NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
hồi xưa con gái nó yêu và biết thân biết phận, thời nay con gái nó bình đẳng rồi cho nên nó nhanh nhẹn và có thể nói là táo bạo hơn, con gái thời nay phần lớn là chung cái quan điểm đó là, Chim khôn biết đậu cành cao, đời người được có vài chục năm ngắn ngủi sao ko hưởng thụ cho nó sướng lại phải dại khờ yêu 1 thằng nghèo làm gì cho nó uổng cái kiếp mỹ nhân 
yêu thì vẫn có nhiều đứa yêu thật nhưng mà có điều là trong cái yêu đó cũng có 1 phần nhỏ là vì kinh tế của thằng kia mang lại được hạnh phúc cho nó nữa nên nó mới chọn, con gái giờ tính toán ghê gớm lắm bác ơi, có khi con trai còn phải chào thua nó nữa đấy.
phải hiểu thời thế mà chấp nhận thôi, miễn là nàng yêu thật sống thật và thương mình chân thành là được rùi, còn vụ kinh tế thì chiều nó đi, thời giờ con nào chẳng tham tiền, no ko dại để sống uổng 1 kiếp đời đâu, đứa con gái nào mà nói cái giọng như là Em chỉ cần người yêu em thật lòng chứ còn giàu nghèo ko quan trọng, nhưng đứa như thế là cực độ tham tiền đấy

yêu thì vẫn có nhiều đứa yêu thật nhưng mà có điều là trong cái yêu đó cũng có 1 phần nhỏ là vì kinh tế của thằng kia mang lại được hạnh phúc cho nó nữa nên nó mới chọn, con gái giờ tính toán ghê gớm lắm bác ơi, có khi con trai còn phải chào thua nó nữa đấy.
phải hiểu thời thế mà chấp nhận thôi, miễn là nàng yêu thật sống thật và thương mình chân thành là được rùi, còn vụ kinh tế thì chiều nó đi, thời giờ con nào chẳng tham tiền, no ko dại để sống uổng 1 kiếp đời đâu, đứa con gái nào mà nói cái giọng như là Em chỉ cần người yêu em thật lòng chứ còn giàu nghèo ko quan trọng, nhưng đứa như thế là cực độ tham tiền đấy


