Khổng Minh sẽ tính thế nào

@ leland. mệt quá, bạn đang so sánh lực lượng của Tháo thời kỳ nào thế. binh hùng tướng mạnh hay thời kỳ đại bại sau xích bích, hay là thời kỳ trước cuộc đại chiến với Viên Thiệu, hoặc cả Lữ Bố nữa.

bạn giỏi thì chỉ đường thoát thân cho lực lượng của Bị khi Tháo đại thắng Xích bích đi.

1: Ừ, Lượng cứ việc ở lại Kinh Châu, nhưng sao giữ toàn hàng khủng Quan, Trương, Triệu ở cùng, thải cho Bị với Thống toàn bọn hàng tướng mới theo?
bạn dùng người giỏi như lưu bị àh? tướng mới hàng là tướng cùi hả?
2: Lượng ở Kinh Châu làm gì, cậu có biết không? Lượng có làm nên cơm cháo gì khi ở Kinh Châu không? Nếu chỉ là thủ thì mình Vũ là thừa rồi.
Tại sao kinh châu rơi vào tay ngô? có Lượng ở Kinh Châu thì mất Kinh châu = cách nào?
3: Lượng bầy kế mới sợ chứ Lượng vứt đường khó cho Phi đi, Phi đến trước Lượng, Lượng ngạc nhiên đến há cả mồm ra, các tướng ở các ải bị Phi - Nghiêm Nhan dụ hàng, Lượng tính nổi không mà bầy kế Lưu Chương được người bầy kế cho thành cao hào sâu, Lượng sợ đến tí vãi ra quần, may Lưu Chương nhân nghĩa tự hàng, Lượng có cái công gì?
Trương Phi đánh trận giỏi, ko đi đường khó thì ai đi? Lượng đi hả? cầm vũ khí dẫn binh đi đánh thì lượng xách dép cho trương phi còn ko đáng thì sao bảo lượng vào đường khó được. BIết cách dùng người là 1 cái giỏi nữa áh, như Lưu bang chẳng hạn.

Nếu Bị mà thành công thì chắc cậu cũng nói nhờ Lượng bầy kế nhỉ? Lượng mặc cho chủ mình ra trận, mình thì nằm khểnh ở nhà, chỉ vì dỗi cái việc chủ không theo "chia 3 thiên hạ kế" của mình nhỉ, theo ý cậu là thế phải không?
Bạn muốn lúc này Lượng làm gì? ra trận theo Bị hả? thật nhảm nhí. đừng quên rằng trước khi Bị ra trận này, có dặn 1 câu đại loại như "ai ko theo thì ở nhà". (ko thuộc nguyên văn). Lượng ko phục, ở nhà là thường. Lượng hoàn toàn ko có ý định gây hấn với Ngô, Lượng có ra trận chắc cũng chả làm nên cơm cháo gì, có khi theo luôn Mã lương trong trận này áh.

Giải thích vậy được chưa?
 
Buồn cười quá, tôi chỉ cách đánh nếu Tháo thắng Xích Bích ở trên rồi đấy, nẫy giờ vẫn phân tích theo kiểu nếu Tháo thắng Xích Bích đấy :))

bạn dùng người giỏi như lưu bị àh? tướng mới hàng là tướng cùi hả?
Trương Phi đánh trận giỏi, ko đi đường khó thì ai đi? Lượng đi hả? cầm vũ khí dẫn binh đi đánh thì lượng xách dép cho trương phi còn ko đáng thì sao bảo lượng vào đường khó được. BIết cách dùng người là 1 cái giỏi nữa áh, như Lưu bang chẳng hạn

Cậu nói đúng đấy! Có điều cậu nên đọc lại cái này của cậu viết:
khi có được Kinh châu, Lưu Bị tiến đánh ích châu theo lời Lượng, Lượng ở lại trông coi Kinh Châu là chuyện hiển nhiên. Bàng Thống theo giúp Lưu Bị là được rồi.

THEO LỜI LƯỢNG nhá. Lượng phát cho tướng nào, Bị nghe thế ấy. Lượng biết Phi giỏi đánh trận theo lời cậu, Lượng giữ lại cho chơi rong ở Kinh Châu, Lượng cũng biết Triệu Vân thân thủ phi phàm, Lượng giữ riêng lại cho mình làm vệ sĩ. Nếu có 2 người này theo Bị vào Xuyên từ đầu thì Ích châu bị bình định từ lâu rồi, Bàng Thống không đến nỗi chết. Theo lời cậu, "hàng mà không cùi" thế sao Lượng ko giữ bọn hàng tướng lại mà lại phái đi cùng Bị. Hay theo cậu Quan Trương Triệu ko sánh nổi với mấy thằng hàng tướng đó? Thế thì Lượng tốt quá nhỉ.

