- 23/8/06
- 6,574
- 9,404
Thú thực là tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì.
Nhiều lúc đau khổ, tuyệt vọng đến mức không thể chịu nổi.
Nhiều lúc muốn [và đã] tìm đến cái chết.
Người ta thường nói. Khóc đi cho nhẹ lòng.
Nhưng sao tôi không khóc được ? Tôi không thể khóc hay sao ấy. Nên những đau đớn trong tôi không thể ra ngoài theo những giọt nước mắt được...
Làm sao để có thể khóc ? Mọi người giúp đỡ với....
Nhiều lúc đau khổ, tuyệt vọng đến mức không thể chịu nổi.
Nhiều lúc muốn [và đã] tìm đến cái chết.
Người ta thường nói. Khóc đi cho nhẹ lòng.
Nhưng sao tôi không khóc được ? Tôi không thể khóc hay sao ấy. Nên những đau đớn trong tôi không thể ra ngoài theo những giọt nước mắt được...
Làm sao để có thể khóc ? Mọi người giúp đỡ với....





( chỉ là khóe mắt cay cay)
nhưng khi hết bực thì khác 
