Game trên DOS | Kỷ niệm một thời ...

  • Thread starter Thread starter [Max]
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có ai còn Link Download cái Sanguo Fighter I & II(Tam Quốc Chí ấy) với trò Tây Du Kí trên DOS không nhỉ:">,mình tìm muốn ói mỡ mà chả thấy đâu hết=((=((Công nhận hồi nhỏ chơi mấy cái DOS này phát ghiền:hug::hug:
 
Budokan, nhưng game DOS đầu tiên tui chơi là Shadow Knights, chắc chẳng ai biết nổi game này ! :| Thời mà 1 máy 286 giá 1200USD !

trò này là trò Ninja mà, làm gì ko ai biết chứ, ko có save nên mình chơi đến mấy bài sau mãi ko phá đảo được bỏ luôn :hug: Thông dụng cách đây 14 năm về trước có trò này, trò Lotus (đua xe như top gear bên snes và sega) . tam quốc đối kháng, tây du ký

@ LingTong, google là ra hết mà em :D
 
http://dosgamer.com/ <<<< trang nay co nhieu the loai cho các bạn lựa chọn đây con tây du kí hình như của trung quốc các bạn thử tham khảo trong mấy cái search tim dó games nó có để other hay đại loại là ngoài Us ... thử xem:hug:
 
Chỉ biết chơi đúng cái trò Crysis Warhead trên DOS =))
Đùa chút chứ chơi hoàng tử Ba tư với đúng cái trò Doom thôi :D
 
Boom có phải trên DOS không nhỉ ;)) hồi xưa chiến với các anh em trò này cũng vui, một màn rộng kinh khủng ... mò quái vật mỏi tay nhưng vui.
Giờ boom online, boom offline ... cải tiến nhiều quá, hồi xưa đi cứu công chúa :p
Hay trò cờ vua hình người, cũng nền dos cùng vài âm thanh tít tít bụp bụp ... te te te ..., ăn nhau thì nó đánh nhau tếu lắm, nhưng nếu mình đi nước cờ khó là máy nó nghĩ tới tết luôn ::)
Hồi nhỏ chơi nó cũng vui ghê :x
 
Có ai từng chơi trò Metal fatigue chưa ?
 
Mario trên DOS ,1 game bất hữu mọi thời đại :'>
 
hồi cấp I máy tính pentium I(hay II gì đó) ở trường chỉ có mỗi trò prince of persia(mà sau này tui mới biết) thế mà tui cứ hay chơi hoài,giờ nhớ lại mới thấy hồi đó khổ thật,dùng NC với màn hình dos để gõ lệnh cứng nhắc,chơi game cũng toàn đồ 8-bit hình xấu mù,mình chơi cũng chẳng giỏi hơn ai,thế mà không phá đảo nổi mario và prince of persia =))
 
hồi cấp I máy tính pentium I(hay II gì đó) ở trường chỉ có mỗi trò prince of persia(mà sau này tui mới biết) thế mà tui cứ hay chơi hoài,giờ nhớ lại mới thấy hồi đó khổ thật,dùng NC với màn hình dos để gõ lệnh cứng nhắc,chơi game cũng toàn đồ 8-bit hình xấu mù,mình chơi cũng chẳng giỏi hơn ai,thế mà không phá đảo nổi mario và prince of persia =))
Về nước Prince of Persia rồi này :)>- .Trùm cuối là 1 tên có 10 bình máu,trước khi đi tới gặp nó có 1 đoạn mình phải khinh công 1 màn hình(thực ra là chạy thẳng & đạp lên mấy viên gạch ẩn ::) )
Mario thì cả trăm bản ko nói rõ ra thì ai mà bàn được :-/ .
 
