cái này là về Dark King of the Abyss, 1 câu truyện nhỏ từ trivia , cái này mình đã có ý định làm từ rất lâu và cũng là ý tưởng cuối cùng mình có thể nghĩ ra cho đến bây giờ .
Ngày xửa ngày xưa , có một con quỷ sống ở thế giới bóng tối .
Ở nơi hắn ở , chính là một cái hang sâu xuống tận địa ngục,nơi ở của Ha Des , đó chính là Abyss . Trong hang , hắn là kẻ mạnh nhất,hắn nghĩ trên đời này chả còn ai mạnh hơn hắn nữa . Đây chính là 1 ví dụ của câu ếch ngồi đáy giếng
Rồi hắn tìm đến Ha Des , kẻ thù nằm xưa đã làm cho hắn từ
sau khi ăn 1 quả
đãi trở thành một tên hói như ngày nay
Biết rằng không thể thắng nổi , hắn đã mượn bom của
để đánh bom liều chết
tuy nhiên , hắn đã nhanh chóng active trap card để hồi sinh
Thế giới từ đó được yên bình , nhưng không được lâu khi Ha Des tái sinh
và lần này , Ha Des me tên trọc mà đập đầu tiên
