[Event-14/2] Hương tình yêu.

Status
Không mở trả lời sau này.
to nu : ko giới hạn thơ ca mà, trổ tài cho cả nhà thấy tài năng kiệt xuất của nu nèo. 1 bài hát tình yêu lãng mạng chăng. Sút cú, để ai cũng phải quay lại chiêm ngưỡng nèo . Yeah yeah:x:x:x:x
xúc động dạt dào, lần đầu được nhận quà là thơ , nhưng nu biết ko, trong 4rom còn có cái này nữa nè
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=551542&page=8
hay lém đó, nu tạt vào nha. Chắc mới vào diễn đàn nên chưa rành đường xá phải hem nè. Dù sao cho 3b cảm ơn nha. Xúc động dạt dào luôn đó
 
Thế tớ viết bài thơ khi nãy tặng cho 3b ấy, 3b đọc chưa :D
 
Nghe đâu con Giang_kun làm cái gì đó cho dịp 14.2. Chờ hoài mà sao ko thấy cái gì ta:D. Hay là nổ nhĩ, hehe:devil:

chắc lão ấy định gọi pé cho thân mệt:'> mà sợ ox G_K đằng xa nhất dương chỉ hay tiên nhân chỉ lộ 1 phát ngủm cho nên chuyển cách đấy:-j

Ko cần chờ ox của tớ :devil: Tớ tự xử cho nó gọn :cool:
Bác Dark này, cái cô bé hôm đi off thực sự là ai thế nhỉ. Nghe giới thiệu thì mù mờ,còn bạn ấy cũng ít nói quá :'>
 
chắc lão ấy định gọi pé cho thân mệt:'> mà sợ ox G_K đằng xa nhất dương chỉ hay tiên nhân chỉ lộ 1 phát ngủm cho nên chuyển cách đấy:-j
Chính xác;))

Ko cần chờ ox của tớ :devil: Tớ tự xử cho nó gọn :cool:
Sương sương mà;;). Sao đánh tui bầm mặt thế nàyb-(
 
ScreenShot100.jpg


ScreenShot089-1.jpg


ScreenShot091.jpg


ScreenShot090.jpg


4 tấm đc ko nhỉ #18
 
^^ cảnh dạ tây hồ đẹp thật, chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nha:x:x
 
các bạn nhanh tay viết bài nha , sắp kết thúc event rùi
3b đang đợi ý kiến của sếp, nhiều bài hay quá, ko biết lựa chọn ai nữa:x:x:x
 
Thơ về người chồng lý tưởng


Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!

(sưu tầm từ vnexpress.net ):p
p/s : tham gia góp vui, ko đua tranh giải thưởng ::)
 
Bonus 3 :

Bài thơ anh viết tặng anh
Thì thôi anh hãy để dành làm duyên
Thơ anh trãi rộng khắp miền
Yêu thương hờn giận muộn phiền trăng sao
Nghe chừng như rất nghẹn ngào
Nghe chừng như có sóng gào trong tim
Bài thơ nhớ nhớ quên quên
Tặng cho Mây_ Nước nỗi niềm riêng tư
Nhưng Mây bị phủ sương mù
Từ khi cánh Gió tạ từ yêu thương
Nước giờ có chảy về nguồn
Thì Mây cũng mãi vấn vương Gió chiều !


:'>
 
Bài thơ hay quá. Nói thiệt tự nhiên đến bài này tui cảm đc. Hay quá nên tui tự nhiên hết cả tự tin làm thơ tiếp. Thôi coi như thua ông vụ thơ văn:D. Coi như hòa (vụ lần trc ông thua tui chưa trã nha ôngX().

