Yêu online tin được không ?

Cảm ơn mọi người.
2 tuần trc tự dưng em nó k sms vào mỗi sáng nữa, không gọi và gọi không bắt máy.... đến tối thì có tin nhắn đến nội dung là : A quá tốt với em, nhưng em k xứng với anh đâu, em không còn trong trắng ..... đừng yêu em nữa nhé.
Rồi em trả lời : uhm quá khứ thì cho qua đi không sao đâu, a chỉ cần em bây giờ thôi ( thật sự trong lòng muốn đập chết thằng @#!@#!@$ kia )
Rồi nt 1 hồi thì bình yên như trc ...
Rồi sắp đến 30/6 bên em tổ chức show rap quy mô cở Voz :P e nó có vào, và đã đặt vé xe, sáng 29 sẽ vào.
em nó cũng tâm sự khá nhiều, tâm sự về cuộc đời, tâm sự về lần ngu muội ấy..... em chẳng biết sao nữa 2 đứa cứ quấn quít nhau suốt ngày ấy, nt mọi lúc mọi nơi, sạc pin ngồi tại chổ nt luôn ăn cũng nt, sáng ngủ dậy cầm dt nt ....
Em và nó cũng biết mặt nhau rồi ( qua clip ) còn em biết em nó qua hình, nhưng k biết có bị fake k ( tin là thật ).... cũng khá ổn.
Dự tính sẽ ở hotel 2 đêm, tính em nó cũng khá thẳng thắng, e đc phép qua ngủ chung nhưng sẽ đc chiều đến giới hạn nào đó thôi......
Rồi không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây,lần đầu gặp mặt, căng thẳng hồi hợp ....

Vô kèo rồi đồng chí .Một khi con gái nó nói ra những câu sợ nó ko "xứng" với mình thì tức là nó thương mình thật có ý trao thân gởi phận rồi đấy ,còn việc mà "cho" có giới hạn mà đồng chí tưởng thiệt rồi vô hotel chỉ nắm tay ôm,hôn rồi về thì khéo mấy hôm sau trên FB của em nó có dòng "cập nhật trạng trái" đại loại như vào hotel với thằng gay thì đừng xoắn lên nhé :)) .

Em ấy đã từng quan hệ qua rồi,mà đã chấp nhận ngủ cùng hotel thì ko có gì phải sợ cả ,với con gái có thể nói là bất cứ đừa nào khi "lần đầu" với mỗi thằng đàn ông khác nhau thì đều tỏ ra e lệ ,ko cho để cho mình cảm giác em nó đàng hoàng ko dễ dãi trong "chuyện ấy" .
 
Vô kèo rồi đồng chí .Một khi con gái nó nói ra những câu sợ nó ko "xứng" với mình thì tức là nó thương mình thật có ý trao thân gởi phận rồi đấy ,còn việc mà "cho" có giới hạn mà đồng chí tưởng thiệt rồi vô hotel chỉ nắm tay ôm,hôn rồi về thì khéo mấy hôm sau trên FB của em nó có dòng "cập nhật trạng trái" đại loại như vào hotel với thằng gay thì đừng xoắn lên nhé :)) .

Em ấy đã từng quan hệ qua rồi,mà đã chấp nhận ngủ cùng hotel thì ko có gì phải sợ cả ,với con gái có thể nói là bất cứ đừa nào khi "lần đầu" với mỗi thằng đàn ông khác nhau thì đều tỏ ra e lệ ,ko cho để cho mình cảm giác em nó đàng hoàng ko dễ dãi trong "chuyện ấy" .
Đồng chí này chắc hay ăn dưa bở rồi. Chính lúc con gái nói ko xứng với mình thì đã có ý nghĩa là muốn mình lượn đi nơi khác rồi. Nói gì thì nói, chỉ là cái lý do mà gái đặt ra để mình phải lặn đi thôi. Đã yêu thì làm gì có việc xứng hay ko xứng ở đây.
Lời khuyên cho chủ topic đây, chừng mực thôi, cái tạo nên tình cảm là quá trình tìm hiểu nhau, là sự mong muốn được biết nhiều hơn về nhau. Chừng mực, lễ độ thôi, gái bật đèn xanh mà chủ topic chạy ào ào như thế là không nên. :)
 
