Yêu bạn thân !!

đúng là có lẽ là lỗi do mình ... suy nghĩ còn nông cạn quá :-<

mình cũng biết là mình tự làm khó bản thân rồi, thôi thì bây giờ mình chuyển về bạn thân như cũ, coi như chưa có gì với em ấy vậy, vì mình biết rằng khi nói ra bây giờ chắc chắn em ấy sẽ suy nghĩ lại và sẽ từ chối thôi :-<

cám ơn các bạn đã tư vấn cho mình nhé, mình đã thấy được cái sai rồi, nhờ các bạn mình đã hiểu rõ được mọi chuyện :)
 
Em ấy còn nói thêm là : bây giờ em ấy không muốn yêu ai nữa, chỉ sợ người đó thêm khổ thôi, vì em ấy rất mau chán và không thể biết được đâu là cảm nắng và đâu là tình yêu thực sự . Em ấy có nói là : mình là một người quan trọng đối với em ấy, rất quan trọng ... Chắc có lẽ trong lòng em ấy. mình chỉ là một người bạn thân mà thôi :)
Mình nói thẳng 1 câu, đây là câu cơ bản của bọn con gái luôn :)) Câu này có tính sát thương cực cao. Vừa đánh vào lòng sĩ diện của con trai mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em ý mà lao đầu vào vừa là câu rút lui khéo. Nó đã xài câu này thì bạn biết bạn đang đứng ở vị trí nào rồi đấy 8-}

Mình khuyên bạn nên rút lui trong êm thấm đi :-s
 
Yêu bạn thân còn đỡ, mình nghĩ mình đang bắt đầu có tình cảm với bạn thân mình cũng là chị gái người yêu mình đây. ;)
Đời thật éo le..
 
Em ấy có nói là : mình là một người quan trọng đối với em ấy, rất quan trọng ..

=)) Mình cũng bị dính câu này. Nó còn thêm câu "unreplaceable" nữa cơ. Đỡ đi =))

Mình nói thật,bạn cứ trở lại như bình thường. Nếu em ý vẫn ngại hoặc tránh né thì nên làm theo lời badboy5891.
Mình khuyên bạn nên rút lui trong êm thấm đi
 
một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã đào mộ ... sở dĩ là hôm qua mình đã tỏ tình với em ấy ...

em ấy nói là em ấy cũng thích mình nhưng tình cảm đó chỉ là trên mức tình bạn, tức là bạn thân, tri kỷ, hiện giờ em ấy vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương ...sau đó em ấy vẫn cười nói với mình bình thường, còn cám ơn mình vì đã thích em ấy nữa

liệu rằng mình còn cơ hội không vậy ... vì nhìn mặt em ấy, nhất là nụ cười, khi nghe mình nói thích em ấy .
 
Mình nói thật thì khi con gái nó đã coi bạn là bạn thân của nó thì việc tiến tới tình cảm là hầu như ko thể.
 
Mình nói thật thì khi con gái nó đã coi bạn là bạn thân của nó thì việc tiến tới tình cảm là hầu như ko thể.

chắc vầy...
mình có 2 con bạn thân mà con nào cũng coi mình là con gái! (tụi nó kêu mình = bà =) bà ơi tui nói bà nghe... )
xáp vô nhau là nói chuyện linh tinh, bà tám cả giờ đồng hồ, tư vấn tâm sinh lý cho nhau, rồi bàn chuyện mỹ phẩm này nọ...
riết rồi cái tủ mình toàn mỹ phẫm của 2 con đó tư vấn...
giờ chả biết mình mà chơi thân với tụi nó vầy riết....
...
có khi nào mình thành gay ko??
 
