Okami_Nguyễn
Mario & Luigi
- 24/5/09
- 771
- 71
Mình đang thật sự rất bối rối.
Mình với em ấy là bạn được 2 năm rồi. Thực sự thì trước giờ mình vẫn chỉ coi đó là quan hệ bạn bè bình thường, không hề có chút tình cảm nào khác cả.Ngay cả lúc thấy em ấy đi với người yêu, nói thực là mình hoàn toàn trơ, không có chút cảm xúc gì.
Nhưng gần đây thì lại khác.Không hiểu sao mình cảm thấy tim loạn nhịp khi gặp em.Mới đầu mình nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, bởi những gì mình nghĩ về người con gái mình yêu hoàn toàn khác.Cứ thế được tầm vài tuần thì em ấy chợt im lặng, không nói chuyện với mình nữa.Sau 1 tuần với cả đống chuyện linh tinh xảy ra, em ấy nhắn tin hỏi mình là có thích em ấy không.Mình lúc đấy cũng chưa xác định được rõ xem tình cảm của mình chỉ là say nắng nhất thời hay là yêu thực sự.Mình chỉ nói là trên tình bạn, nhưng chưa gọi là tình yêu.Mình nói cứ để thời gian tự trả lời, cứ để nó tiếp diễn 1 cách tự nhiên, và em ấy cũng nghĩ thế.
Điều làm mình phân vân là, em ấy bảo em ấy mới bắt đầu thích mình.Có vẻ như trái ngược với những gì em ấy viết trên fb trong suốt khoảng thời gian trước, đại loại là em ấy cảm thấy phân vân khi không biết chắc tình cảm của mình, rồi thấy mình lúc là người đem lại cho em ấy niềm vui, nhưng có lúc lại cướp đi của em ấy niềm hy vọng.Con gái thật khó hiểu.
Vậy tình yêu này có nên bắt đầu, hay nên dừng lại ở một tình bạn ? Bởi mình cũng không chắc tình cảm của em ấy dành cho mình có phải là nhất thời hay không.
Mình với em ấy là bạn được 2 năm rồi. Thực sự thì trước giờ mình vẫn chỉ coi đó là quan hệ bạn bè bình thường, không hề có chút tình cảm nào khác cả.Ngay cả lúc thấy em ấy đi với người yêu, nói thực là mình hoàn toàn trơ, không có chút cảm xúc gì.
Nhưng gần đây thì lại khác.Không hiểu sao mình cảm thấy tim loạn nhịp khi gặp em.Mới đầu mình nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, bởi những gì mình nghĩ về người con gái mình yêu hoàn toàn khác.Cứ thế được tầm vài tuần thì em ấy chợt im lặng, không nói chuyện với mình nữa.Sau 1 tuần với cả đống chuyện linh tinh xảy ra, em ấy nhắn tin hỏi mình là có thích em ấy không.Mình lúc đấy cũng chưa xác định được rõ xem tình cảm của mình chỉ là say nắng nhất thời hay là yêu thực sự.Mình chỉ nói là trên tình bạn, nhưng chưa gọi là tình yêu.Mình nói cứ để thời gian tự trả lời, cứ để nó tiếp diễn 1 cách tự nhiên, và em ấy cũng nghĩ thế.
Điều làm mình phân vân là, em ấy bảo em ấy mới bắt đầu thích mình.Có vẻ như trái ngược với những gì em ấy viết trên fb trong suốt khoảng thời gian trước, đại loại là em ấy cảm thấy phân vân khi không biết chắc tình cảm của mình, rồi thấy mình lúc là người đem lại cho em ấy niềm vui, nhưng có lúc lại cướp đi của em ấy niềm hy vọng.Con gái thật khó hiểu.
Vậy tình yêu này có nên bắt đầu, hay nên dừng lại ở một tình bạn ? Bởi mình cũng không chắc tình cảm của em ấy dành cho mình có phải là nhất thời hay không.
)
.

chả có gì đáng nói cả, ra đường ngắm gái có khi lại xanh 