Tâm Sự : Chia tay

Status
Không mở trả lời sau này.
tui nói thiệt :| trên đời này còn nhiều con đẹp hơn con nhỏ này nhiều :-s giờ ra đường nhìn cái mặt tựa tựa như con này là phải tránh xa :| may mà tui chỉ thix ng` mặt tròn ko thix lắm mặt sương sương như con này :| thôi dù gì cũng xin chia buồn cùng chủ topi. Mà nói thiệt tui cũng ko đồng lòng trong việc chia tay mà còn XXX nhỏ :| thôi tui theo chủ nghĩa hòa bình ko muốn war

mặt sương sương là thế nào ? từ địa phương à ?

chia tay mà xxx thì hehehe sướng chứ sao ? ăn được miếng nào hay miếng ấy, còn đỡ hơn là chia tay chẳng được gì phải ko nhỉ ? ha ha ha ha.

có người thích sống hòa bình cho yên chuyện an lành, có người thích phiêu lưu lẳng lơ cho đỡ phí đời :D

tui thì tui cũng chọn lối sống đàng hoàng thôi chứ ko giám gieo gió ^_^

giữ lấy cái danh dự là trên hết, vì 1 đứa con gái mà bán rẻ nhân cách thì thật ko đáng là thằng đàn ông.
 
lên giường với em thì cũng lên rồi
bây h chỉ còn tình cảm hờ hững mà thôi
cảm giác thương tâm cảm thấy em tội
tình này mù loà từ sau cái vẫy tay
đừng hỏi đã quên hay còn nhớ đấy
anh với em đâu còn gì để nhớ hay quên đâu
vì love trong anh đã chết từ lâu
có trách, trách ông trời đặt tim anh nằm lệch
....
thôi trước khi em đi cho anh F*ck lần cuối
=)) .Đúng ý chủ topic chưa. :D
 
Tôi theo dõi từ đầu 2pic này rồi và xin có ý kiến như sau : Mỗi người 1 cách , 1 quan niệm sống , ông bo_cap thích nề nếp thì kệ ông , người ta thích sống thoáng , thoải mái thì kệ người ta , liên can chi tới ông , ảnh hưởng đến bữa cơm trưa nhà ông à =)) , mà ông lấy cái quyền quái gì mà nói ông ko tôn trọng người có cách sống x,y,z ,...Cái quái gì gọi là nề nếp , người thì chung thủy , kẻ đa tình , kẻ thích phiêu lưu ,...Cái mà ông gọi là nề nếp là sao , ông bắt mọi người sống theo nếp sống của ông được à 8-} , xin lỗi nhé kể cả người quyền lực nhất TG bây giờ là Obama cũng chưa đủ tuổi bắt người dân Mỹ sống theo nếp sống ông ta đưa ra nhé =)). Tóm lại quan niệm của ông là hủ lậu phong kiến rồi :-< , ý kiến thế thôi ;;)
 
Tôi theo dõi từ đầu 2pic này rồi và xin có ý kiến như sau : Mỗi người 1 cách , 1 quan niệm sống , ông bo_cap thích nề nếp thì kệ ông , người ta thích sống thoáng , thoải mái thì kệ người ta , liên can chi tới ông , ảnh hưởng đến bữa cơm trưa nhà ông à =)) , mà ông lấy cái quyền quái gì mà nói ông ko tôn trọng người có cách sống x,y,z ,...Cái quái gì gọi là nề nếp , người thì chung thủy , kẻ đa tình , kẻ thích phiêu lưu ,...Cái mà ông gọi là nề nếp là sao , ông bắt mọi người sống theo nếp sống của ông được à 8-} , xin lỗi nhé kể cả người quyền lực nhất TG bây giờ là Obama cũng chưa đủ tuổi bắt người dân Mỹ sống theo nếp sống ông ta đưa ra nhé =)). Tóm lại quan niệm của ông là hủ lậu phong kiến rồi :-< , ý kiến thế thôi ;;)

khích bác tui làm gì thế bạn ? nói lý được câu nào hợp lý thì nói chứ đừng vô khích nhau làm gì.
 
lối sống phóng khoáng thì sao mà ko tôn trọng ? tức cười vậy ? có phải lối sống Sa Đọa đâu mà ko tôn trọng ?
 
nói đơn giản thế này thôi.

thằng giỏi rượu bia thì có thằng cùng loại tôn trọng còn người ko thích rượu bia thì họ khinh.

nói thế đủ hiểu chứ ?????