Lion King chơi hoài không chán, 1 vì không có save, 2 là hình đẹp 3 là nhạc hay. Có trò panzer general cũng hay. Ngày trước người ta nén game bằng Arj thì phải không nhớ lắm. Game đá bóng thì có rất nhiều như Fifa và Euro 96 nữa. Chỉ nhớ trò nào mà 10 đĩa đem đi copy thì đi đi lại lại 2 -3 lần chớ kể. 1 lần copy game ở chỗ Dtic (gần Viện mắt ở HN cũng đi đi lại lại 5-6 lần mới có fifa 96 mà chơi)
 
Lion King chơi hoài không chán, 1 vì không có save, 2 là hình đẹp 3 là nhạc hay. Có trò panzer general cũng hay. Ngày trước người ta nén game bằng Arj thì phải không nhớ lắm. Game đá bóng thì có rất nhiều như Fifa và Euro 96 nữa. Chỉ nhớ trò nào mà 10 đĩa đem đi copy thì đi đi lại lại 2 -3 lần chớ kể. 1 lần copy game ở chỗ Dtic (gần Viện mắt ở HN cũng đi đi lại lại 5-6 lần mới có fifa 96 mà chơi)


Có trò fifa chơi trên DoS à? Mình nhớ có trò Dyna vui lắm....:wink:
.
___________Auto Merge________________

.
Lion King chơi hoài không chán, 1 vì không có save, 2 là hình đẹp 3 là nhạc hay. Có trò panzer general cũng hay. Ngày trước người ta nén game bằng Arj thì phải không nhớ lắm. Game đá bóng thì có rất nhiều như Fifa và Euro 96 nữa. Chỉ nhớ trò nào mà 10 đĩa đem đi copy thì đi đi lại lại 2 -3 lần chớ kể. 1 lần copy game ở chỗ Dtic (gần Viện mắt ở HN cũng đi đi lại lại 5-6 lần mới có fifa 96 mà chơi)


Có trò fifa chơi trên DoS à? Mình nhớ có trò Dyna vui lắm....:wink:
 
Àh mà hồi đấy mình có chơi game hình như tên dave thì phải ;)) Hồi ông anh vừa đâu ĐH nhà có máy thì đc chơi mỗi trò đó với đua xe nữa ;)). Giờ cài vista ko biết chơi lại đc ko nhẩy ;));;);;)
 
Lion King chơi hoài không chán, 1 vì không có save, 2 là hình đẹp 3 là nhạc hay.
Tớ chỉ phá đảo Lion King cấp Easy thôi,thế cho nó nhanh ;)) .
Mình nhớ có trò Dyna vui lắm....:wink:
Sư tổ & tượng đài của mọi game đặt bomb
Àh mà hồi đấy mình có chơi game hình như tên dave thì phải ;)) Hồi ông anh vừa đâu ĐH nhà có máy thì đc chơi mỗi trò đó với đua xe nữa ;)). Giờ cài vista ko biết chơi lại đc ko nhẩy ;));;);;)
Cái trò DAVE chết giẫm đó đi được đến màn 6,7 là tịt ,khó vật vã . Giờ mình già hơn chục tuổi rồi mà chơi lại trò đó ko biết có khá hơn ko nữa ;)).
 
Hix , trong này không anh em nào nhớ trò Turn Base trên DDOS à , cái trò mà toàn thiên thần đánh nhau , vui vãi , đánh nhau bên mình yếu quá . Mà hồi đó Windows 98 mà phang cha nó bản GameHack về , chơi vui vãi . Giờ thì toàn Artmoney , ông gamehack ra bản 3.0 mà chẳng thấy ai sài
 
Ôi, giờ mới nhớ lại hồi nhỏ tí chơi trò PacMan trên DOS. Vui cực
 
nhớ hồi đó lên TP là mượn máy thằng em chơi game Simba hoặc HTBT...
 
tớ chỉ cày Dyna thôi nhưng chưa lần nào vô dc lâu đài :(,Doom hồi đó chơi ko quen chống mặt quá nên từ nó luôn :))
mảio thì có mỗi 3 mạng nên ko qua dc màn 2 8-}
hình như có trò rollercoaster tycoon nữa phải ko các bạn ?
 
í dà đào 2 tuần ;))

dave ăn kim cương với para bắn máy bay ;;)

hồi tiểu học mang tiếng học tin mà các cháu toàn ngồi chơi game 8-|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top