Bạn muốn lúc này Lượng làm gì? ra trận theo Bị hả? thật nhảm nhí. đừng quên rằng trước khi Bị ra trận này, có dặn 1 câu đại loại như "ai ko theo thì ở nhà". (ko thuộc nguyên văn). Lượng ko phục, ở nhà là thường.

Thế thì đúng là Lượng dỗi rồi.
Lượng hoàn toàn ko có ý định gây hấn với Ngô, Lượng có ra trận chắc cũng chả làm nên cơm cháo gì, có khi theo luôn Mã lương trong trận này áh.

Thế mà Mã Lương đem bản đồ cắm trại về, Lượng dậm chân chửi thằng nào lập trại này thì chết chém đi, Lương sợ bảo, thằng đấy là thằng tai to đấy, Lượng mới ra vẻ buồn bã, Lượng là mưu sĩ không đi theo bầy mưu tính kế, lại nằm khểnh ở nhà chỉ vì dỗi. Hay là theo cậu Lượng bất tài quá có đi theo quân Lưu Bị thì quân Lưu Bị cũng thua nhục quân Ngô? Ngô còn không đánh nổi, sao đánh nổi Ngụy mà phục hưng nhà Hán. Tức là ý cậu là Lượng chỉ là phường chèo, khoác lác là giỏi nhưng chẳng có tài gì?
 
Lượng phát cho tướng nào, Bị nghe thế ấy
đúng, từ lúc có Lượng, hầu như Bị chỉ nghe theo, chả làm được gì. (Y chang như Lưu Bang, toàn nghe theo lời Trương Lương- Hàn Tín.)
Lượng biết Phi giỏi đánh trận theo lời cậu, Lượng giữ lại cho chơi rong ở Kinh Châu, Lượng cũng biết Triệu Vân thân thủ phi phàm, Lượng giữ riêng lại cho mình làm vệ sĩ. Nếu có 2 người này theo Bị vào Xuyên từ đầu thì Ích châu bị bình định từ lâu rồi, Bàng Thống không đến nỗi chết. Theo lời cậu, "hàng mà không cùi" thế sao Lượng ko giữ bọn hàng tướng lại mà lại phái đi cùng Bị. Hay theo cậu Quan Trương Triệu ko sánh nổi với mấy thằng hàng tướng đó? Thế thì Lượng tốt quá nhỉ.
lúc đầu Lượng cử Những ai theo Bị tiến đánh Ích Châu? tui chỉ nhớ đc có 3 người nổi tiếng là Ngụy Diên, Hoàng Trung, Bàng Thống. tui ko nghĩ 3 anh này kém hơn Triêu-Trương-Quan đâu. nhưng có thể nói đây là sai lầm của Lượng, chứ ko phải Lượng bốc phét hay chỉ biết chửi bậy như đầu topic ghi. sai lầm thứ 1: Hoàng Trung và Ngụy Diên lúc này ko biết vì lý do gì mà thù nhau, hoặc dành công trạng của nhau (ko nhớ rõ). dẫn đến việc tiến chậm quân, giậm chân tại Giang Châu (ko nhớ rõ).
thứ 2: 3 kế sách của Bàng Thống ko biết như thế nào mà dẫn đến ổng tử ẹo (ko chấp nhận chuyện ngồi trên ngựa của Lưu Bị, xui xẻo bị bắn chết, nhảm lắm).

Ích Châu là nơi buộc phải lấy được nếu muốn phục hưng nhà Hán (kinh châu nữa), nên khi gặp trở ngại trên, lúc này buộc Lượng và 1 số tướng phải tiến vào Ích Châu giúp Bị thôi, để lại Vũ, Bình và Lưu Phong ->chết thảm sau này.
yup, sai lầm thì chấp nhận, nói ông ta bốc phép, chửi bậy thì xem lại.
"hàng mà ko cùi của tui là chỉ hoàng trung và ngụy diên".