1 thằng giỏi đánh đồn có địch chỉ lấy được sự tôn trọng của những thằng cùng loại.

nói thế đã quá dễ hiểu chưa nhỉ ?
 
Vâng, vậy tớ ko phải là thằng ăn chơi, ko thích sống phóng khoáng, nhưng tớ tôn trọng cách sống của ser, vậy tớ cùng loại với bo_cap à ?

Cùn ...
 
ko thích vậy bạn tôn trọng hắn ở điểm nào vậy ? trong khi bạn nói ko thích cách sống của hắn vậy bạn tôn trọng hắn chổ nào ? nói nghe xem nào ? hay đơn giản là bạn chỉ nói thế để cãi với tui ? =))
 
họ sống phóng khoáng với bản thân , nhưng họ biết giúp đỡ người khác, biết tôn trọng người khác, biết lên án cái xấu, biết khiêm tốn, biết v..v.v.

họ vẫn đáng bị ko - tôn - trọng ?
 
ko thích vậy bạn tôn trọng hắn ở điểm nào vậy ? trong khi bạn nói ko thích cách sống của hắn vậy bạn tôn trọng hắn chổ nào ? nói nghe xem nào ? hay đơn giản là bạn chỉ nói thế để cãi với tui ? =))

Ko thích ko có nghĩa là ghét, hiểu chứ ?

Sống phóng khoáng ko có nghĩa là ăn chơi, hiểu chứ ?

Tôi hỏi cậu nhé, cậu biết chủ topic ở đâu, làm việc gì ko, mà nói cậu ta ko đáng được tôn trọng. Lol, cậu chỉ biết nhìn vào 1 phía thôi à, thấy con người ta post bài trên diễn đàn ko hợp với ý mình thì cho rằng người ta ko đáng được tôn trọng à ? Vậy tôi nói cậu là 1 thằng ăn ko ngồi rồi đấy, bao nhiêu topic ở box tôi đều thấy cậu comment, còn nói là có vợ rồi ấy chứ, có vợ mà rảnh rỗi từ sáng tới chiều để vào đây comment, vợ nó nuôi cậu từ A->Z phải ko, nếu thế thì tôi chỉ nói câu với cậu thôi, cậu là đồ vô tích sự.

Tôi chả muốn nói nhiều với cậu, 1 thằng bảo thủ tới mức vô lý như cậu thì dù lớn tuổi hơn tôi cũng chỉ đáng để tôi gọi là "thằng" thôi.

Bằng chứng đây nhé, ko có đứa lại la oai oái lên rằng mình bị vu oan :-" : http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10067756&postcount=22
 
ko thích vậy bạn tôn trọng hắn ở điểm nào vậy ? trong khi bạn nói ko thích cách sống của hắn vậy bạn tôn trọng hắn chổ nào ? nói nghe xem nào ? hay đơn giản là bạn chỉ nói thế để cãi với tui ?

-- Nếu đã ko tôn trọng tôi , thì đây là topic của tôi cậu vui lòng ngậm miệng lại và xéo đi nhé , ko war ỳi cả . Cách sống của tôi thoáng , tôi có thể giao tiếp với nhìu loại người , làm wen với nhìu người . Ai đối xử với tôi thế nào tôi đối xử lại thế đấy . Đó là cách sống của tôi , chẳng hạn như bây giờ cậu nói ko tôn trọng tôi thì tôi củng chẳng xem cậu ra ỳi cả , hiểu ko ?
 
