_MiYaGi_
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/09
- 174
- 55
thật sự trước khi viết ra những dòng này mình đã suy nghĩ rất nhiều , nhưng hiện giờ mình cảm thấy rất buồn và phân vân nên đành viết ra để chia sẻ với các bạn mong có đc chút ít sự cảm thông . Mình là sinh viên năm cuối đại học rồi , 1 tuần nữa mình sẽ ra trường , đi làm và trưởng thành :) , mình có ny rất quan tâm đến mình , mình YÊU cô ấy , cô ấy là chỗ dựa vững chắc cho mình mỗi lúc mình cần , cả 2 bọn mình luôn có nhau từ lúc học , làm tiểu luận hay đi chơi ,đi xem phim , dường như mình và cô ấy không thể tách rời nhau đc :) , bọn mình dự định 2 năm nữa cô ấy ra trường và thế là sẽ có 1 happy ending ^^ .... tuy nhiên mọi chuyện dường như ko êm đẹp như mình tưởng tượng , trong thời gian gần đây , mình và cô ấy ít đi chơi với nhau hơn , mỗi người đều bận rộn cho công việc riêng của mình hơn , cô ấy làm lớp trưởng nên cũng rất bận bịu và thế là 1 tuần mình chỉ đi đc với cô ấy vào cuối tuần . Tình cảm mình dành cho cô ấy vẫn vậy thế nhưng dạo gần đây mình mới quen 1 em nhà ở dưới hòa bình đang học văn bằng 2 cùng lớp buổi tối với mình , em này thực sự mà nói rất giống tính của mình từ cái cách suy nghĩ , cách nghe nhạc , cách ăn mặc ,..... nói chung là thật khó để diễn tả hết , mình cảm thấy mình với em ý rất hợp nhau, mỗi lần đi với em ý mình quên hết mọi buồn phiền trong cuộc sống , cả mình và em ý cùng cười rất nhiều , khi đi với em ý mình ko phải nghĩ ngợi nhiều là phải nói thế nào , phải giữ ý tứ những cái j vì bọn mình tuy 2 mà như 1 . Thời gian gần đây mình và ny vẫn tình trạng cũ nhưng hôm nọ mình qua nhà cái em ở hòa bình thì thấy 1 quyển note book , sẵn tính tò mò lúc em đang đi chợ mình liền mở ra đọc và thấy hết tâm sự của em , mình là mối tình đầu của em ý , hàng đêm khi nhắn tin cho mình mà mình ngủ quên hay j j đó em ý suy nghĩ rất nhiều và viết cũng rất nhiều , trong quyển nhật ký mình còn thấy các nét chữ bị nhòe hẳn đi như kiểu em ý vừa khóc vừa viết ý .
Thật sự mình ko phải là thằng đàn ông ham của lạ , lăng nhăng hay đại loại thế , nhưng hiện giờ mình đắn đo suy nghĩ và mình thấy sự quan tâm của mình với 2 người hiện tại đều như nhau , mất 1 trong 2 mình sẽ ko thể sống nổi .... mình dằn vặt ko dám đối diện với sự thật sẽ phải mất 1 người trong số đấy , có thể sau này sẽ có 1 người hận mình rất nhiều .... các bạn cho mih` lời khuyên với :( !!!!!
Thật sự mình ko phải là thằng đàn ông ham của lạ , lăng nhăng hay đại loại thế , nhưng hiện giờ mình đắn đo suy nghĩ và mình thấy sự quan tâm của mình với 2 người hiện tại đều như nhau , mất 1 trong 2 mình sẽ ko thể sống nổi .... mình dằn vặt ko dám đối diện với sự thật sẽ phải mất 1 người trong số đấy , có thể sau này sẽ có 1 người hận mình rất nhiều .... các bạn cho mih` lời khuyên với :( !!!!!
..
...





. Đừng dứt bỏ một tình yêu để đến với một tình yêu khác , kẻo sẽ đến lúc chính bạn là người bị đá ra ngoài tình yêu đấy