Đố vui có thưởng-Lì xì ngày tết !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
sếp ơi đừng phạt mà , ngày tết khoan hồng cho bạn ấy chút đi. Dù seo bạn ấy cũng thông minh lém đó . 3b bik chắc mai mốt bạn sẽ viết vài bài hướng dẫn thú vị cho box ta đó sếp . Lời sếp ai dám cãi. ^^ chỉ là hiếu thắng chút thui. mai mốt chắc res ko vậy đâu ha . đồng ý với sếp :D:D
có jem ở trong đó , cười ( 3b nghịch chút )
 
trên 1 vàng đó : quỳnh châu, hoàng long phủ , rùi còn vùng đất nào nữa ta ?
pé Res sai rùi
pé jem sai luôn , ai nói ôm hun thắm thiết pé đâu >"< ôm hôn người khác mà .cố lên chiaki, gần ra rùi, con mèo , con mèo ở đâu ta ? con mèo hoang, ánh sáng của mèo hoang là miêu nhãn thạch. vậy con mèo hoang ở đâu ta?
đồng ý với sếp, yeah

biết òi :D Vườn bách thú ... yeah :D

.MỚI VỀ NÊN NHỚ CẢ NHÀ NHIỀU NHIỀU. CHO ÔM HÔN THẮM THIẾT CÁI. NHỚ QUÁ ĐI THUI

Tưởng ôm hôn thắm thiết mọi người chứ ! chờ hoài chã thấy gì :D
 
trên 1 vàng đó : quỳnh châu, hoàng long phủ , rùi còn vùng đất nào nữa ta ?
Miêu cương, ze;;)

Đúng ko ta:whew:
 
phần thưởng kia chuyển qua topic kia rùi dv 25 thân . Chính xác là mua miêu nhãn thạch ở miêu cương . Cười. Suy luận của dv làm 3b thú vị lắm đó. Cười đau bụng luôn
 
Ặc, mất quyền thi đấu rồi thôi chứ, còn phá !!!.
Đề nghị 3b chuyển phần thưởng này sang topic Trò chơi ngày Tết cho ai có 10 bài thơ đầu tiên trong topic đó, còn thằng cha rakkerus sẽ bị phạt 3 hèo cái tội phá đám! Đợi ý của 3b đó !!!

ô hay :'>

sếp hình như bật đèn xanh ngầm cho mình ;))
 
Hu hu, sao zậy, mới ngủ dậy hem hiểu gì hết:((
 
ô hay :'>

sếp hình như bật đèn xanh ngầm cho mình ;))

Hê, 3b có nhã ý muốn tặng phần quà còn lại cho bạn quanquan vì những đóng góp của bạn ấy cho box, ta đây củng ko biết là quanquanchimto nhà mình có muốn nhận ngay món quà ko hay là muốn thi thố tài năng ở topic kia để lập thơ lĩnh thưởng. 1 lần nữa đợi ý quanquan vậy.
Trường hợp của rak ta nay bỏ quá cho 1 lần, mọi người xem đấy mà làm gương từ rày về sau cấm tiệt chuyện đấy trong thi cử nhá !!!.
 
Hu hu:((, mình là con ghẻ

Nhưng ai chứ ông bạn già thì mình tán thành:D

Đang gài từ khó bên topic kia:devil:
 
ghẻ đâu mà ghẻ , nói oan hem à , wan wan là người xông đất đầu tiên của topic đó , mà hem phạm quy đó ( bác jem phạm quy đầu tiên ^^!). Đúng rùi, gài từ khó ơi là khó, 3b đang ngồi tìm thơ nè, nguyên 1 trái bí luôn. Ác ve kiu ve ve luôn :p:p
 
Với ý đồ thâm hiểm độc chiếm quà nên gài từ khó. Nhưng giờ thì ko quan trọng rồi. Pa quanquanchimo đc rất xứng đáng:cool:

Để vài bữa xin quà riêng của 3b mới đc:hug:
 
hu hu Tết này nằm trong bệnh viện nuôi vợ T_T tới chừng về thì phần thưởng bị rinh mất rồi #13
 
thôi thì chiến tiếp rồi ta lĩnh giải sau ^^
 
Ý ông chính hợp ý ta, thành quả qua khó khăn thử thách đạt dc càng đáng trân trọng hơn, hi vọng bài thơ thứ 10 trong topic đó ông sẽ đạt dc.
P/s: ko ai để ý bài trên của ta có 1 điểm chết người chết cười hả ;).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top