[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

Con trai quỳ gối xin cảnh sát Ấn Độ đừng lấy oxy của mẹ

Video con trai một nữ bệnh nhân Covid-19 quỳ gối cầu xin cảnh sát đừng lấy oxy của mẹ đưa cho người khác buộc chính quyền phải vào cuộc điều tra.

Trong video đăng trên Twitter hôm 28/4, Anmol Goyal, 22 tuổi, con trai của nữ bệnh nhân Covid-19, quỳ gối cầu xin các sĩ quan cảnh sát ở thành pố Agra, bang Uttar Pradesh.

"Mẹ tôi sẽ chết nếu các ngài lấy bình oxy của bà ấy", Goyal nói khi đang mặc bộ đồ bảo hộ, vừa quỳ vừa lạy các sĩ quan cảnh sát đang đứng chắp tay.

Anh bị kéo đi chỗ khác, còn hai người nữa khiêng bình oxy đi. "Thứ duy nhất mà bác sĩ nói có thể cứu mạng mẹ tôi, đó là bình oxy, đã bị cướp đoạt", Goyal nói.

"Mẹ tôi không thở được. Chúng tôi đã cấp cứu nhiều lần nhưng không cứu được bà. Hai tiếng sau bà chết, sau khi cảnh sát lấy đi bình oxy", Ansh Goyal, 17 tuổi, con trai thứ hai của người phụ nữ, nói.

Deepak Lavania, phóng viên Times of India, người đã quay và chia sẻ video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, cáo buộc cảnh sát đã lấy bình oxy để đưa cho một người cực kỳ quan trọng (VIP).

"Khi tôi hỏi hai bảo vệ tại sao họ lại lấy oxy đi, họ bảo rằng cảnh sát muốn cứu mạng ai đó. Người đó là ai? Mạng sống của một người mẹ không đủ giá trị hay sao?" Goyal nói.

Cảnh sát bác bỏ cáo buộc, cho hay bình oxy rỗng và được đưa khỏi viện để đi nạp.

"Người đàn ông trong video cầu xin cảnh sát đưa cho anh ta một bình oxy để điều trị cho người thân", Botre Rohan Pramod, cảnh sát trưởng thành phố Agra, tuyên bố hôm 28/4. "Không ai mang bình oxy đi cả. Video gây hiểu nhầm".

Tuy nhiên, Rajiv Krishna, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Uttar Pradesh, hôm 30/4 tuyên bố điều tra vụ việc và cam kết "trừng phạt nghiêm khắc với cảnh sát phạm tội".

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng Covid-19 khi ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 12 ngày liên tục, với tổng số ca nhiễm lên tới 20 triệu. Số ca tử vong hôm nay tăng hơn 3.400 người lên gần 219.000 ca, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.
 
Con trai quỳ gối xin cảnh sát Ấn Độ đừng lấy oxy của mẹ

Video con trai một nữ bệnh nhân Covid-19 quỳ gối cầu xin cảnh sát đừng lấy oxy của mẹ đưa cho người khác buộc chính quyền phải vào cuộc điều tra.

Trong video đăng trên Twitter hôm 28/4, Anmol Goyal, 22 tuổi, con trai của nữ bệnh nhân Covid-19, quỳ gối cầu xin các sĩ quan cảnh sát ở thành pố Agra, bang Uttar Pradesh.

"Mẹ tôi sẽ chết nếu các ngài lấy bình oxy của bà ấy", Goyal nói khi đang mặc bộ đồ bảo hộ, vừa quỳ vừa lạy các sĩ quan cảnh sát đang đứng chắp tay.

Anh bị kéo đi chỗ khác, còn hai người nữa khiêng bình oxy đi. "Thứ duy nhất mà bác sĩ nói có thể cứu mạng mẹ tôi, đó là bình oxy, đã bị cướp đoạt", Goyal nói.

"Mẹ tôi không thở được. Chúng tôi đã cấp cứu nhiều lần nhưng không cứu được bà. Hai tiếng sau bà chết, sau khi cảnh sát lấy đi bình oxy", Ansh Goyal, 17 tuổi, con trai thứ hai của người phụ nữ, nói.