Thế thì đúng là Lượng dỗi rồi.
Lượng dỗi hay ko lúc này ko quan trọng nữa rồi. bạn nói xem, làm sao Lượng có thể theo Bị đánh Đông Ngô? nếu theo đánh thì sau này có thắng hay thua cũng ko thể hòa hoãn Đông Ngô. bại thì mệt rồi, nếu thắng, giả sử có được Đông Ngô thì thiên hạ còn 2 cường quốc: đại chiến ắc sẽ xảy ra, tướng thu được của đông ngô chắc chắn sẽ có người phục tùng, hoặc ko. khi đó, lực lượng phía nam chắc chắn sẽ yếu so với phía bắc (chắc chắn yếu hơn so với kế phân 3 thiên hạ).

Thế mà Mã Lương đem bản đồ cắm trại về, Lượng dậm chân chửi thằng nào lập trại này thì chết chém đi, Lương sợ bảo, thằng đấy là thằng tai to đấy, Lượng mới ra vẻ buồn bã, Lượng là mưu sĩ không đi theo bầy mưu tính kế, lại nằm khểnh ở nhà chỉ vì dỗi. Hay là theo cậu Lượng bất tài quá có đi theo quân Lưu Bị thì quân Lưu Bị cũng thua nhục quân Ngô? Ngô còn không đánh nổi, sao đánh nổi Ngụy mà phục hưng nhà Hán. Tức là ý cậu là Lượng chỉ là phường chèo, khoác lác là giỏi nhưng chẳng có tài gì?

chi tiết bản đồ cắm trai khi mã lương đem cho lượng xem tui ko nhớ (nói thẳng ra là ko biết). theo lời bạn thì Lượng đúng đấy chứ sai gì? lập trại trong rừng phải ko? -> kết quả chết hết. theo bày mưu tính kế àh? tính kế đánh ngụy thì OK, đánh Đông Ngô thì... như đã viết đoạn trên và bài trên, Lương ko có lý do gì đánh Ngô. đánh Ngô thì đừng mơ đến chuyện phục hưng nhà Hán. còn ko đánh Ngô mới có cơ may phục hưng nhà Hán.

và đừng quên 1 điều: khi Lượng theo Bị, lúc đó Bị có những gì đáng để theo? có đc cái nhân nghĩa thôi. nếu theo Bị thì cầm chắc thập tử nhất sinh khi Tháo Nam chinh. vậy mà Lượng lại theo cùng với cái kế thiên hạ 3 phân. Đánh Đông Ngô thì Lượng theo Lưu Bị làm gì? theo Tháo ko sướng? hoặc ở nhà cày cuốc cho rồi.
 
lúc đầu Lượng cử Những ai theo Bị tiến đánh Ích Châu? tui chỉ nhớ đc có 3 người nổi tiếng là Ngụy Diên, Hoàng Trung, Bàng Thống. tui ko nghĩ 3 anh này kém hơn Triêu-Trương-Quan đâu. nhưng có thể nói đây là sai lầm của Lượng

Cái in đậm: Đúng!

Lượng dỗi hay ko lúc này ko quan trọng nữa rồi. bạn nói xem, làm sao Lượng có thể theo Bị đánh Đông Ngô? nếu theo đánh thì sau này có thắng hay thua cũng ko thể hòa hoãn Đông Ngô

Lại càng đúng hơn. Nếu thắng thì nuốt luôn cả nước Ngô rồi, sao mà hòa hoãn được nữa.

chi tiết bản đồ cắm trai khi mã lương đem cho lượng xem tui ko nhớ (nói thẳng ra là ko biết). theo lời bạn thì Lượng đúng đấy chứ sai gì? lập trại trong rừng phải ko? -> kết quả chết hết. theo bày mưu tính kế àh? tính kế đánh ngụy thì OK, đánh Đông Ngô thì... như đã viết đoạn trên và bài trên, Lương ko có lý do gì đánh Ngô. đánh Ngô thì đừng mơ đến chuyện phục hưng nhà Hán. còn ko đánh Ngô mới có cơ may phục hưng nhà Hán.

