Tình hình là đang yêu 1 em gái nhà lành, khó gặm quá anh em ạ 
Mình 20 tuổi, ngoại hình thường thôi, gia đình cũng tàm tạm, học hành khá ổn, trường ngon, đã đi làm được 1 năm rồi & hiện giờ về lương lậu tài chính cũng đủ dùng & tự tin là có thể có người yêu được. Mình k giống style của mấy thằng Hàn Quốc, kiểu kiểu của mình là bụi bụi chút, nghe rock, đi dream thái, k quá câu nệ về quần áo, tính mình thoáng, vui vẻ, đọc sách khá nhiều nên chém gió sơ sơ, giao tiếp khá ổn. Rượu chè thì mình k nghiện, có thì uống mà k có thì mua, sơ sơ đúng mẫu con trai học chuyên khối A ấy. Nói chung là nếu tự nhận xét thì mình thấy đứa con gái nào vớ được mình thì có phúc phận 3 đời nhà nó
Em nó 17 tuổi, đang học lớp 11, học chuyên cùng trường với mình, học rất tốt, k quá xinh nhưng có nét và quan trọng là ko cận. Con nhà gia giáo, cực ngoan, bố mẹ quản chặt, k được đi chơi đêm, ra đường phải xin phép, hơn nữa e nó học chuyên khối C nên bài tập rất nhiều & nó cũng chăm nữa (mình học chuyên, mình biết). Mẹ nó đào tạo cho nó nữ công gia chánh tốt, cư xử đúng mực, bla bla... nói chung theo mình nhận thấy thì đúng mẫu chuẩn của con gái Việt Nam thời xưa, con gái như giờ khó tìm lắm.
Tính mình vốn xồn xồn từ bé, mệnh hỏa nóng tính, nên hơi thích cái là phán ngay anh thích mày, cơ bản là nó biết rồi, nhưng nó đang đi học, mình ở xa mỗi năm gặp nhau tầm 4-5 lần, mà nó cũng khó được mẹ cho đi chơi, thành ra nói chuyện trực tiếp k nhiều, chủ yếu qua fb, nt, yahoo (hàng ngày), cũng k đến nỗi dồn dập lắm vì mình cũng bận công việc, mà e nó cũng e dè, k dám chủ động nhiều quá.
Mình tính chăm dần dần từ giờ, khoảng hơn năm nữa nó ra học đại học với mình lúc đó thân là vừa, phải đặt gạch trước vì mình có ý định lâu dài với em nó luôn (tính mình lười, lười tất cả mọi việc kể cả yêu, thế nên tính vớ được đứa nào đó rồi đặt gạch luôn cho khỏe, coi như yên bề gia thất, em nó thích gì thì đáp ứng nấy, đỡ phải sến, rồi lãng mạn tán tỉnh linh tinh này nọ). Em nó vốn con nhà lành, mình bảo thích, nó k dám trả lời gì, tóm lại là nó k cho mình nói đến vấn đề này (mình biết nó sợ, vì tính mình hay đùa, mình nói nghiêm túc chuyện tình cảm, thì nó lại cứ tưởng mình đùa, tsb thế chứ). Nó cũng sợ ngta hiểu nhầm mình với nó là 1 đôi (mà thực sự là như thế, tình cảm của mình thì mình khẳng định, còn của nó mình chả biết thế nào), mình lại ở xa ít tiếp xúc trực tiếp, khó mà hâm nóng tc liên tục kiểu kéo nhau đi ăn, hay xem phim được.
Mình nói chuyện với em nó lúc nào cũng thật thà, mình k xây dựng 1 hình ảnh hoàn hảo trong mắt nó, mình có thế nào thì thể hiện như vậy, nhiều hôm rượu chè be bét, mê gái, thấy bé nào xinh vẫn khoe nó chứ
nó ngoan nên vẫn dạ, trêu nhau bình thường, nhưng luôn giữ khoảng cách, e dè k cho mình tiếp xúc gần hơn nữa. Tính nó bướng & nó biết giá trị của nó, thế nên chắc chắn là nhiều thằng thích, nhưng ít thằng tiếp cận được, mình tự tin là đứa có thể tiếp cận lại gần nhất.