Deepak Lavania, phóng viên Times of India, người đã quay và chia sẻ video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, cáo buộc cảnh sát đã lấy bình oxy để đưa cho một người cực kỳ quan trọng (VIP).

"Khi tôi hỏi hai bảo vệ tại sao họ lại lấy oxy đi, họ bảo rằng cảnh sát muốn cứu mạng ai đó. Người đó là ai? Mạng sống của một người mẹ không đủ giá trị hay sao?" Goyal nói.

Cảnh sát bác bỏ cáo buộc, cho hay bình oxy rỗng và được đưa khỏi viện để đi nạp.

"Người đàn ông trong video cầu xin cảnh sát đưa cho anh ta một bình oxy để điều trị cho người thân", Botre Rohan Pramod, cảnh sát trưởng thành phố Agra, tuyên bố hôm 28/4. "Không ai mang bình oxy đi cả. Video gây hiểu nhầm".

Tuy nhiên, Rajiv Krishna, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Uttar Pradesh, hôm 30/4 tuyên bố điều tra vụ việc và cam kết "trừng phạt nghiêm khắc với cảnh sát phạm tội".

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng Covid-19 khi ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 12 ngày liên tục, với tổng số ca nhiễm lên tới 20 triệu. Số ca tử vong hôm nay tăng hơn 3.400 người lên gần 219.000 ca, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.
Chắc lại phân biẹt giai cấp r, khéo a này là dalit và bọn khốn này đi lấy oxy cứu lũ tầng lớp cao hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Mỹ bầu xong tổng thống rồi nên media ko đưa tin covid nữa. Chứ mỗi ngày vẫn 40k ca mới
 
Chắc lại phân biẹt chủng tộc r, khéo a này là dalit và bọn khốn này đi lấy oxy cứu lũ tầng lớp cao hơn
Đôi khi là bọn nó quyết định cứu người trẻ và bỏ mặc người già.
Nghĩ cũng cay, cống hiến cả đời nhưng lúc già lại bị ruồng bỏ ...
 
Chắc lại phân biẹt chủng tộc r, khéo a này là dalit và bọn khốn này đi lấy oxy cứu lũ tầng lớp cao hơn
Bà kia già r nên n lấy để cho người trẻ hơn chứ pbct cái gì. Bọn Ý năm ngoái vỡ trận cũng vậy.
 
Chắc lại phân biẹt chủng tộc r, khéo a này là dalit và bọn khốn này đi lấy oxy cứu lũ tầng lớp cao hơn
dalit có khi còn bỏ mặc cho chết luôn ,éo được cho cấp cứu hay đến bv ấy chứ
 
Theo như thông tin trong cái clip kia thì bình oxi đó là của gia đình nạn nhân tự mua ngoài, tự chuẩn bị. Thằng em chạy đôn chạy đáo để kiếm bình oxi về cho mẹ thở nhưng chưa có cục điều áp nên chạy đi kiếm mua tiếp. Thằng em chưa kịp về thì cái bình đó bị cướp đi.

Thằng cảnh sát thì trả lời phỏng vấn là tin cướp bình để cứu VIP là fake news, nó nói cái bình đó hết oxi rồi và được đem đi bơm lại.

Nếu đúng như lời nó nói thì người nhà nạn nhân có mấy cái hành động đó không?
 
Bà kia già r nên n lấy để cho người trẻ hơn chứ pbct cái gì. Bọn Ý năm ngoái vỡ trận cũng vậy.
Bọn lấy ko fai bsi, là lũ cops, chúng có quyền gì qdinh mạng con ng? Và theo tin trên kia thì bình đó do nhà thằng này tự mua nữa, ah mà tự sửa lại là phân biệt giai cấp mới đúng, nãy viết tắt nên nhầm sang racist
 
Ko cho ra mà cũng nói thông tin ở lại thêm bao lâu.

