Yêu là tất cả

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ kiếm baby nuôi để thời gian kiếm tiền nhiều hơn :2onion35:
 
Giờ kiếm baby nuôi để thời gian kiếm tiền nhiều hơn :2onion35:
Có nuôi bé nào ở KG hok :">? Kể ra nuôi luôn các pé từ cấp 2-3, mua zin trước khi các pé ra ngoài này đi làm dịch vụ, ổn áp đấy Nô nhỉ :">?
 
Có nuôi bé nào ở KG hok :">? Kể ra nuôi luôn các pé từ cấp 2-3, mua zin trước khi các pé ra ngoài này đi làm dịch vụ, ổn áp đấy Nô nhỉ :">?
Vc muốn bóc lịch hả trọc? Sanh ziên 6 củ/tháng nè

upload_2020-9-6_9-9-36.jpeg
 
Vc muốn bóc lịch hả trọc? Sanh ziên 6 củ/tháng nè

View attachment 303248
6 củ? Sgbb của Nô hả? Tài liệu hạn chế quá nên không thẩm định khách quan được.

Cho tui 6 củ cưa mấy bé sinh viên chưa yêu ai bao giờ còn hơn đó, ngoan, tình cảm, thật lòng.
 
6 củ? Sgbb của Nô hả? Tài liệu hạn chế quá nên không thẩm định khách quan được.

Cho tui 6 củ cưa mấy bé sinh viên chưa yêu ai bao giờ còn hơn đó, ngoan, tình cảm, thật lòng.
Trọc ở vựa rau thì dễ rồi, còn nô phải đi bán zé số mỗi ngày thời gian đâu cua :2onion44:
 
nghe bảo Bít đệ hay đi kick four nên chắc confirm cái này được).
Êm còn trinh thày Cập ơi lần lữa mãi chưa đi đá lao động đường phố lần nào mãi giờ đã 35 tủi hix
 
Topic thật trụy lạc, biết bao giờ mình mới leo lên đc tầng lớp này đây :2cool_sad:
 
Hi Mấy bác, em cũng dạo quanh forum lâu rồi nay em mới mạnh dạn post bài này... mong các bác cho em lời khuyên.
Với ca này em có nên hỏi thẳng "vậy em có thằng khác rồi à.." dc koo
Đọc chat log là thấy tạch thời kỳ cuối rồi, hỏi thêm làm gì như cây đinh đóng lên nắp quan tài đã đậy nắp, chôn luôn đi kiếm kèo khác
 
Hi Mấy bác, em cũng dạo quanh forum lâu rồi nay em mới mạnh dạn post bài này... mong các bác cho em lời khuyên.
Với ca này em có nên hỏi thẳng "vậy em có thằng khác rồi à.." dc koo
Có hỏi nó cũng bảo không có thôi :)))
 
Hi Mấy bác, em cũng dạo quanh forum lâu rồi nay em mới mạnh dạn post bài này... mong các bác cho em lời khuyên.
Với ca này em có nên hỏi thẳng "vậy em có thằng khác rồi à.." dc koo
Thái độ trả lời như trên thì em nó cũng dứt khoát và xác quyết với mình rồi, kiểu trả lời đấy là để vừa giữ thể diện cho mình, vừa tự giữ thể diện cho em nó. Cố hỏi em nó một câu hỏi mà mình đã biết sẵn câu trả lời, để đổi lấy câu khẳng định thì có đáng không?

Thực sự thích một người mà không có được họ, thì cảm giác ở thời điểm đó vô cùng tồi tệ. Nhưng thời gian và đồng thời nảy sinh thích một người mới sẽ chữa nhòa tất cả thôi.
 
Cảm ơn mọi người, mình cũng đã suy nghĩ đơn giản là em nó giành thời gian cho cv nên ko qt tới yêu đương lắm và em nó nói cần thời gian để chắc chắn để bền lâu em nó sẽ tới với mình...
Cảm ơn lời tư vấn của mấy bác...
Không hẳn là dành thời gian cho công việc nên không quan tâm tới tình cảm yêu đuong mà ông không phải là người nó mong đợi, người nó muốn gắn bó nên đây là 1 cách từ chối khéo léo. Nói chung em này thể hiện quan điểm thẳng thắn như vậy là rất tốt, vì trường hợp này nô gặp rồi mà nhỏ đó cứ nói để từ từ qua thời gian coi anh đối với em thế. Rốt cuộc suốt mấy tháng trời làm osin, chăm lo từng chút, cho mượn tiền... đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng rồi cuối cùng bị chửi vì đòi tiền nó :-??

Là đàn ông thì không nên quỵ luỵ chuyện tình cảm. Phải biết chấp nhận những điều không thể chấp nhận và buông bỏ những gì không thuộc về mình vì dù sao mỗi người đến với nhau đều là nhân duyên của họ, không có gì là ngẫu nhiên cả.
 
Không hẳn là dành thời gian cho công việc nên không quan tâm tới tình cảm yêu đuong mà ông không phải là người nó mong đợi, người nó muốn gắn bó nên đây là 1 cách từ chối khéo léo. Nói chung em này thể hiện quan điểm thẳng thắn như vậy là rất tốt, vì trường hợp này nô gặp rồi mà nhỏ đó cứ nói để từ từ qua thời gian coi anh đối với em thế. Rốt cuộc suốt mấy tháng trời làm osin, chăm lo từng chút, cho mượn tiền... đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng rồi cuối cùng bị chửi vì đòi tiền nó :-??