Có lần mình GG được tâm sự của nó, kiểu kiểu như mẫu người như nó thì cần phải "nhẹ nhàng ở bên, thương yêu và quan tâm", mà tính mình vô tư, ít để ý, nhiều lúc hình như có hơi động chạm đến nó nhưng mình k biết, hoặc tương tự như vậy. Nói tóm lại là mình và nó có những nét cực giống nhau, nhưng cái thái độ với tình cảm thì ngược nhau hoàn toàn, mình thì dồn dập, nhanh mạnh dứt khoát, yêu thì yêu k yêu trả dép bố về, em nó thì luôn "cần thời gian để tìm hiểu, chống cự cái tình cảm và đôi khi là dối lòng".
Mình k dám khẳng định hiểu em nó hoàn toàn, nhưng ít ra mình có thể vạch được đường đi & kế hoạch ngâm lâu dài trong vòng 2 năm tới, cho đến khi 2 đứa có thể ở gần nhau được, vì thực sự cgai' thuần Việt như em nó giờ rất khó tìm, và mình lười nên duyệt em nó luôn vài năm nữa đưa về cho obz, đỡ phải yêu đương lăng nhăng tốn thời gian, tốn công sức
Mà cũng theo lá số, thì số mình vớ được vợ ngon, mình tin, hehe
Đôi dòng tâm sự với anh em, có lẽ nhìn nick anh em cũng hiểu mình clone, cái mình hơi vướng hiện tại là giữa mình và nó vẫn có 1 bức tường vô hình ngăn cách, k cho em nó có thể theo trái tim mà tiến đến, cái nữa là khoảng cách địa lý, 14/2 này chưa là gì của nhau có nên tặng quà, hay là cứ để yên thế chờ e nó học xong rồi mới xúc?
Nhờ anh em tư vấn cái này cái, có gì mình sẽ update liên tục, hehe

Mình 20 tuổi, ngoại hình thường thôi, gia đình cũng tàm tạm, học hành khá ổn, trường ngon, đã đi làm được 1 năm rồi & hiện giờ về lương lậu tài chính cũng đủ dùng & tự tin là có thể có người yêu được. Mình k giống style của mấy thằng Hàn Quốc, kiểu kiểu của mình là bụi bụi chút, nghe rock, đi dream thái, k quá câu nệ về quần áo, tính mình thoáng, vui vẻ, đọc sách khá nhiều nên chém gió sơ sơ, giao tiếp khá ổn. Rượu chè thì mình k nghiện, có thì uống mà k có thì mua, sơ sơ đúng mẫu con trai học chuyên khối A ấy. Nói chung là nếu tự nhận xét thì mình thấy đứa con gái nào vớ được mình thì có phúc phận 3 đời nhà nó

Em nó 17 tuổi, đang học lớp 11, học chuyên cùng trường với mình, học rất tốt, k quá xinh nhưng có nét và quan trọng là ko cận. Con nhà gia giáo, cực ngoan, bố mẹ quản chặt, k được đi chơi đêm, ra đường phải xin phép, hơn nữa e nó học chuyên khối C nên bài tập rất nhiều & nó cũng chăm nữa (mình học chuyên, mình biết). Mẹ nó đào tạo cho nó nữ công gia chánh tốt, cư xử đúng mực, bla bla... nói chung theo mình nhận thấy thì đúng mẫu chuẩn của con gái Việt Nam thời xưa, con gái như giờ khó tìm lắm.
Tính mình vốn xồn xồn từ bé, mệnh hỏa nóng tính, nên hơi thích cái là phán ngay anh thích mày, cơ bản là nó biết rồi, nhưng nó đang đi học, mình ở xa mỗi năm gặp nhau tầm 4-5 lần, mà nó cũng khó được mẹ cho đi chơi, thành ra nói chuyện trực tiếp k nhiều, chủ yếu qua fb, nt, yahoo (hàng ngày), cũng k đến nỗi dồn dập lắm vì mình cũng bận công việc, mà e nó cũng e dè, k dám chủ động nhiều quá.
