price as our whole great army attack Giang Liang and Xiang Yang
.

Nhiệm vụ không để mất Tân Dã

4. Màn bốn : Giải vây Hoài Nam
Tiền quân Nam Việt đánh lên phía Bắc nhưng bị cắt đứt với hậu quân.
Cụ thể quân nhà Lê đánh Hoài Nam bị cắt đứt với hậu quân. Đại quân nhà Lê đóng ở 4 quận phía Giang Đông (Cối - Ngô - Kiến - Sài), trong khi Thọ Xuân và Lư Giang vẫn ở tay Sun Jian. Quân đồng minh nhà Lý (5 châu) gần nhất ở Vĩnh An. Quân đồng minh nhà Trần (5 châu) gần nhất ở Giang Hạ. Tương Dương và Giang Lăng vẫn ở trong tay Cao Cao.

Nhiệm vụ không để mất Hoài Nam hoặc đổi Hoài Nam đánh lấy Tân Dã để rút quân về

Bio:

Hoài Nam đã bị hạ nhưng Tôn Kiên đã chiếm giữ Thọ Xuân. Hoặc tử thủ Hoài Nam chờ đại quân đến cứu, hoặc đánh chiếm Tân Dã theo đường thủy mà rút quân. Chỉ có thể trông đợi vào bản thân các ngươi và mệnh trời mà thôi?!

RuNam has been defeated. Unfortunately, Sun Jian army had attacked and regained ShoChun. Holding out RuNam at last time for reinforcement or attack XinYe to secure route of withdrawal. Only expect on yourselves or heaven?!


5. Màn 5: Đuổi hưu Trung Nguyên
Ba nhà Lý - Trần - Lê đã vững chân đứng. Cùng Bắc phiên đuổi hưu Trung Nguyên

Nhà Lý: Vân Nam, Kiến Ninh, Dương Châu, Thành Đô, Vĩnh An
Nhà Trần: Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Giang Lăng
Lê: Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp, Sài Tang, Giang Hạ

Bio:

Trung Nguyên đang hổn loạn, quyền lực nhà Hán suy tàn, các thế lực quân phiệt cát cứ đang tàn sát lẫn nhau. Đây là thời cơ để Nam Việt quật khởi, mưu đồ Trung Nguyên. Liệu Hoa Hạ có thể bị chinh phục bởi các đạo quân bách thắng từ phương nam?!

China is under chaos, Han court power is falling in decay, militaristic forces slaughtered each other. This is time for Nam Viet to seize the opportunity to rise up, occupy Great Central Plains. Whether China could be subdued by invincible armies from the South?!


Màn 6: Khôi phục Bách Việt:
Nhiệm vụ là đẩy lùi Hán tộc về phía Bắc Hoàng Hà, nhường Nam Dương Tử cho Bách Việt. Khoảng giữa Dương Tử - Trường Giang và Hoàng Hà sẽ là chiến trường phân định thắng thua.

Nhà Lý: Vân Nam, Kiến Ninh, Dương Châu, Thành Đô, Tử Đồng
Nhà Trần: Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Sài Tang
Nhà Lê: Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp, Lư Giang

Bio:

Bách Việt từ lâu đã sinh trưởng ở nam Dương Tử. Người Hán cứ dồn ép mãi chúng ta về phương Nam. Thiết Mộc Chân chỉ là kẻ chăn ngựa mà còn đánh lấy nữa Hoa Hạ, huống hồ chúng ta dòng dõi Lac Hong, lấy lại vùng đất của tổ tiên thì có gì là sai?

Hundred Nam Viet tribes have settled on south of Ze River for thousand years. Many Dynasties from north of Yellow River had expelled us to the South continuously for years. Ghengis Khan only a horse breeder can occupied half of China, so there is any wrong as our Lac Hong descendants take the fatherland back?


Nhiệm vụ: chiếm hết các thành Lư Giang, Giang Hạ, Tương Dương, Giang Lăng, Vĩnh An, Tân Dã, Thượng Dung

Màn 7: Nam Việt Tam chiến:

Ba nhà Lê - Lý - Trần vững chân ở Trung Nguyên, bỏ allly, chí thống nhất Hoa Hạ
Nhà Lý: Vân Nam, Kiến Ninh, Dương Châu, Thành Đô, Tử Đồng, Vĩnh An
Nhà Trần: Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Giang Lăng, Tương Dương
Nhà Lê: Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp, Sài Tang, Giang Hạ, Lư Giang

Bio:

Không có đồng minh, chỉ có kẻ thù. Thống nhất Hoa Hạ, thiết lập vương quyền mới đảm bảo sự sống và an toàn của Nam Việt. Chỉ có máu, sắt và thanh gươm mới đảm bảo được vị thế trong thời kỳ hổn loạn này. Tất cả anh tài Nam Bắc phải quỳ phục dưới trướng, các đạo quân phải bị dẹp tan. Chỉ có tên của bạn được nhắc trên chiến trường.

All are enemies, no allies. United China, established new empire at all cost for safety and lives of Nam Viet tribes. Only blood, iron and swords can be depended on this chaostic period. All North as well as South heroes must submit to your ruler, all forces have to be disarmed. Only your name must be acclaimed in the battlefied.


Màn 8: Răng môi tương hổ

Nhà Lý: Vân Nam, Kiến Ninh, Tử Đồng, Vĩnh An
Nhà Trần: Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Tân Dã, Giang Hạ
Nhà Lê: Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp, Thọ Xuân, Tiểu Bái

Màn 9: Nữ lưu chiến:


Mọi người xem và cho ý kiến!
Để còn viết bio cho màn nữa!
 
Back
Top