Là đàn ông thì không nên quỵ luỵ chuyện tình cảm. Phải biết chấp nhận những điều không thể chấp nhận và buông bỏ những gì không thuộc về mình vì dù sao mỗi người đến với nhau đều là nhân duyên của họ, không có gì là ngẫu nhiên cả.
Có cần bốc trần vậy ko nô, bảo bạn ấy ok next là đc rồi còn bảo cô kia này nọ, hãy giữ cho nhau kỷ niệm đẹp nha
 
Không hẳn là dành thời gian cho công việc nên không quan tâm tới tình cảm yêu đuong mà ông không phải là người nó mong đợi, người nó muốn gắn bó nên đây là 1 cách từ chối khéo léo. Nói chung em này thể hiện quan điểm thẳng thắn như vậy là rất tốt, vì trường hợp này nô gặp rồi mà nhỏ đó cứ nói để từ từ qua thời gian coi anh đối với em thế. Rốt cuộc suốt mấy tháng trời làm osin, chăm lo từng chút, cho mượn tiền... đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng rồi cuối cùng bị chửi vì đòi tiền nó :-??

Là đàn ông thì không nên quỵ luỵ chuyện tình cảm. Phải biết chấp nhận những điều không thể chấp nhận và buông bỏ những gì không thuộc về mình vì dù sao mỗi người đến với nhau đều là nhân duyên của họ, không có gì là ngẫu nhiên cả.
Nô nói hay quá, kinh nghiệm xương máu có khác =((.

Hồi trước yêu đơn phương nhiều, nhưng may mắn là gặp các em cũng đàng hoàng sòng phẳng, có người yêu rồi/không đền đáp tình yêu được thì nói thẳng luôn để mình đỡ hy vọng giả vờ và duy trì theo đuổi. Những người như thế mình tôn trọng vô cùng và tự giác không muốn làm phiền người ta nữa. Chứ cái đám thả thính hay kiếm osin dây vào nó giày vò cảm xúc và thời gian của mình kinh khủng, thậm chí tha hóa mình đến mức chai sạn thì thôi.

Cập từng có kinh nghiệm, nhưng ở góc độ người từ chối: hồi trước có một bé sinh viên 94 viết 4 trang thư A4 tỏ tình, rồi còn bắt đúng giờ này anh phải xuất hiện để xem phim cùng, em sẽ chờ. Hồi đó căn bản sẵn thích một đứa khác rồi với không thích lợi dụng tình cảm phụ nữ, nên cách nói giảm nói tránh để bớt tổn thương nhất là "anh hiện chỉ muốn quan tâm tập trung đến công việc," rồi nhãng ra. Có lẽ đó là cách văn minh lịch sự nhất có thể.
 
Topic thật trụy lạc, biết bao giờ mình mới leo lên đc tầng lớp này đây :2cool_sad:
Khi nào thày nạp game chục triệu mỗi ngày ko chau mày nhăn mặt là được
 
Hi Mấy bác, em cũng dạo quanh forum lâu rồi nay em mới mạnh dạn post bài này... mong các bác cho em lời khuyên.
Với ca này em có nên hỏi thẳng "vậy em có thằng khác rồi à.." dc koo

Hỏi làm gì bạn eiii, vì vấn đề là em đấy không thích bạn chứ không phải em đấy yêu ai khác chưa. Kể cả em đấy không có ai thì bạn vẫn không có cơ hội gì đâu. Mong muốn ở bên cạnh rồi dùng sự chân thành để cảm động đối tượng thường chỉ có trong phim thôi. Bạn bị em nó brozoned rồi.
Bỏ đi kiếm mối khác bạn ạ. Lí do người với người thích hay không thích nhau vô vàn lắm, phổ biến nhất thường là vì ngoại hình.
 
Hỏi làm gì bạn eiii, vì vấn đề là em đấy không thích bạn chứ không phải em đấy yêu ai khác chưa. Kể cả em đấy không có ai thì bạn vẫn không có cơ hội gì đâu. Mong muốn ở bên cạnh rồi dùng sự chân thành để cảm động đối tượng thường chỉ có trong phim thôi. Bạn bị em nó brozoned rồi.
Bỏ đi kiếm mối khác bạn ạ. Lí do người với người thích hay không thích nhau vô vàn lắm, phổ biến nhất thường là vì ngoại hình.
1595898598000.jpg
 

Xấu trong mắt người này đẹp trong mắt người kia, không lo đâu bích

Ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay nâng lấy cũ người mới ta

Trong mắt ai đó bạn có thể chẳng là gì cả, những người như thế và bạn không thể nào đến được với nhau. Hành trình đi tìm bạn đời là tìm người biết quý trọng mình. Mạnh mẽ lên thầy.
 
Đôi khi mất cả đời cũng không tìm được người hợp với mình. Thay vào đó hãy tìm niềm vui, mục đích sống qua những chuyện khác thì sẽ đỡ thấy cô đơn hơn.

Sự cô đơn không biến mất khi bạn ở cùng 1 người nào đó. Cô đơn là vì không có sự thấu hiểu sâu sắc và sự chia sẻ lẫn nhau.
 
Back
Top