Lượng dĩ nhiên là đúng, vậy mới bảo là nếu Lượng đi theo thì không có chuyện Bị cắm trại 1 cách ngớ ngẩn như thế và không có chuyện quân Bị thua Lục Tốn. Lục Tốn tuổi gì đọ với Lượng? Còn việc phục hưng nhà Hán được hay không liên quan gì tới đây? Diệt xong Ngụy thì đối tượng tiếp theo phải diệt dĩ nhiên là Ngô đó.

và đừng quên 1 điều: khi Lượng theo Bị, lúc đó Bị có những gì đáng để theo? có đc cái nhân nghĩa thôi. nếu theo Bị thì cầm chắc thập tử nhất sinh khi Tháo Nam chinh. vậy mà Lượng lại theo cùng với cái kế thiên hạ 3 phân. Đánh Đông Ngô thì Lượng theo Lưu Bị làm gì? theo Tháo ko sướng? hoặc ở nhà cày cuốc cho rồi.

Cậu viết đúng nhưng chưa đủ. Ngoài nhân nghĩa ra, Bị còn có khí khái anh hùng, tấm lòng trung thành, thương dân hơn con đẻ của mình mà với 1 người từ bé phải chạy loạn như Lượng hằng mong mỏi là vị minh chúa cho mình. Bị trả thù cho em cũng là nhân nghĩa đấy, thiết nghĩ Lượng quá theo đến cùng cái kế của Lượng, luôn cho mình là đúng còn người khác là sai, đúng ý Lượng thì Lượng cười nói vui vẻ, trái ý Lượng thì Lượng mặt nặng mày nhẹ, đây cũng là 1 điểm nổi bật trong tính cách của Lượng rồi, nên tuy có trách Lượng sao ko chịu đi cùng Bị thật nhưng cũng phải thông cảm cho Lượng.
 
Vào nghe kế của mỗ, thấy không hay thì phân tích, có kế nào hay hơn thì mỗ chịu phục là tài, cớ sao lại bắt bẻ suông rồi bảo "ta là Khổng Minh, ta bốc phét đấy". Mỗ còn một mớ lý lẽ nữa, nhưng cũng chả muốn nêu ra nữa mà làm gì.

Tưởng hỏi rằng nếu là Khổng Minh thì đưa ra kế nào, ai ngờ lại là hỏi KM bốc phét hay không? =))

Nhắc lại chỉ làm nhớ Hội Vườn Đào xưa kia..............

Thôi được rồi.
Tại hạ cũng đưa ra 1 số ngu kiến như sau.

Lưu Bị nuốt được Kinh Tương là nhờ bắt được Trần Kiều, dùng binh phù để lừa quân Tào.:devil:
Chính vì thế mà ko tốn 1 binh 1 tốt thu được lợi lớn.
Không có Chu du đánh Nam quân dữ dội thì làm sao mà bắt được Trần Kiều
Trong trận Xích Bích nhờ ăn hôi mà thu được bao nhiêu ngựa nghẽo ,lương thảo :)) Có cơ sở tiềm lực mà đánh được: Linh Lăng, Võ lăng, Quế Dương, Trường Sa.

Nhưng đây giả thiết quân Tào thắng bên Tôn Quyền.
Khi Tháo vác 83 vạn quân sang được bên Giang Nam .Thế mạnh như trẻ che. Thì Lượng có cách gì để cướp Giang Nam.
Quân Lượng chỉ có vài vạn(hơi nhiều nhưng cứ cho là thế đi) đóng ở 2 cái thành nhỏ như lỗ mũi là Giang Hạ , và Hạ Khẩu.
Lấy lực đâu mà chiếm được 4 quận phía Nam. Nên nhớ khi xuất quân đánh 4 quận kia, Lưu Bị có KInh Châu, Tương Dương, Nam quận làm điểm tựa căn cứ xuất quân.

Còn theo cách đầu hàng Tháo. Liệu chiếm được Giang Nam thì liệu Tháo có cho Bị hàng không. Bị 1 lần hàng Tháo bỏ trốn rồi quay lại cắn Tháo. Tháo có ngu ngốc mà cho hàng 1 lần nữa không.

Chạy sang Ích Châu. Lên nhớ từ Giang Hạ và Hạ khẩu. Chạy sang Ích châu bằng cách gì. Quan Công chạy từ Kinh Châu về Ích châu còn không được nữa là.