Ăn ít no dai ...

tuy nhiên đàn ông k thể nào ăn ít =))
 
Không nên tin vào tình yêu online vì đơn giản là người ta chỉ yêu con người ảo của mình mà thôi
 
Gút Gút! Bạn yêu nàng roài đó! Có điều hãy để tình cảm diễn ra tự nhiên hơn đi! Nếu như trong lần gặp đầu mà bạn đã @#$%^&* thì ... thô lỗ quá! Hãy tỏ ra mình là 1 người lịch thiệp chứ đừng như cái thằng $^&**()(*&^ kia nhé!
Mà cũng có khi nàng thử lòng bạn xem tình cảm của bạn như thế nào thôi! Cố lên :1cool_byebye:
 
Đồng chí này chắc hay ăn dưa bở rồi. Chính lúc con gái nói ko xứng với mình thì đã có ý nghĩa là muốn mình lượn đi nơi khác rồi. Nói gì thì nói, chỉ là cái lý do mà gái đặt ra để mình phải lặn đi thôi. Đã yêu thì làm gì có việc xứng hay ko xứng ở đây.
Lời khuyên cho chủ topic đây, chừng mực thôi, cái tạo nên tình cảm là quá trình tìm hiểu nhau, là sự mong muốn được biết nhiều hơn về nhau. Chừng mực, lễ độ thôi, gái bật đèn xanh mà chủ topic chạy ào ào như thế là không nên. :)

nó nói đã từng quan hệ với ng khác rồi thì còn gì mà ăn dưa bở nữa . Cái từ "xứng" nó dùng ỏ đây ngoài việc nó bảo nó ko xứng với chủ thớt nữa thì ngoài nghĩa gì đây
 
nó nói đã từng quan hệ với ng khác rồi thì còn gì mà ăn dưa bở nữa . Cái từ "xứng" nó dùng ỏ đây ngoài việc nó bảo nó ko xứng với chủ thớt nữa thì ngoài nghĩa gì đây

Thì mình lấy kn bản thân ra nói, mình cũng hay đc các bé bảo em ko xứng với anh đâu, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em.
Cái đậu phụ, toàn là bị friendzone, nên vấn đề xứng hay ko xứng chỉ là cách nói mà thôi. Chứ như em mà anh còn ko kưa đc thì tốt hơn em a làm wái j có cửa =))
 
4h sáng ngời tại bến xe miền đông, chờ 5h 5h30 ( ôi trời ơi em đâu rời :(( ) 6h anh ơi e tới rồi, đứng ngay chỗ X ... Gặp em đúng là như hình, nhưng 1 điều là rất giống người tình đầu.. Vào nhà thằng bạn, em ôm chằm lấy nó, nó có vẽ hơi ngại rồi nhìn em cười hì hì Khi đi trc mặt bạn bè em thì em ấy k cho đụng đến cái móng tay nữa ( em cũng hiểu nên em tôn trọng ) ..... và nhưng cái ôm thật lâu.... hôn nhẹ lên trán.... em nó đôi khi cũng ôm chằm lấy mình .....
Update vào sáng mai :>
Bở hay không gì ? ai chẳng mắc phải sai lầm ? chỉ cần giờ thật lòng và tôn trọng lẫn nhau thì đã có đc tình yêu ( đừng ném gạch e :1cool_byebye:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Đừng sợ mất cái mà ta ko có , tiếp thôi :D
 
