Như vậy là do GCL , Lưu Bị biết lợi dụng được uy của Vũ để mà giữ đất.
Bất tài thì cho ngồi nhà chơi thôi.
Thỉnh thoảng thì hiến mấy cái thành cho bên Đông Ngô .Lại yên ổn được 1 thời gian. Việc đó ai chả làm được.
Tuy biết Vũ ngu nhưng việc giữ cái thành đấy 1 thời gian chắc cũng được. Ai dè Vũ ngu hơn sự tưởng tượng của Lượng với Bị nên mất thành thôi.
Các nhân tài đều đi Ích Châu mà 1 mình Vũ ở nhà vì 1 mình Vũ = cả đám đó rồi . ( xin nhắc lại là Vũ mất Kc từ sau khi xuất hiện Lục Tốn , Lục Tốn có thể nói là tay mưu sĩ bậc thứ 2 sau Chu Du của Ngô - theo tôi là vậy - nhưng chí không = Du nên thắng xong Vũ với Bị là an phận, việc LT xuất thế là nằm ngoài dự đoán của GCL )
Vd nhá: Bố mẹ bạn zinzin đi làm kiếm tiền nuôi bạn zinzin. Anh bạn zinzin học xong cũng đi kiếm tiền
Còn bạn zinzin học xong ko kiếm được việc làm thì ở nhà trông nhà.
Phải chăng là bạn zinzin tài bằng cả đám ấy???
Vũ ngu hơn sự dự đoán của sự tưởng tượng của Lượng(ai đời đi chửi Tôn Quyền là chó cơ chứ và cự tuyệt cầu hôn)
Nếu Vũ chém Tào ở trận XB thì chắc gì đã có Tam Quốc ??? cũng trong trận XB , có mặt cả Vân với Phi , GCL sớm biết Tào qua đó và lúc ấy quân Tào tổn thất rất nặng nề nhưng vẫn không giao TP với TV diệt Tào
Nhưng lúc sau khi bị Vân Phi tiêu diệt thì quân Tào tổn thất nặng nề hơn mà Vũ vẫn không giết được Tào. Chứng tỏ Vũ kém hơn.
Vũ còn ko thu được khi lương thảo như 2 ông kia.....
Lượng biết Vũ bất tài nên đã định cho Vũ ở nhà tồi
Việc Vũ lâm vào cảnh 1 đấu 2 cũng không thể đoán trước được , 1 đằng nó đánh thực 1 đằng nó đánh hư tránh sao nổi , việc Ngô Ngụy hợp tác là bí mật Vũ không thể biết vậy nên bị chúng nó đánh úp bất ngờ
Đã trả lời. Vũ tự cho mình vào 1 đấu 2 nhá
Phi lấy được thành nhưng không được giữ thành , đơn giản là bất tài giữ không nổi ai mà dám cho giữ. Trong khi 1 mình Vũ giữ yên cả Kinh Châu trong 1 thời gian dài. Việc mất Kinh Châu chỉ là sớm muộn thôi , trừ phi Thục thống nhất thiên hạ hoặc diệt Ngô vì KC mượn của họ rõ ràng không trả không được .
Đã nêu trên thằng kiếm được tiền thì cho đi làm.
Thằng ko kiếm được tiền thì ở nhà trông nhà như zinzin thôi
Nếu lần đó Ngô đòi KC mà Vũ đồng ý trả thì coi như KC đã về tay Ngô như thế Tôn Quyền quá dễ dàng lấy đất mà không phải tốn quân , còn không trả thì như đã thấy sẽ ảnh hưởng tới hòa khí 2 bên và lại úynh nhau .
Vũ mà đồng ý thì hóa ra Vũ ngu quá thể à.
Đừng xúc phạm Vũ thế. Vũ tuy ngu thật nhưng ko ngu đến thế đâu.
Để giết Trương Phi sao mà dễ dàng wa' trời , có 2 thằng tướng dởm thui a`, còn muốn giết được Vũ lại phải huy động bao nhiêu quân ( cả Ngụy với Ngô ) , phải có tính toán từ trước ( nói theo 1 số người là GCL muốn hại Vũ , thế sao lần vào Thục không đổi chỗ cho Trương Phi, đổi cho TP giữ KC còn QV đi đánh mở đường để Vũ chết nhanh hơn vì mọi người nói Vũ bất tài sao ăn nổi Nghiêm Nhan nhỉ ???) . Dưới trướng TP có lẽ còn nhiều thằng khác thích chặt đầu Phi lắm đó, còn dưới trướng QV thì lại có những tướng trung thành như Vương Phủ , Chu Thương (sau khi nghe tin QV chết VP với CT cũng tự vẫn luôn ).
Phi bực tức vì Vũ chết nên định may cờ trắng cho Vũ đi trả thù. Nếu Vũ ngu ko chết thì Phi ko chết.
Còn Vũ chết do trình kém để bị bắt sống trên chiến trường.
Quan Vũ chết do đối xử ko ra gì với mọi người.
My Phương(cậu A đẩu), Pho sĩ nhân bực Vũ mà hàng Ngô.
Lưu Phong đếch thèm cứu Vũ vì tội Vũ hay nói xấu sau lưng. hehe.
Và đương nhiên Vũ sẽ chết cực nhanh khi vào Ích Châu vì trình kém. Chả cần Nghiêm Nhan đến vô danh tiểu tốt như Mã Trung còn bắt sống cơ mà.hehe