Lưu Chương chắc gì đã dung nạp Lưu Bị. Lưu Chương về sau còn sai Trương Tùng sang cầu Tháo mang quân về giúp thì can cớ gì mà dung nạp giống phản phúc như Lưu BỊ
 
Tất cả đều không chắc, nên mới gọi là hội bàn tròn, bàn mưu tính kế, ví như cậu là mưu thần của Bị, nói như trên xong Bị nó hỏi "thế theo ý các hạ nên làm thế nào?", vậy cậu làm sao? ::)

Nếu các quan không ai còn lòng đánh trận nữa cả, mỗ đành khuyên Bị, Lượng 8 chữ sau:
Thất sách: "từ quan quy ẩn, đấu thọ Tào gia" ;))
 
Tất cả đều không chắc, nên mới gọi là hội bàn tròn, bàn mưu tính kế, ví như cậu là mưu thần của Bị, nói như trên xong Bị nó hỏi "thế theo ý các hạ nên làm thế nào?", vậy cậu làm sao? ::)

Nếu các quan không ai còn lòng đánh trận nữa cả, mỗ đành khuyên Bị, Lượng 8 chữ sau:
Thất sách: "từ quan quy ẩn, đấu thọ Tào gia" ;))

Cậu lại lòng vòng rồi.
Tớ đang ngồi chứng minh Khổng Minh là thằng bốc phét.
Nếu Tào Tháo mà thắng thì cả lũ Tôn Quyền và Lưu Bị ăn bốc đi đất hết.
Thế mà Lượng nhà ta lại ngồi ăn tục nói phét bảo là nếu Tào thằng thì chiếm giang nam:devil:
 
Tại cậu nói không rõ ràng, tiêu đề mà để "Khổng Minh là người bốc phét chăng?" thì tớ cự nự làm jì. Nếu vậy thì tớ cũng đồng ý kiến với cậu, nhưng một vị lãnh đạo đôi khi phải "tâng bốc" sự việc lên như vậy đấy.
 
Tại cậu nói không rõ ràng, tiêu đề mà để "Khổng Minh là người bốc phét chăng?" thì tớ cự nự làm jì. Nếu vậy thì tớ cũng đồng ý kiến với cậu, nhưng một vị lãnh đạo đôi khi phải "tâng bốc" sự việc lên như vậy đấy.

Đương nhiên không thể nói Khổng Minh bốc phét ngay được vì ông ấy giỏi hơn chúng ta nhiều?
Biết đâu ông ta có 1 kế nào ngoài sự tưởng tượng của chúng ta thì sao nên mới đem ra bàn luận
 
Thế bây giờ bàn về kế hay về Khổng Minh? 8-}
 
Thế bây giờ bàn về kế hay về Khổng Minh? 8-}

Sau khi mọi người cùng đống ý là Khổng Minh bốc phét là có thể lấy Giang Nam.
Thì chúng ta sẽ bàn xem Khổng Minh sẽ giải quyết ra sao :devil::devil::devil:
50 bài rồi. haha
 
Nếu Tào thắng Tôn thì việc đầu tiên sẽ là diệt lưu, thía nên sống chết Không Minh cũng không muốn điều ấy xảy ra,......
 
Nếu Tào thắng Tôn thì việc đầu tiên sẽ là diệt lưu, thía nên sống chết Không Minh cũng không muốn điều ấy xảy ra,......

dĩ nhiên rùi, tam hổ tranh hùng con kia bị thì thằng tiếp theo cũng phải đánh nhau giữa 2 con còn lại thôi
 
ngô nhã hân nói chính xác , phương pháp hoạch định chiến lược là tìm ra 1 viễn cảnh của tương lai , và làm sao để đến được viễn cảnh đó . Mà cái đích của GCL là chia 3 thiên hạ , nên ko thể để 1 bên nào teo sớm trừ khi đạt được cái viễn cảnh đó .
Việc của GCL ngày nay gọi là Strategist Plan , tức là nhà hoạch định chiến lược . ^__^
 
