Comment được rồi , mình không cần chấm vàng chấm xanh
Warrior of Zera
2 lối đi , 2 con đường => 1 kết quả
Ngày xưa , có một chiến binh tên là Zera
Anh sổ hữu một cây kiếm quỷ , nhờ nó mà mốc atk của anh đã lên được 1600

Một ngày , anh tìm được ngã rẽ định mệnh
Từ đây , nó mở ra cho anh 2 con đường .
Light Path
Anh bước đi trên con đường có hơn một nghìn bật thang để đến
ĐỂ thưởng cho cống sức anh đã cố gắng lết lên được cả ngàn bật thang , các vị thần ban cho anh sức mạnh của thần thánh
Từ đó , anh được boost thêm 500 atk nhưng không thể đi đánh thuê nhứ lúc trước ( đi đánh thuê phải ra khỏi field )
Trong một lần giao chiến , Zera bị đánh bại và sức mạnh bên trong anh thức tỉnh , trở thành
Là một trong những vị tướng siêu khủng của fairy ( Archlord ) , tốc độ càng quét nhanh như tốc độ discard .các vị thần rất tự tin khi có được anh trong trận đối đầu với Fiend
Rồi trong lúc anh đang đi dạo , anh bị "té" xuống một nơi
Không tìm được lối lên , anh đã trở thành
Thừa hưởng sức mạnh của bóng tối , swarm field nhanh hơn rất nhiều
Dark path
Ở Path này , anh đến Pandemonium , sức hút của nó quả là ghê gớm , như sức hút của phim kinh dị , vì Zera cơ bản là con người , và con người rất khó chống lại phim kinh dị
Ở đấy , trong lúc chiến đấu , anh bị tẩu hỏa nhập ma . Sức mạnh của thanh kiếm quỷ trong anh đã bùng nổ , chiếm lấy trái tim Zera, anh trở thành một con rối không hồn của Fiend.
Rồi dần dần , anh tiến hóa thành một con quỷ
( con quỷ ngược lại với archlord )
Con quỷ này càng lúc càng phá phách , điều đó có nghĩa là tà khí thanh kiếm đã bao phủ gần hết Zera . Rồi anh tiến hóa thành
Trở về ban đầu , con quỷ bị mất effect