Mình nói thật thì khi con gái nó đã coi bạn là bạn thân của nó thì việc tiến tới tình cảm là hầu như ko thể.

xin lỗi cậu chứ cậu chưa gặp ko có nghĩa là nó ko có đâu [-x tôi có biết 2 cặp, nhà là hàng xóm với nhau, chơi thân từ bé, nói chuyện toàn là mày tao với nhau, đùng 1 cái quen nhau 8-} mấy trường hợp này nếu đã quen nhau được thì chắc là sẽ rất bền đấy :x

@chủ thớt: con bé đã nói vậy thì tạm thời cậu coi như đứt rồi X_X nó cười nói bình thường là cho 2 bên đỡ ngượng thôi. Bi giờ cứ chấp nhận làm bạn tiếp đi, rồi cứ tấn công từ từ, chiến thuật mưa dầm :">
 
Tỏ tình ngay bài đầu là ăn rồi, đi đến bài này thì chủ topic đã thua ...
Nhưng vẫn có thể continue, nhưng làm cách nào thì mình không tư vấn được vì mình không có bạn thân là nữ :(
 
tình cảm nó phải tự nhiên :| nó đã nói thế thì cứ là bạn thôi, việc gì phải đến sẽ đến, kể vào box 50 nhập hội 7love cả vào đây mở topic tôi và bạn thân đã làm chuyện đó =))
tóm lại là ko quan tâm nó nói gì, thái độ ra sao, cứ bình thường mà tán, quan tâm, gần gũi hơn tí, từ từ roài khoai nó sẽ nhừ :>
 
xin lỗi cậu chứ cậu chưa gặp ko có nghĩa là nó ko có đâu [-x tôi có biết 2 cặp, nhà là hàng xóm với nhau, chơi thân từ bé, nói chuyện toàn là mày tao với nhau, đùng 1 cái quen nhau 8-} mấy trường hợp này nếu đã quen nhau được thì chắc là sẽ rất bền đấy :x

@chủ thớt: con bé đã nói vậy thì tạm thời cậu coi như đứt rồi X_X nó cười nói bình thường là cho 2 bên đỡ ngượng thôi. Bi giờ cứ chấp nhận làm bạn tiếp đi, rồi cứ tấn công từ từ, chiến thuật mưa dầm :">

xin lỗi cậu cậu có nhìn thấy chữ "hầu như" ko?
 
quất đi, ngại ngùng gì nữa hỡi con trym..........ý nhầm con tim yếu đuối :">
 
"Mưa dầm thấm đất" đi chủ top, nó nói thế chứ ko phải thế đâu... Có lẽ em hơi hoảng tý, cần có thời gian cho em hiểu. Tới đê ^^!
 
Nếu ngay tử đầu mà chiến là mi đã hốt trọn ổ /:) , để bây giờ thì thua ... bỏ luôn đi , tình cảm thì không cơ hội thứ 2 với cùng 1 người đâu :-s
 
một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã đào mộ ... sở dĩ là hôm qua mình đã tỏ tình với em ấy ...

em ấy nói là em ấy cũng thích mình nhưng tình cảm đó chỉ là trên mức tình bạn, tức là bạn thân, tri kỷ, hiện giờ em ấy vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương ...sau đó em ấy vẫn cười nói với mình bình thường, còn cám ơn mình vì đã thích em ấy nữa

liệu rằng mình còn cơ hội không vậy ... vì nhìn mặt em ấy, nhất là nụ cười, khi nghe mình nói thích em ấy .

Con gái có cái chiêu này xài đi xài lại nhỉ?
1 mặt từ chối tình cảm chủ topic, 1 mặt lại ra đòn gió "tớ có tình cảm với cậu nhưng thể gọi là tình yêu, chưa nghĩ đến chuyện tình yêu..blah blah..." để níu chân và cho chủ topic hi vọng đặng sau này không có ai thì vẫn còn chủ topic. ;;)

1 lời khuyên là nên bỏ đi. Đời còn dài, gái còn đầy, sao phải xoắn?
 
làm tới coi chừng khỏi làm bạn luôn đó :)) nó sợ chủ top hiểu lầm , ngại rồi sẽ hết tâm sự
thế là chủ top hết kiếm chác gì luôn :-?
 
Nếu từ bạn sang yêu, thì phải thay đổi lại toàn bộ cách đối xử.

Lấy ví dụ như trước hay bá vai bá cổ ăn nói văng mạng, thì giờ nên tỏ ra e ngại, ăn nói nhẹ nhàng giữ kẽ, trước hay tếu táo thì bây giờ thỉnh thoảng nên trầm lắng 1 chút.

Mà nhiều cậu cũng tài thật, còn có bạn thân là con gái để mà thỉnh thoảng tâm sự blah blah, chứ mình tuyệt nhiên ko có cô nào coi là bạn thân, buồn :-<.
 
Back
Top