Thực ra dân nào cũng có cái gọi là giới hạn phong toả thôi. Thời gian phong toả mà vượt cái giới hạn đó là không còn sợ hãi gì đâu mà vẫn ra đường ầm ầm, hiệu quả phong toả cũng giảm nhiều do người ta không tuân thủ chấp hành nữa, nhất là sau những lần phong toả dài và cực đoan mấy tháng trời. Giờ ở quê gần mình người ta nghe mấy chục ca nhiễm công đồng còn không sợ nữa trong khi tỉ lệ tiêm còn rất thấp. Chỉ biết dặn người lớn, người quen trong nhà ai còn đang chần chừ chưa tiêm thì đi tiêm ngay, đừng đợi hay mong chờ dịch sẽ được khoanh vùng và kiểm soát tốt như trước, không có chuyện đó nữa. Bây giờ là chấp nhận rủi ro và cùng sống chung với dịch bệnh, người muốn hay không muốn cũng phải vào vòng xoáy "bình thường mới" hết và việc cần làm bây giờ nhất là đảm bảo làm mọi điều có thể để giảm nguy cơ về mình.Báo VN toàn cherry pick tin cảnh cáo bên nước ngoài rồi cường điệu hóa lên, style này năm ngoái tới nay chưa đổi vì nó bait click tốt
Mà đăng kiểu đó lại trái với mục tiêu sống chung với covid của các bác ở trên, ko biết bao lâu nữa mới bị gõ đầu
Mà các bác biết rồi đấy, mấy cụ ở nhà thì ít khi nghe lời con cái lắm, có người quen mình sợ tiêm bị sốt không bán quán được nên chưa đi tiêm mới bực.





