• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Yêu đương] Không biết phải làm gì tiếp theo...

  • Thread starter Thread starter class9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thấy chú chủ thớt nhắn tin nên a vào xem ntn, đầu tiên anh định viết dài nhưng thôi ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề cho nó nhanh. Chú có 1 đống sai lầm như thế này:

- Ăn dưa bở: "Hồi năm 1 nó thích em, nhiều biểu hiện nhưng em ko có cảm xúc." Cái kiểu suy luận như thế này thì 99,99% là tự thủ dâm tinh thần. Không phải ngẫu nhiên mà anh kết luận như thế, để biết 1 đứa con gái thích mình hay không đòi hỏi thằng đàn ông cũng phải thuộc dạng có trình, yêu nhiều và trải nhiều; trong khi chú thì anh không thấy có điều đó.

- Nấu cháo tin nhắn: "Nói chung 2 đứa vẫn hay nc, nhưng ko hiểu sao dạo gần đây nó ít tl tin nhắn của em, hỏi thì nói đang coi phim". Không biết anh còn phải nói bao nhiêu lần về việc nấu cháo tin nhắn với gái là sai lầm trầm trọng nhất của một thằng đang kiếp cầm cưa. Cách tốt nhất để cưa là nhắn tin ít, chủ động gọi điện và rủ đi chơi thì chú ko làm. Dĩ nhiên cách này không đảm bảo chú cưa được gái, nhưng nó giúp chú tiết kiệm thời gian và biết kết quả nhanh chóng là gái có kết chú ko.

-Quẩn: "...Rồi còn gửi <3 cho thằng này nữa". Nói chung khi cưa gái thì ta nên bơ lác chuyện nó chat chit, facebook với bọn khác, thứ nhất là vì gái nó nhắn tin 1 kiểu còn nó nghĩ cái gì thì lại là 1 chuyện khác đến 180 độ; thứ hai là khi gái chưa có ny thì cơ hội là đồng đều cho tất cả các gà, nên chuyện mình thì mình cứ làm, để ý chuyện thằng khác làm gì cho tự kỷ.

Đấy là anh chỉ ra mấy sai lầm của chú để chú rút kinh nghiệm cho các lần sau là chính, còn với vụ này bây giờ, theo anh thấy thì cơ hội chú vẫn còn rộng lắm. Hạn chế nấu cháo tin nhắn đi, mạnh dạn rủ đi chơi, đi uống nước, xem phim... Nếu rủ 3 lần gái đều từ chối thì bố trí nghỉ (cái công thức này anh cũng nói nhiều lắm rồi).
con gái nó ko thông minh bằng đàn ông trong công việc. nhưng trong chuyện tình cảm thì nó hơn hẳn 1 cái đầu. những chú mới yêu lần đầu, chưa có kinh nghiệm tán gái thì đa số đều rơi vào thế bị động, bi lụy. làm sao để biết nó đang nghĩ gì, nó có thích mình ko? tại sao mình lại y nó nhiều đến như vậy? khi mà vẫn còn dằn vặt với những câu hỏi này thì đã đến lúc bạn nên xem lại bản thân...
con gái tuyệt đối ko thích người yếu đuối, ko thích người nói lời yêu đương sáo rỗng. nó chỉ thích người mạnh mẽ và làm nó zui, nó cười. còn ko làm được cho nó cười thì đi làm con khác cừoi cho nó nhanh. chứ đừng có gọi điện hay nhắn tin a yeu em nhiều như thế nào này nọ. nó chỉ tổ khinh thêm.
 
Back
Top