Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bạn nói đúng lắm, tc với cô bé kia chỉ xao xuyến nhất thời thôi chứ cũng kco gì hơn đâu. Cái quan trọng là mình và người cũ này cũng kô có tương lai xa đc.5 tháng nữa mình sẽ đi du học rồi. Qua đó cũng phải 3,4 năm,thà cứ đau buồn từ giờ,chứ để đến lúc đi rồi mới thẳng thắn nói thì chỉ khổ cả 2 thôi...Có lẽ chồng mình cũng gần giống như bạn.
Nhưng bạn nên sáng suốt để nhìn ra ai mới là người thực sự bạn cần, ai là người đã đi cùng bạn 1 quãng đường dài.
Bạn chỉ đang say nắng bởi những j` mới lạ thôi, đàn ông mà
Mình khuyên bạn nên biết trân trọng những j` mình đang có. Đừng để đến lúc mất đi r thì hối tiếc cũng ko kịp !
Chúc bạn hạnh phúc nhé !~
Xin cảm ơn lời khuyên của bác, thật chứ sau này em cưới vợ,thời gian tìm hiểu tối đa < 2 năm thôi. Chứ lâu hơn nữa có khi chán lại chả buồn cưới.Mình cũng giống như chủ topic,phàm đã chơi thì sớm hay muộn cũng sẽ đến lúc chán.Mình cũng từng bị quần như thú với 1 em trong 2 năm,sau đó chia tay cũng cắn rứt lắm,nhưng sau đó mình mới phát hiện ra là gái xung quanh ta còn rất nhiều,và mỗi em đều có nét hấp dẫn riêng.Bây h mình chỉ quen vu vơ,khách sạn vài lần thì cho các em đó chim cút hoặc làm bạn theo danh nghĩa (Chứ thực ra thì dùng sim km,lâu lâu hứng tình lại alo ra chơi bời,ăn uống...).Mà cái gì cũng có giá của nó,những lần ăn chơi thì cảm giác nó ko nồng nàn như tình đầu,nhưng phàm cái gì đã chán thì xào nấu lại cũng sẽ chán thôi.THế nên chủ topic nên rút kinh nghiệm lần sau,đừng có o bế quá,đừng đào sâu quan hệ quá,cứ lúc xa lúc gần thế mà lại hay
Chịu đựng được bao lâu nữa lắm. Cơ mà quyết định từ bỏ là đúng đắn đấy, hiểu sao thì hiểu. Vote quit.
Đời lắm chuyện củ chuối thật.Hơ hơ... Nãy lên trường thấy 1 đôi ngồi ghế đá gào thét thảm thiết, clg mà em chết cho anh xem, anh đừng bỏ em...blah blah... Quấn lấy thằng kia, thằng kia còn giơ nắm đấm ra định quại luôn cơĐời lắm chuyện củ chuối thật.
,quả đó mà ai đang thiếu tiền thì đua nhanh con xe của tụi nó chắc ko cản kịp 
Mở đầu câu chuyện em xin kể về hoàn cảnh của em.
Em và gf đã quen nhau đc 3 năm 6 tháng rồi,khoảng thời gian kô dài cũng kô ngắn nhưng chứa đựng bên trong biết bao nhiêu gian lao thử thách để vượt qua.Thế nhưng em kô ngờ vào ngày hôm nay đây,em lại có thể viết ra những lời này.
Các bác ạ, có lẽ người ta nói yêu nhau lâu quá dễ dẫn đến nhàm chán là quá đúng ạ. Em cũng đang rơi vào hoàn cảnh này đây. Thật tình là bây giờ em có cảm giác như ko còn 1 tí tc gì với người ấy cả. Lúc trước thì em có sắm con sim beeline,mỗi ngày đều gọi ít nhất 1 cuộc (20').Còn bây giờ, mỗi ngày cũng chỉ là những câu đt sáo rỗng nói cho qua chuyện 4,5' trước khi đi ngủ. Nói nguyên nhân thì em cũng kô rõ, nhưng dạo TG này chúng em ít gặp nhau,vì em đi học Tiếng Anh 2-4-6,còn cô ấy phải đi làm (học cao đẳng nên ra trước em 1 năm) và tối học tiếng Pháp 3-5-7.Thế nên cả tuần chỉ có thể gặp vào CN thôi. Bây giờ cả 2 cũng kô tôn trọng nhau như trước, cãi lộn là mày tao chí tớ chửi thề tá lả cả lên,nản lắm các bác ạ.
Nhưng nguyên nhân trên cũng kô hẳn là chủ yếu vì em nghĩ,lý do chính là bây giờ em đã hiểu về cô ấy quá rõ và ngc lại, kô còn gì để dấu nhau cả, những hành động mà lẽ ra phải giấu đi (vd như ngoáy đặc sản mũi,ợ 1 cái rõ to và còn nhiều nữa ) thì bây giờ phô trước mặt nhau ra rất bt.Em cũng kô biết cô ấy có chán em kô vì đến lúc này đây thì cảm giác ngao ngán trong em nó ngấy lên đến tận cổ rồi.
Đúng vào lúc này đây thì em lại gặp 1 ng con gái khác, nhỏ hơn em 1t nhưng khá chín chắn và biết suy nghĩ, nc với em rất hợp và làm cho em có cảm giác mới yêu lại dạt dào về trong em, luôn ý tứ trong từng cử chỉ,lời nói, hồi hộp chen lẫn sự xúc động khó ta khi trò chuyện với cô gái t2 này,đã từng đi chơi 1 vài lần và cảm giác rất lâng lâng.Nhiều lúc nghĩ lãi em cũng cảm thấy rất có lỗi với ng yêu em hiện giờ....
Nếu em rũ bỏ ng yêu hiện giờ thì thật khó các bác à,bao nhiêu tc ng ta dồn cho em, bao nhiêu cảm xúc kỉ niệm ng ta dành cho em, Chưa kể em đã lấy đi cả cái quan trọng nhất của cô ấy, làm sao em có thễ quên hết tất cả để đi theo 1 ng mới mà em chưa rõ liệu sẽ mang lại kq ntn....
Rốt cuộc là em đang bị gì đây,và phải làm sao bây giờ,các bác giúp em với...
theo ý tại hạ ,bác cứ để 1 thời gian nữa xác định lại tc .nếu thấy vẫn nhàm ,chán thì bác làm các bước sau
1.phối hợp vs mấy thằng bạn thân
2.dàn cảnh :tai nạn tang thương +vô bv (tất nhiên là chém gió) or shock vì ng bạn thâm wa đời
3.mất trí nhớ toàn tập
4.còn ai trách dc bạn nữa ,đóng kịck thât khéo vào![]()
Cắn Rứt
....... Nghĩa đen lần nghĩa bóng, đọc ngược lẫn đọc xuôi
...........