Không cho rời khu cách ly tập trung sau hoàn thành thời hạn

Từ 0h ngày 4/5, người đã hết cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm hai lần âm tính vẫn không được cho ra khỏi khu cách ly.

Theo ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế dự phòng, quyết định này được Bộ Y tế đưa sau khi thời gian gần đây có một số trường hợp hết thời gian cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với nCoV, làm lây lan dịch trong cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành thực hiện quyết định này cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19.

Ông Tấn cũng cho biết những người mới rời khu cách ly thì vẫn áp dụng quy định như cũ, tức là tự theo dõi tại nhà và có sự quản lý của chính quyền địa phương.

Quy định áp dụng đến nay là người được cách ly tập trung được giải quyết kết thúc thời hạn khi đã cách ly đủ 14 ngày và kết quả xét nghiệm nCoV vào ngày thứ 14 âm tính. Sau đó, người cách ly tập trung ký bản cam kết đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, địa chỉ nơi ở sau kết thúc cách ly cho Ban quản lý khu cách ly tập trung để được tiếp tục theo dõi y tế 14 ngày sau cách ly. Cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone trước khi ra khỏi khu cách ly. Sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung, có thể đi học, đi làm nhưng hạn chế tụ tập đông người và phải về nơi cư trú đã khai báo. Ghi nhật ký di chuyển và tiếp xúc trong suốt 14 ngày từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly.

Hôm 29/4, thanh niên 28 tuổi, từ Nhật Bản về được phát hiện dương tính nCoV sau khi kết thúc cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng với 3 lần xét nghiệm âm tính, là "bệnh nhân 2899" . Đến nay, Hà Nam đã xác định 19 trường hợp dương tính liên quan đến bệnh nhân này.

Chuỗi lây nhiễm hôm 2/5 ở Vĩnh Phúc cũng bắt nguồn từ nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc đến Sunny Club sau khi kết thúc cách ly. Nhóm này sau khi nhập cảnh Yên Bái được cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, từ ngày 9 đến 23/4. Họ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, đều cho kết quả âm tính nCoV. Sau khi hết thời gian cách ly, từ ngày 23/4 họ đi đến nhiều nơi như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng...

Sau khi xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), một người trong nhóm được nhà chức trách Trung Quốc xét nghiệm, cho kết quả dương tính nCoV vào ngày 29/4. Những người còn lại xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, ngày 30/4. Đến nay, 4 trong 5 người này khi về nước đã được xác định mắc Covid-19.

Sở Y tế Yên Bái, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang đã truy vết được hàng chục F1 và F2 của nhóm chuyên gia này.

Tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch lên 2985, số khỏi 2.560. Số ca nhiễm cộng đồng của cả nước trong đợt lây nhiễm mới, tính từ ngày 29/4, là 36.

https://vnexpress.net/khong-cho-roi-khu-cach-ly-tap-trung-sau-hoan-thanh-thoi-han-4272057.html
Các tỉnh đang bối rối đây. Không biết lúc nào ra thì k nói rồi. Tiền ăn của họ thì như nào vì tiền ăn 14 ngày người cách ly nhập cảnh tự trả rồi. Giờ thêm ngày lại càng nguy cơ nhập cảnh trái phép. Với lại có báo chí nêu chứ chưa thấy văn bản chính thức. Sáng nay nhiều người đòi ra vì đủ 14 ngày. Giữ họ lại họ yêu cầu văn bản chính thức quy định thì chưa có
 
Sáng h chạy ra ngoài 1 vòng, đụng 5 chiếc xe cứu thương, tự nhiên thấy ghê ghê...
 
Gần nhà đã có ngõ bị cách ly rồi. Chài ai.
 
TQ đợt này nó siết truyền thông gớm quá, không thấy có tin tức gì về dịch nước nó mà cam lào, việt dính liên tiếp liên quan chuyên gia TQ. Tỷ mấy người mà bốc đại vài thằng qua nước khác là dính thì tỉ lệ ở nước nó cỡ nào
 
Back
Top