Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Ngày trước em có xem một bộ phim. Trong phim người con hỏi mẹ "mẹ ơi yêu và thích khác nhau như thế nào ạ?" và người mẹ trả lời:"Giống như con thích hoa và yêu hoa vậy, nếu con thích hoa thì con sẽ ngắt những bông hoa đó về và cắm vào bình rồi chúng sẽ héo úa. Nhưng nếu con yêu hoa thì con sẽ trồng thật nhiều hoa trong vườn và chăm sóc chúng ngày ngày..." (Em không nhớ rõ lắm đại loại là thế)
Thật sự thì em lại thấy hầu hết mọi người coi chuyện thích một ai đó giống như yêu một ai đó vậy. Em có một cái tật là hay chơi với bạn khác giới, khi đã quý rồi thì lại hay nói là thích người khác. Em vẫn còn nhớ lần cuối cùng em nói thích một bạn, lúc đó em biết là mình nói rất thẳng thắn, cảm giác giống như là thích một cốc cacao nóng trong đêm đông lạnh lẽo ấy đơn giản thôi (mong mọi người đừng hiểu lầm) mà em bị bạn đó hiểu lầm thành ra không mất luôn tình bạn. Dạo gần đây em đi học hè và có gặp lại bạn đó, nhưng bọn em không còn thân nhau như ngày trước nữa. Thế em phải làm sao để cho bạn đó hiểu là em không có ý yêu đương gì khi em nói "tớ thích cậu lắm".
Ý em chỉ là tình bạn trong sáng thôi vì quan điểm sống của em là có được sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện tình cảm, nên chuyện tình yêu tuổi học trò em chẳng bao giờ nghĩ tới. Em thấy các anh chị đều là những người từng trải và có kinh nghiêm, nên anh chị giúp em với ạ.
Thật sự thì em lại thấy hầu hết mọi người coi chuyện thích một ai đó giống như yêu một ai đó vậy. Em có một cái tật là hay chơi với bạn khác giới, khi đã quý rồi thì lại hay nói là thích người khác. Em vẫn còn nhớ lần cuối cùng em nói thích một bạn, lúc đó em biết là mình nói rất thẳng thắn, cảm giác giống như là thích một cốc cacao nóng trong đêm đông lạnh lẽo ấy đơn giản thôi (mong mọi người đừng hiểu lầm) mà em bị bạn đó hiểu lầm thành ra không mất luôn tình bạn. Dạo gần đây em đi học hè và có gặp lại bạn đó, nhưng bọn em không còn thân nhau như ngày trước nữa. Thế em phải làm sao để cho bạn đó hiểu là em không có ý yêu đương gì khi em nói "tớ thích cậu lắm".
Ý em chỉ là tình bạn trong sáng thôi vì quan điểm sống của em là có được sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện tình cảm, nên chuyện tình yêu tuổi học trò em chẳng bao giờ nghĩ tới. Em thấy các anh chị đều là những người từng trải và có kinh nghiêm, nên anh chị giúp em với ạ.
( tìm 1 dịp thích hợp , tại 1 nơi thích hợp , hoặc tạo ra sự thích hợp để nói ) ùi , mà quan trọng gì , nếu đã là ko iu đương thì lo học thui , nghĩ nhiều làm gì , để đầu óc thảnh thơi còn lo nhét chữ vào đầu chứ:wink:
rút kinh nghiệm đi, lần sau nếu muốn nói chuyện gì thì hãy suy nghĩ về từng câu chữ mà mình nói, nhất là về tình cảm và tiền bạc !! mà cũng khó trách, con trai thời nay thích dưa lắm
.