[Event-14/2] Hương tình yêu.

Status
Không mở trả lời sau này.

kophaithienthan

<b><font color=red>TLong Đệ Tứ Thiện Nhân</font></
Tham gia ngày
10/11/08
Bài viết
948
Reaction score
57
Chắc hẳn bạn cũng đang nghe thấy bước chân của nó đang đến gần. Nhẹ nhàng , từ từ và chậm chạp. Mùi của nó thì rất đa dạng : ngọt ngào đến ngất ngây ( yêu và được yêu ) hoặc cay nơi khóe mắt lúc hờn dỗi. có lúc lại đắng nơi cuống họng , nói ko nên lời..........Dù là love hay seven love đều là những trải nghiệm quý báu .

Dưới bất kỳ hình thức nào : lời tâm sự, truyện , thơ, ............hoặc chỉ là 1 tấm hình . Bạn cứ mạnh dạn post vào đây nhé. Để chia sẻ, để hiểu nhau hơn. Và đặc biệt nếu bạn làm mọi người xúc xích, bạn sẽ được tặng ngay những món quà hết sức dễ thương : nụ hôn ngọt ngào ( cộng point tới tấp luôn ) và .......1 món quà bé bé xinh xinh 3b thân tặng :x:x:x:x
 
Khoe lại tấm hình, hị hị hị ;))

2009_01_21_22_22_46.jpg


Dù đc quà hay hông cũng hông có phước hưởng, miễn sao mình mở hàng cho xôm đc gòi :'>
 
Khoe lại tấm hình, hị hị hị ;))

2009_01_21_22_22_46.jpg


Dù đc quà hay hông cũng hông có phước hưởng, miễn sao mình mở hàng cho xôm đc gòi :'>

thanks pé lord póc tem , nhìn tấm hình tình củm phải bik ^^
 
Mình cũng chẳng nhớ là lần cuối mình yêu khi nào? và hương tình yêu có hương vị thế nào nữa ::(

Có lẽ là vị mặn mặn, Hương của biển, khiến cho trái tim ta đập nhanh hơn chăng?

Ờ! mà hình như mắm tôm cũng có tác dụng như vậy đấy :D
 
Tiếc là cái ổ cứng của Ken vừa dc thuyên chuyển công tác sang bộ phận chèn giấy xong, nếu ko thì cũng có ối ảnh đẹp chưng với mọi người rồi :((
Chưa có honey nhưng chụp ảnh với bạn gái thì hơi bị nhiều. NHớ hồi cấp 3 nổi tiếng là đứa con trai hay đi chơi với mấy em nhất, cặp luôn cả lớp chuyên ANh, chuyên Văn với thêm mấy bạn chuyên Hóa, Tin SInh còn khối phổ thông thì cũng chừa lại dc vài mạng :'>
Valentine năm nay chắc phải thực hiện binh pháp Tôn TỬ mà 3b đưa ra quá :'>
 
Mình cũng chẳng nhớ là lần cuối mình yêu khi nào? và hương tình yêu có hương vị thế nào nữa ::(

Có lẽ là vị mặn mặn, Hương của biển, khiến cho trái tim ta đập nhanh hơn chăng?

Ờ! mà hình như mắm tôm cũng có tác dụng như vậy đấy :D
chém , chém , người ta đang lãng mạng , jem chạy ra đưa bát mắm tôm ...........:o:o:o. ( đau bụng quá , cười hoài làm 3b mệt ^^!)
to kent : đắt show dữ ta^^
 
Ko biết kua gái nên chả biết nó có vị gì <--bài này chắc chắn đoạt giải :p.
 
pót thơ tình được ko 3b :'>

tớ chỉ biết mỗi món đó thôi
 
Ko biết kua gái nên chả biết nó có vị gì <--bài này chắc chắn đoạt giải :p.

giả bộ ừm cho sếp vui nhá ^^ ừm

Hồi chưa lấy vợ , anh hai 3b đào hoa phải bik: nhiều khi mấy cô đụng độ ở nhà, 3b ra hứng đạn . Khi hỏi : anh hai kua nhiều thế ? anh trả lời rất hồn nhiên : anh đâu kua đâu, họ tự đổ mà >>> có vẻ giống sếp nhỉ :cool::cool:

Mong chờ bài viết của wan wan , và dv 25 : hôm bữa bên topic kia, thấy 2 pác này làm thơ có hương vị cái kiss. Đảm bảo :devil::devil:

