[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

mới ngày nào còn road to 2k, 3k. Nhật bổn chơi qua sau năm mới trí mạng quá, 6-7k ca nhiễm/ngày :-(||>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20...LlhC1zpXI1ETHqOnHaLG4ENEQHNkjK9zrst4rhN3goNjw
134447239_1806122132878674_6810464058043733624_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Hàn mới đầu cũng tưởng ngon lắm về sau mới thấy tự hủy hơi nặng.
 
Mà Châm cũng cay, giờ bắt đầu tiêm vắc-xin thì Biden lên, hưởng hết công.
Bác lầm rồi.
Ông tôi lên là phải lo dọn đặc sản bác tôi sản xuất.
Cúm mùa 2019 cũng chỉ là 1 bãi đặc sản nát do bác tôi vừa ị vừa cầm que khuấy thôi.
 
Chị Tư dọn qua Mỹ ở cùng chồng với bố mẹ chồng ở Chicago. Thấy trên facebook vẫn bình thường vì cộng đồng Hoa kiều ở đó rất đông.
 
bạn mềnh ở Omaha NE mà thấy nó đi club, họp bạn hoài, ko biết sao luôn :-s
 
bạn mềnh ở Omaha NE mà thấy nó đi club, họp bạn hoài, ko biết sao luôn :-s
coi xem omaha nó có bị nặng không? mấy khu đất rông người thưa thì có khi lại ít.
 
Nếu đẩy đc covid là nhờ bác sĩ chứ nhờ gì mấy anh nghị đẩy qua đẩy lại.
 
Giờ đúng kiểu ở nhà nhìn từ xa k làm gì được các thày ạ. Đéo biết nói sao với chị dâu ở nhà luôn :( kiếm vé về thì khó hơn lên trời mà tiên lượng thì k muốn nói luôn :( đợt trc gửi tro về giờ k lẽ lại lặp lại :((
 
Giờ đúng kiểu ở nhà nhìn từ xa k làm gì được các thày ạ. Đéo biết nói sao với chị dâu ở nhà luôn :( kiếm vé về thì khó hơn lên trời mà tiên lượng thì k muốn nói luôn :( đợt trc gửi tro về giờ k lẽ lại lặp lại :((
H gửi tro thôi chứ vụ bác Tài tốn cả hơn chục nghìn đô kìa.

Rip anh bác, chắc cũng còn trẻ nhỉ:4cool_cold:
 
Giờ đúng kiểu ở nhà nhìn từ xa k làm gì được các thày ạ. Đéo biết nói sao với chị dâu ở nhà luôn :( kiếm vé về thì khó hơn lên trời mà tiên lượng thì k muốn nói luôn :( đợt trc gửi tro về giờ k lẽ lại lặp lại :((
Thương bác.
 
đúng mình ở vn k biết chứ dịch dã bên kia nhiều ng ốm đau nặng k đc chữa nó trả về các thày ạ. Quá tải hệ thống giờ đúng nc xa mà k cứu đc lửa gần.
Mang tro nhà t cũng phải nhờ ng nhà trong bộ ban ngày đủ thứ mặc bảo hộ vào tận nơi mang về mới đc đấy chứ. :(
Mẹ nó mới 30 mà ntn, cả nhà tin tưởng được mỗi ổng trong mọi chuyện :(
 
Back
Top