Thôi thì chuyện đã đến đây, theo em thấy có phần hơi dễ dãi. Giờ cũng chả khuyên bác được gì cả, cứ yêu đại đi lấy kinh nghiệm vậy ;))
 
yêu onl mình gặp vài trường hợp thành đôi nhưng bạn nên cẩn thận với loại này :6cool_beat_brick:
 
nếu thế thì phải gặp nhau ở ngoài vài lần nói chuyện đi,nếu muốn yêu người đó,chứ 3 cái mạng thì chỉ tiện ích khi bận rộn không có time nói chuyện,nếu là tôi thì phải hẹn gặp nhau uống nước vài lần để tìm hiểu con người thực sự của đối phương.
Rồi mới hiểu tính cách của người đó
 
Đồng chí này chắc hay ăn dưa bở rồi. Chính lúc con gái nói ko xứng với mình thì đã có ý nghĩa là muốn mình lượn đi nơi khác rồi. Nói gì thì nói, chỉ là cái lý do mà gái đặt ra để mình phải lặn đi thôi. Đã yêu thì làm gì có việc xứng hay ko xứng ở đây.
Lời khuyên cho chủ topic đây, chừng mực thôi, cái tạo nên tình cảm là quá trình tìm hiểu nhau, là sự mong muốn được biết nhiều hơn về nhau. Chừng mực, lễ độ thôi, gái bật đèn xanh mà chủ topic chạy ào ào như thế là không nên. :)

Bở hay ko thì mình ko biết, cũng chỉ rút ra kinh nghiệm từ bản thân từ những cuộc tình đã trải qua ,và chính như vợ mới cưới của tôi trước khi đến với nhau ,cô ấy luôn nói những câu "thiếu tự tin" ,nhưng tôi biết là vì cô ấy quá thương tôi sợ mất tôi nên mới nói thế .
 
Bở hay ko thì mình ko biết, cũng chỉ rút ra kinh nghiệm từ bản thân từ những cuộc tình đã trải qua ,và chính như vợ mới cưới của tôi trước khi đến với nhau ,cô ấy luôn nói những câu "thiếu tự tin" ,nhưng tôi biết là vì cô ấy quá thương tôi sợ mất tôi nên mới nói thế .

Uh, chắc có lẽ cũng là tuỳ trường hợp nữa, thanks cafeda :D
Vợ sắp cưới của ông là cô trong sign phải không?
 
^
Đã bảo là "Tình Đơn Phương" mà hén ;). MÀ nếu có cưới thì cũng tháo cái Sign ra đời nào r` hê hê. :D
// Chủ thớt: Định vào khuyên là ko nên đặt tc quá nhiều vào ty ảo nhưng như vậy cũng là 1 bước tiến rồi. Thôi..hóng chờ review của chủ thớt vậy. :4cool_beauty:
 
Quan trọng là Hiện tại trở đi + hành động thôi :D Xoắn nhiều quá ko handle đc hết đâu :))

Fail 2 cái ty online nên ko nói đc nhiều. 1 lần có cơ hội but ko dám bước tới 1 lần bị chính chủ khuyên đừng yêu nữa sợ xa quá + ko về vn nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
1/ Tình cảm online đa phần nó thuộc dạng nhất thời chứ ko có tính chất lâu bền, cũng ko trải qua thử thách j cả nên tỉ lệ xịt khi 2 người gặp mặt nhau là khá cao. Nhất là e nó hiện h thuộc dạng ăn chưa no lo chưa tới. Vào sg học thì hoàn cảnh khác môi trường khác, chưa chắc đến lúc đấy 2 bạn còn hợp nhau đâu :)
2/ Để yên cho e nó học.

=> Trong vòng 1 năm nếu có ai làm cậu rung động thì cứ việc tiến tới. Đến lúc e nó vào sg mà cậu lỡ thích người khác thì khéo léo từ chối thôi.
Kn cá nhân là chưa bao h yêu online mà thành công cả ạ T__T


:2cool_sad: đồng ý với bạn điều này !
 
Nói chung đừng tự rập cho mình 1 cái khuôn gì cả. Mỗi ngày là 1 khám phá mới thôi.

Online là môi trường tốt để làm quen, gặp nhau + phát triển thêm thì nó cũng như tc bình thường thôi. But cảnh giác thêm 1 tí vấn đề tiền nong xe cộ các kiểu.
 
Back
Top