được được wan wan yêu
 
Lên đại học càng đắt show hơn. GIờ ko hiểu vì sao lớp 120 mạng, 62 nữ ai cũng biết mình và mình chỉ biết 1 số ít trong đó và hơn nữa là mấy thằng bạn trong lớp mỗi ngày cặp mình với 1 cô :x
 
chém , chém , người ta đang lãng mạng , jem chạy ra đưa bát mắm tôm ...........:o:o:o. ( đau bụng quá , cười hoài làm 3b mệt ^^!)
to kent : đắt show dữ ta^^

:D người ta có câu : Tình yêu như bát bún riêu _ Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình phải hem

Còn câu : Tình yêu như bát bún riêu _ Thơm ngon như vậy ít nhiều ( nhờ ) mắm tôm :D
 
Phố chiều đã vắng bóng ai
Mà ta nghe gió thở dài trong mưa
Vườn hồng vài khóm lưa thưa
Tương tư nắng sớm nên chưa trổ mầu
Hương yêu sao vội phai mau
Dù tay đã nắm chặt tay lời thề
Phải chăng là chút đam mê
Phải chăng là chút lá hoa phiêu bồng
Người đành xa nỗi chờ mong
Bỏ cô gái nhỏ bên sông chôn tình..​
 
:D người ta có câu : Tình yêu như bát bún riêu _ Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình phải hem

Còn câu : Tình yêu như bát bún riêu _ Thơm ngon như vậy ít nhiều ( nhờ ) mắm tôm :D
hem chơi với jem nữa, hương vị tình yêu gì toàn đồ ăn à ( ko chọc cười nữa nha ^^! )
to ken : phải chăng lớp ấy có 3 bạn nam , giống lớp của 3b :devil::devil:
 
Ken học Hóa nên nói chung là có lớp số lượng sv nữ đông nhất trường :'>. Gái BK thì hẳn đã vang danh thiên hạ nên ko bàn nhiều.
120 - 62 = 58 mà 3b
Hồi cấp 3 thì lớp chỉ có 26 nhân, dc 8 nữ nên mấy nàng này dc cưng chiều dữ lắm :x
 
Đang chế đồ bị đá ra lãng xẹt :((

Đề nghị 3b show toàn bộ ảnh của mình để cả nhà chiêm ngưỡng :'>
 
trời ơi cảm hứng thơ phú đi đâu rồi

không nghĩ ra thêm đc gì
 
Phố chiều đã vắng bóng ai
Mà ta nghe gió thở dài trong mưa
Vườn hồng vài khóm lưa thưa
Tương tư nắng sớm nên chưa trổ mầu
Hương yêu sao vội phai mau
Dù tay đã nắm chặt tay lời thề
Phải chăng là chút đam mê
Phải chăng là chút lá hoa phiêu bồng
Người đành xa nỗi chờ mong
Bỏ cô gái nhỏ bên sông chôn tình..​

hay. Từ từ làm típ........... ^^, muốn thơ hay á, wan wan đến gặp bx hay người yêu ý, thi hứng dồi dào, công nhận càng ngày wan wan làm thơ càng hay ^^

to kent: ko bik nữa hên xui , 3b có tật hay mang ảnh người khác làm avaitar , hê hê
 
SAo bảo Lord nhập ngũ rồi :|
Đề nghị đồng chí 3b show ảnh cho ae nghía tí nào
p/s: đừng có bảo 3b là người trên ava à nha. Đi ăn uống tiệc tùng giờ mới ngộ ra nước ngọt nặng đô hơn bia rượu ^:)^
 
Mốt lận ;))

Miss cái Valentine nên mai đi bù :'>
 
Phố chiều chẳng vắng bóng ai
Gió kêu khúc khích gọi mưa đi về
Hoa mai rụng lá mất rồi
Nhưng xuân còn đó, én vẫn chung đàn
Hoa tàn tình có vội tàn?
Ai đời so sánh chữ TÌNH chữ HOA?
Ừ thì một tí đam mê
Dẫu gì thì vẫn trở lại bên chàng
Hẹn ngày đi, hẹn ngày về
Bởi cô gái nhỏ bên sông mong tình..
.
___________Auto Merge________________

.
Phố chiều chẳng vắng bóng ai
Gió kêu khúc khích gọi mưa đi về
Hoa mai rụng lá mất rồi
Nhưng xuân còn đó, én vẫn chung đàn
Hoa tàn tình có vội tàn?
Ai đời so sánh chữ TÌNH chữ HOA?
Ừ thì một tí đam mê
Dẫu gì thì vẫn trở lại bên chàng
Hẹn ngày đi, hẹn ngày về
Bởi cô gái nhỏ bên sông mong tình..
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top