xin lỗi mọi người vì đã đào topic này lên ... nhưng tại mình cũng không muốn lập topic mới :p
mình theo lời khuyên của các bạn là sẽ từ từ, lựa dịp để bày tỏ tình cảm ...
thế nhưng có một chuyện xảy ra mà mình không biết phải làm sao, mình đi chơi với một nhóm bạn, trong đó có người yêu cũ của mình( bây giờ thì hết yêu rồi), mà em ấy cũng biết nhỏ này , vì mình tâm sự nhiều với em ấy mà, lâu ngày gặp lại ex thì mình cũng hỏi thăm này nọ, cười giỡn này nọ ... không hiểu sao trong cả buổi đi chơi đó, em ấy không thèm đá động đến mình, đã thế lại còn nắm tay đi riêng tình tứ với một thằng bạn trong nhóm nữa chứ

( thằng ấy cũng là bạn của 2 đứa ) ... mình không nói gì, về nhà không thèm nt cho em ấy nữa, cũng được gần nửa tháng rồi ( mình chỉ muốn suy nghĩ và chắc chắn hơn về tình cảm của mình )... và cũng từ sau tối hôm ấy, em ấy cũng ko nt lại cho mình nữa ( trong khi trước đó, tối nào em ấy cũng nt chúc ngủ ngon, dù cả ngày mình ko nt )
Rồi hôm qua 14/2 : mình chủ động nt lại cho em ấy thì em ấy chỉ trả lời cách cụt ngũn, mình nt mấy cái thì em ấy chỉ trả lời 1 tn rồi nói là đi ngủ ( em ấy chưa bao giờ ngủ giờ này cả

) được khoảng gần 2 tiếng sau, mình nt thêm tin nữa bảo là nhớ em ấy lắm, chúc em ấy valentine vui vẻ ... thì em ấy rep lại ngay ( vẫn chưa ngủ mà kêu là đi ngủ

) : " ừ, valentine vui vẻ"
Rồi đến sáng hôm sau mình nt chúc em ấy ngày tốt lành, đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm, mình có cảm giác như mình đang làm phiền em ấy vậy, thân thiết nhau lắm, chứ lúc yêu rồi lại không hiểu em ấy đang nghĩ gì
Đến khi quyết định được rồi, thì lại gặp ngay chuyện này, giờ mình không biết sao nữa, bơ luôn hay là tiếp tục nt cho em ấy đây