Thực ra nói đi cũng phải nói lại.
Việc Tào thắng được Tôn cũng không phải ngày 1 ngày 2 mà nuốt được ngay Giang Nam
Nên nhớ khi Lưu Bị thua chạy cong đít ở Đương Dương, Trường Bản ,kế cùng đi Hạ Khẩu, mượn quân ở Giang Hạ thế mà Tào cũng ko dám nuốt ngay. Tào Tháo đã phải rủ Tôn Quyền cũng nuốt họ Lưu. 2 cái thành nhỏ như mắt muỗi mà Tào cũng không đủ sức diệt ngay,thế mà họ Tôn ở Giang Đông đã 3 đời đâu dễ bị nuốt chửng
Hơn thế Lưu Bị vốn là con cú dữ ở đời, Khổng Minh lại gian manh xảo trá. Nếu Tôn Quyền bị thua Tào Tháo lẽ đâu 2 tên này lại khoanh tay chịu chết.
Đảm bảo Khổng Minh sẽ gửi thư xúi Mã Đằng , Hàn Toại tấn công Tràng An.
Lưu Chương, Trương Lỗ tuy hèn nhưng thấy Tháo nuốt Giang Nam sắp sửa thôn tính đến mình thì cũng đâu chịu ngồi im .
Hơn thế Tào vác quân sang chiếm Giang Đông, 9 quận KInh Tương sẽ có sơ hở, :d
Thôi mệt để mai viết tiếp
 
bây giờ muốn hỏi mấy bác cái này.
nếu Tào thằng Tôn tức là kết thúc đại chiến xích bích. cho biết kết quả của đại chiến này? lực lượng họ Tôn mất đi 50%,60%,70%,80%,90% hay 100% đại quân??? Tào thắng thì lực lượng chỉ được phép mất dưới 30%.
hay nhớ 1 điều đại chiến xích bích là 2 bên dùng toàn bộ lực lượng chủ lực nha. nếu tính họ tôn mất hơn 80% đại quân thì ngô xong đời ngay. (ko tính lực lượng dự bị, nếu ai có học và nhớ thì lịch sử VN cuộc nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, bộ đội chủ lực của ta bị tiêu diệt hoàn toàn tại gia định, các bác sẽ thấy mất mấy năm mới luyện được lực lượng chính quy,1968->1974 đó).

trong khi đại chiến xích bích xảy ra, lực lượng Lưu Bị làm gì mà sau này người ta gọi Lưu + Tôn đánh Tào. nếu Lưu Bị đứng nhìn thì vô lý lắm, nếu nhào vô đánh chung thì sau cuộc chiến bại này, Lượng sẽ làm gì? làm gì thì làm, nhưng phải có khâu tuyển quân và luyện lại quân.

Tháo sẽ nghĩ gì nếu đại thắng tại xích bích, làm gì ko biết nhưng chắc chắn sẽ có 1 tình hình xảy ra: xem thường Đông Ngô và Lượng.

điều thứ 4: tui ko nhớ rõ lắm, nhưng hình như Tháo có ý định trừ khử Mã Đằng trước trận xích bích rồi (trừ khử chứ ko phải kéo quân đánh Tây Lương). cho nên cái kế dụ Tây Lương đánh lén Trường An hình như ko đúng cho lắm vì Tháo chắc chắn có phòng bị nào đó.(nếu nhớ bậy thì bỏ điều 4 nhá).
 
Tại cậu nói không rõ ràng, tiêu đề mà để "Khổng Minh là người bốc phét chăng?" thì tớ cự nự làm jì. Nếu vậy thì tớ cũng đồng ý kiến với cậu, nhưng một vị lãnh đạo đôi khi phải "tâng bốc" sự việc lên như vậy đấy.

việc binh hok ngại điều gian trá, việc bốc phét chỉ là kế khích tướng thui mà, mà KM hok giỏi võ nên phải dùng văn để đánh vào tâm lý ng #, khiến họ phải làm theo những ji` mình sắp đặt >>>>> giỏi :D
 
bây giờ muốn hỏi mấy bác cái này.
nếu Tào thằng Tôn tức là kết thúc đại chiến xích bích. cho biết kết quả của đại chiến này? lực lượng họ Tôn mất đi 50%,60%,70%,80%,90% hay 100% đại quân??? Tào thắng thì lực lượng chỉ được phép mất dưới 30%.
hay nhớ 1 điều đại chiến xích bích là 2 bên dùng toàn bộ lực lượng chủ lực nha. nếu tính họ tôn mất hơn 80% đại quân thì ngô xong đời ngay. (ko tính lực lượng dự bị, nếu ai có học và nhớ thì lịch sử VN cuộc nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, bộ đội chủ lực của ta bị tiêu diệt hoàn toàn tại gia định, các bác sẽ thấy mất mấy năm mới luyện được lực lượng chính quy,1968->1974 đó).

trong khi đại chiến xích bích xảy ra, lực lượng Lưu Bị làm gì mà sau này người ta gọi Lưu + Tôn đánh Tào. nếu Lưu Bị đứng nhìn thì vô lý lắm, nếu nhào vô đánh chung thì sau cuộc chiến bại này, Lượng sẽ làm gì? làm gì thì làm, nhưng phải có khâu tuyển quân và luyện lại quân.