@bocap:sống thoáng không phải là sống buông thả,người cổ hủ phong kiến cũng không chắc luôn thủy chung.Cái kiểu nói chuyện khinh người của cậu không đáng tôn trọng và cũng chẳng ai dư hơi mà cãi với cậu.
 
ai sống sao tớ éo quan tâm nhưng đừng để trái với lương tâm mình là được !

còn cậu bo_cap muốn mọi ngừoi như cậu thì đi mà nhân bản vô tính ấy :-*
 
Cái cậu bo_cap kia có phải NGUYENDUCTHUAN ko thế ? :-?...............
 
Cái cậu bo_cap kia có phải NGUYENDUCTHUAN ko thế ? :-?...............

tui chứ ai, =)) giờ mới biết à ?

xã hội bây giờ là thế, người xấu thì nhiều người tốt thì ít, ai ở phía nào thì bênh người phía ấy là điều dễ hiểu, tui ko có gì để nói thêm.

bạn nào ở trên nói tui là cổ hủ nhỉ ? uhm thì tui có quan điềm sống khá cổ hủ đấy, nhưng ít ra tui sống đàng hoàng ko làm chuyện gì để bị mang tiếng nên bạn bè anh em ai cũng phải kính nể, tui chưa bao giờ bị anh em hay bạn bè trách móng tui điều gì, đó là điều mà cha mẹ và anh em luôn tự hào về tui, còn về mặt kinh tế tui ko thích nói nhiều kẻo lại có người nói tui show hàng =)) nhưng ít ra cũng phải nói câu này là tui cổ hủ nhưng vẫn hơn nhiều mặt so với nhiều thằng sống hiện đại đấy.

Chủ topic đuổi thì tui ra thôi ko pos nữa, OK
 
Ôi kinh vê lờ =)).

Cậu thích show-off mình ra thì tớ cũng chả trách gì được =)). Cậu vô công rồi nghề quá mà nên toàn đi soi mói 3 cái chuyện nhỏ nhặt rồi gọi người ta là người xấu, còn bản thân đếch làm gì được cho xã hội, chỉ biết ăn xong rồi ị với đ*i', tối xxx với vợ thì biết cái xh này nó ra làm sao mà to mồm =)).
 
Ôi kinh vê lờ =)).

Cậu thích show-off mình ra thì tớ cũng chả trách gì được =)). Cậu vô công rồi nghề quá mà nên toàn đi soi mói 3 cái chuyện nhỏ nhặt rồi gọi người ta là người xấu, còn bản thân đếch làm gì được cho xã hội, chỉ biết ăn xong rồi ị với đ*i', tối xxx với vợ thì biết cái xh này nó ra làm sao mà to mồm =)).

nhưng vẫn hơn nhiều so với 1 thằng vô học như bạn.
 
nhưng vẫn hơn nhiều so với 1 thằng vô học như bạn.

Hơn cái quái gì thế, được xxx với vợ suốt ngày à =))?

Tôi nói với cậu rồi, cậu lớn mà cậu đek có khôn, cứ nhìn vào 1 phía rồi phán thì ai nghe cậu, người ta chửi cậu suốt mà cậu có đáp lại được gì ko =)). Tinh tướng cho lắm vào trong khi đek biết sự việc nó ra làm sao, cứ chồm chồm nhảy vào phang đại vài câu vớ vẩn, chẳng cần để ý đến người khác. Người ta nghĩ cậu lớn tuổi nên nể chứ tôi thì ko nhé =)).

Tôi vô học nhưng ít ra tôi còn tự làm ra tiền dựa vào công sức của mình, còn hơn cái thể loại bám váy đàn bà =)).

@all: sr nhé =.=, tự nhiên làm loãng topic, post cuối của tớ ở đây, vì tớ biết có nói thế nào thì cái thể loại vô tích sự kia cũng trơ cái mặt của nó ra thôi, gì chứ dày hơn cả thớt rồi đấy =)).
 
-- Topic của tui từ tâm sự chuyện chia tay lại thành bãi chiến trường về phong cách sống rồi :)) . Giờ chỉ còn lần gặp cuối cùng vào mùng 1 này , sẽ chúc tết , xem như lần chia tay cuối . Tạm biệt tình yêu của tôi ! :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top