Mình tính chăm dần dần từ giờ, khoảng hơn năm nữa nó ra học đại học với mình lúc đó thân là vừa, phải đặt gạch trước vì mình có ý định lâu dài với em nó luôn (tính mình lười, lười tất cả mọi việc kể cả yêu, thế nên tính vớ được đứa nào đó rồi đặt gạch luôn cho khỏe, coi như yên bề gia thất, em nó thích gì thì đáp ứng nấy, đỡ phải sến, rồi lãng mạn tán tỉnh linh tinh này nọ). Em nó vốn con nhà lành, mình bảo thích, nó k dám trả lời gì, tóm lại là nó k cho mình nói đến vấn đề này (mình biết nó sợ, vì tính mình hay đùa, mình nói nghiêm túc chuyện tình cảm, thì nó lại cứ tưởng mình đùa, tsb thế chứ). Nó cũng sợ ngta hiểu nhầm mình với nó là 1 đôi (mà thực sự là như thế, tình cảm của mình thì mình khẳng định, còn của nó mình chả biết thế nào), mình lại ở xa ít tiếp xúc trực tiếp, khó mà hâm nóng tc liên tục kiểu kéo nhau đi ăn, hay xem phim được.
Mình nói chuyện với em nó lúc nào cũng thật thà, mình k xây dựng 1 hình ảnh hoàn hảo trong mắt nó, mình có thế nào thì thể hiện như vậy, nhiều hôm rượu chè be bét, mê gái, thấy bé nào xinh vẫn khoe nó chứ
nó ngoan nên vẫn dạ, trêu nhau bình thường, nhưng luôn giữ khoảng cách, e dè k cho mình tiếp xúc gần hơn nữa. Tính nó bướng & nó biết giá trị của nó, thế nên chắc chắn là nhiều thằng thích, nhưng ít thằng tiếp cận được, mình tự tin là đứa có thể tiếp cận lại gần nhất.Có lần mình GG được tâm sự của nó, kiểu kiểu như mẫu người như nó thì cần phải "nhẹ nhàng ở bên, thương yêu và quan tâm", mà tính mình vô tư, ít để ý, nhiều lúc hình như có hơi động chạm đến nó nhưng mình k biết, hoặc tương tự như vậy. Nói tóm lại là mình và nó có những nét cực giống nhau, nhưng cái thái độ với tình cảm thì ngược nhau hoàn toàn, mình thì dồn dập, nhanh mạnh dứt khoát, yêu thì yêu k yêu trả dép bố về, em nó thì luôn "cần thời gian để tìm hiểu, chống cự cái tình cảm và đôi khi là dối lòng".
Mình k dám khẳng định hiểu em nó hoàn toàn, nhưng ít ra mình có thể vạch được đường đi & kế hoạch ngâm lâu dài trong vòng 2 năm tới, cho đến khi 2 đứa có thể ở gần nhau được, vì thực sự cgai' thuần Việt như em nó giờ rất khó tìm, và mình lười nên duyệt em nó luôn vài năm nữa đưa về cho obz, đỡ phải yêu đương lăng nhăng tốn thời gian, tốn công sức
Mà cũng theo lá số, thì số mình vớ được vợ ngon, mình tin, heheĐôi dòng tâm sự với anh em, có lẽ nhìn nick anh em cũng hiểu mình clone, cái mình hơi vướng hiện tại là giữa mình và nó vẫn có 1 bức tường vô hình ngăn cách, k cho em nó có thể theo trái tim mà tiến đến, cái nữa là khoảng cách địa lý, 14/2 này chưa là gì của nhau có nên tặng quà, hay là cứ để yên thế chờ e nó học xong rồi mới xúc?
Nhờ anh em tư vấn cái này cái, có gì mình sẽ update liên tục, hehe







.