Tháo sẽ nghĩ gì nếu đại thắng tại xích bích, làm gì ko biết nhưng chắc chắn sẽ có 1 tình hình xảy ra: xem thường Đông Ngô và Lượng.
ai bảo là tào chỉ dc phép mất dưới 30% lực lượng , nên nhớ quân sĩ lúc đó đang bịnh , mới lại "người nam đi thuyền , người bắc cưỡi ngựa" , đánh thủy là sở trường của đông ngô , là đất của tôn quyền , quân tháo chưa dc luyện tập thành thạo đánh thủy cho dù thắng cũng chỉ là do áp đảo số lượng thui, chẳng nhẽ 30% thủy quân tào hok tinh nhuệ đánh thắng dc gần 100% thủy quân tinh nhuệ đông ngô hả ,nếu vậy tao` chỉ việc chia quân mình ra đánh nhiều trận , mỗi trận quân số đem đúng = 100% quân ngô đảm bảo thắng
.nhưng mà vấn đề là quân 2 bên có sự chênh lệch giữa chất với lượng , thế nên hok thể kết luận bên tao` thắng mà chỉ mất có 30% quân số ( chưa kể sau khi vượt qua phòng tuyến trường giang , phải tiến quân tiếp trong tình trạng mệt mỏi )
kon` việc GCL sẽ làm ji` sau đó thì hok chỉ luyện lại quân mà trc đấy cần " xoa dịu nỗi đau chiến tranh" tích cực ngoại giao cầu hòa chứ nếu hok tao` nó đem quân óanh thì chưa kịp luyện lại quân đã toi rồi
 
Thực ra đại Lưu Bị chỉ tham gia khi quân Tào đã chết cháy trên sông, trại trên bộ của Tháo đã bị các tướng Đông NGô cướp.
Lưu BỊ phần lớn chỉ chặn đường rút lui,cướp lương thảo vũ khí của Tào.
Nếu trận Xích Bích không thành công thì Lưu tai to, Khổng râu dê sẽ bảo toàn lực lượng thừa cơ đánh lén.(Bọn này chỉ giỏi ăn hôi đánh lén , KInh Châu, Tương Dương , Nam quận lấy được khi Tháo thất bại là minh chứng rõ ràng,. Không hơi đâu bọn nó thí quân vô ích đâu)
Vì vậy Ngô thất bại toàn quân bị vẫn sung sức. Trong khi quân Tào dù qua được sông thì cũng nhiều người mệt mỏi, ốm bệnh vì không quen thủy thổ.(Bàng Thống đã hỏi đểu trong quân Tháo có thầy thuốc không còn gì)

Còn việc Tháo đề phòng Mã đằng bằng cách giao cho Tang Bá và Từ Thứ.
Từ Thứ thì đã thề ko bày 1 mưu mẹo nào cho Tháo rồi. Đằng đánh lẽn Trường An thì cho dù Tháo phòng bị cũng ko tránh khỏi phải điều lực lượng ra chống lại. Còn việc Tháo đề phòng TRường An mà con của Đằng là Siêu còn lấy được Trường An là minh chứng rõ ràng nhất.
Tháo đề phòng trường an kĩ qua thì KInh Châu bỏ ngỏ dễ dàng để bọn Lượng Bị thôn tính.
 
ngô nhã hân nói chính xác , phương pháp hoạch định chiến lược là tìm ra 1 viễn cảnh của tương lai , và làm sao để đến được viễn cảnh đó . Mà cái đích của GCL là chia 3 thiên hạ , nên ko thể để 1 bên nào teo sớm trừ khi đạt được cái viễn cảnh đó .
Việc của GCL ngày nay gọi là Strategist Plan , tức là nhà hoạch định chiến lược . ^__^

cũng có thể lắm, viẹc gia cát điều quan vũ chặn tào trong đại chiến xích bích đã chứng tỏ rùi, nếu mà lượng muốn gít tào khi đó thì cũng ko phải khó, nhưng tại sao lại để cho tào sông, ko lẽ nói là số mạng tào chưa hết khi nhìn vào ngôi sao trên trời, thật là nhảm
 
Back
Top