Yêu mà bị cấm -.-".

  • Thread starter Thread starter MrCooley
  • Ngày gửi Ngày gửi
trẻ quá.

ráng đợi học kì sau, khi cậu đủ tuổi lấy vợ :|
 
tớ có 1 cách nhanh chóng và hiệu quả, dẫn vào hotel đi cậu, sau đó ra thông báo với bố mẹ là con đã làm bố, cam đoan kô gia đình nào dám cấm cản nữa :))
chưa chắc

có thể gia đình sẽ bắt đi phá và từ đó càng có lí do để cấm gặp luôn

mình cũng như chủ topic , gia đình bên người yêu cấm cô ấy không cho quen mình nữa , nhưng cô ấy vẫn lén đi gặp mình

sau này nếu gia đình không chịu cô ấy nói sẽ cùng mình bỏ đi

nói chung phải có niềm tin vào hạnh phúc tương lại bạn à , đừng nản chí nếu yêu nhau thật lòng
 
ĐỪng nản chí nếu yêu thật lòng và hãy biết phấn đấu vì tình yêu đó ::) yêu ngoài niềm tin ra còn liên quan đến $$$$$$$$$ :P
 
Chủ yếu là bạn và người yêu bạn thôi, mới 89 với 90, thời gian còn dài mà :))
 
biết nhà nó khó lại còn chở đi 11h mới thả về.
đáng đời \:D/
 
đáng nhẽ mình phải đóng mác độc quyền cái chữ ký mới đúng :(

@kyori : tôi đang trêu đùa thế thôi, đời còn trẻ, dính vào mấy cái đó để mà chết à =((

nói chung là tình yêu là phải có thử thách, nào cùng đương đầu thử thách thôi ;))
 
sau đây là phần thi " Vượt chướng ngại vật " do gia đình nhà gái đưa ra.
Bạn có đặt cược cho phần thi này hôk !? :|
 
đáng nhẽ mình phải đóng mác độc quyền cái chữ ký mới đúng :(
đến chết cười với cái sign =))

mà sao mình nhìn vào lai liên tưởng đến VA nhỉ =((


thật ra quen nhau đã trên 4-5 năm nay , khó khăn , giận hờn , chia tay và cả thử thách đã trải qua nhiều

càng trải qua lại càng thấy yêu hơn , càng tin vào 1 hạnh phúc sau này
 
chưa chắc

có thể gia đình sẽ bắt đi phá và từ đó càng có lí do để cấm gặp luôn

mình cũng như chủ topic , gia đình bên người yêu cấm cô ấy không cho quen mình nữa , nhưng cô ấy vẫn lén đi gặp mình

sau này nếu gia đình không chịu cô ấy nói sẽ cùng mình bỏ đi

nói chung phải có niềm tin vào hạnh phúc tương lại bạn à , đừng nản chí nếu yêu nhau thật lòng

ĐỪng nản chí nếu yêu thật lòng và hãy biết phấn đấu vì tình yêu đó ::) yêu ngoài niềm tin ra còn liên quan đến $$$$$$$$$ :P

Cám ơn 2 bạn :). Còn tiền bạc thì ko quan tâm lắm vì nhà cũng khá, còn nhà em í bố mẹ bác sĩ + y sĩ :-j.


Chủ yếu là bạn và người yêu bạn thôi, mới 89 với 90, thời gian còn dài mà :))

Đây là người thứ 2 mình yêu, và em là người đầu tiên làm mình cảm nhận đc tình yêu đó.

biết nhà nó khó lại còn chở đi 11h mới thả về.
đáng đời \:D/
:-w
 
tiền bạc cũng quan trọng , nhưng là quan trọng sau này mình kiếm được tiền để lo cho gia đình , vợ con mình chứ không phải là gia đình mình hiện giờ giàu nghèo ra sao
 
thì 2 đứa liều 1 cái là có lý do ngay...
1 là phá rồi bạn đi tù 2 là nhà gái năn nỉ cưới =))
 
Còn 1 cách là đi làm kiếm nhiều $$$$$$$$$ , là đảm bảo chả ai cấm đoán :)>-
 
Sn 89 thì cũng đc 20 tuổi rồi. Ở độ tuổi này thì yêu cũng chẳng sao với lại tình yêu đẹp nhất là ở tuổi trẻ mà. Mà nghĩ cho cùng thì chẳng cha mẹ nào lại đi cấm con trai mình quen bạn gái cả (trừ khi gia định cổ hữu hoặc là thành tính cá nhân quá đặc biệt), với lại nếu cấm thì phải biết đấu tranh chứ sao lại chốn làm gì, hạnh phúc là do mình nắm bắt mà. Bà dì này cũng lo chuyện bao đồng thiệt, mà ở nhờ đúng là cũng có cái khó của nó.
 
mình còn bị bố mẹ GF cấm hơn cả bạn :( không cho ra đường sau khi biết + vài vụ lung tung :(
 
Nhà tớ thì ko hề cấm đoán, chỉ nhắc nhở thôi. Căn bản là nhà em yêu thuộc dạng nhà nho+ cách mạng + đạo phật nên suy nghĩ nó hơi gọi là cổ hũ 1 chút... Trước nghe em nói sau này mà ko yêu được ai thì sẽ cho mẹ chọn người yêu cho mình rồi cưới :|.
 
Nhà tớ thì ko hề cấm đoán, chỉ nhắc nhở thôi. Căn bản là nhà em yêu thuộc dạng nhà nho+ cách mạng + đạo phật nên suy nghĩ nó hơi gọi là cổ hũ 1 chút... Trước nghe em nói sau này mà ko yêu được ai thì sẽ cho mẹ chọn người yêu cho mình rồi cưới :|.

thế thì nhất ông...lấy lòng bố mẹ vợ đi còn j=))=))
tôi mà vào hoàn cảnh đấy thì hay phải biết...:((:((
 
đồng ý với 12h30 . tôi cũng lấy được lòng mẹ gf bỏ khoảng 2 tiếng để nói chuyện với me gf mà h lại sướng đi chơi lúc nào cũng được vì đã có mẹ bảo kê #>:)
 
Cẩn thận ! Bác thả ny như thế có khi nó đi vs thằng # đây :D
 
Bố mẹ em ấy đã ko cho yêu rùi, em ko dám nói vơi bố mẹ là có người yêu khi đang còn học đại học.
Thực ra thì "Có thể" khi thấy mình bố mẹ em sẽ đổi ý, vì nhà mình thuộc dạng gia giáo, mẹ là giáo viên, bố và a2 làm ngân hàng,nhà cũng có điều kiện kinh tế và có truyền thống cách mạng + ko có đạo, sự thật thì theo đánh giá của người ngoài nhìn vào thì mình là một đứa đứng đắn và ngoan.

Mình nghĩ mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ, nhưng tư tưởng đời cháu chắt làm sao qua được ông bà.
 
Back
Top