Vẫn chờ sản phẩm của bạn giang_kun(bị quánh bầm mắt nên sợ rồi;;)). Sao lâu vậy ta, hay là xạo hả con kiaX((suỵt, có ai thấy cũng đừng méc...) :D
 
;)) đã thế thì

thể thơ tự do nào

Bonus 4 :


Có một hôm
ta về qua lối ấy
thoảng nơi nào
ta ngỡ dáng em gầy
phố lao xao
tiếng guốc ai khua nhẹ giữa đêm này
tiếng guốc ai khua nhẹ tiếng lòng say

Ta trầm mặc
phố vắng em rồi
mưa buồn giăng mắc
tiếng lòng buông lơi
nửa vầng trăng

Có một hôm
phố nhỏ chiều mưa
em giận hờn, em ngoảnh mặt bước đi
đời ta lặng, mùa xuân không về nữa . . .
thôi hết rồi, mơ ước xưa . . .

----------------------------------------------------------------
tiếp tục chủ đề tình buồn nào :'>

Bonus 5 :

Chiều nay ngồi nhớ người ta
Biết người có giống như ta không người
Tôi , vô danh giữa dòng đời
Làm sao tôi dám ngõ lời cùng ai !
Ngồi buồn cho đặng hôm nay
Trời ơi rựu đắng, ta say men tình
Nhìn người tôi chỉ lặng thinh
Thương em ghê lắm nhưng mình xứng chăng ?
Có thương cũng giấu trong lòng
Nói ra không dám , để lòng ...lòng đau !
 
Vẫn chờ sản phẩm của bạn giang_kun(bị quánh bầm mắt nên sợ rồi;;)). Sao lâu vậy ta, hay là xạo hả con kiaX((suỵt, có ai thấy cũng đừng méc...) :D
ừm , suỵt suỵt , 3b ko nói lại đâu , pí mật nha ;;);;)
to giang kun : mong chờ (gấp 2 lần dv 25 , ks thành công , hê hê) sản phẩm của bạn :x:x:x:x

to wan wan : tâm hồn lai láng thế. càng lúc càng ngạc nhiên về tài văn thơ của pác đó. cho 3b xin chữ ký nèo ^^
to gost : bài thơ dễ thương lém ^^
 
Nghe bà con kêu réo dữ quá nên run tay :devil:
@3b: mình đã có bài thơ dự thi rổi đấy, hem bít có được giải khuyến khích an ủi hok nhỉ :'>

Còn về cái sản phẩm kia là công sức của cả team. Một Video clip đơn giản với chủ đề tình yêu.

Clip Mơ Tiên

Bạn có thể xem trực tiếp tại Đây

Hoặc tải về xem bản đẹp tại Đây

Thông tin chi tiết tại:
http://thienlonghoi.gate.vn/News/Xa-Stress/2009/02/ABE1944/

Clip làm mất 3 ngày do trình độ còn nghiệp dư :devil:
Ông ĐV25 cầm chuột diễn viên nam chính :'>
Cố vấn kỹ thuật là bác N?K ::)

Chúc anh em trong box một valentine thật ngọt ngào và ý nghĩa nhé :x
 
mở hàng clip của giang kun:'> clip hay và ý nghĩa quá:'> kết thúc quá có hậu:'>
nghe đến đoạn nhạc nền TBS _ HLP cảm thấy buồn mán mác rồi thêm hình ảnh người còn gái 1 mình ...buồn thêm nữa:-< lâu lắm rồi ko lên TBS có lẽ do sợ bản nhạc nền,sợ kí ức^.^
Khúc giới thiệu chàng trai:" Chàng là một nông dân hiền lành chất phác":'>
do ông DV cầm chuột.....không tin:-"
nói gì thì thích nhất khúc cảnh nàng tiên trút bỏ xiêm y ấy:-"
ước gì ta ở đấy:'> ta sẽ lặng lẽ ...lặng lẽ lại gần...và la lên....ah cặp cánh đã là của ta...dzọt:'>
to G_K bản nhạc nên có phải là 1 bài nhạc trong phim TDk ko:-/
 
Nghe bà con kêu réo dữ quá nên run tay :devil:
@3b: mình đã có bài thơ dự thi rổi đấy, hem bít có được giải khuyến khích an ủi hok nhỉ :'>

Còn về cái sản phẩm kia là công sức của cả team. Một Video clip đơn giản với chủ đề tình yêu.

Clip Mơ Tiên

Bạn có thể xem trực tiếp tại Đây

Hoặc tải về xem bản đẹp tại Đây

Thông tin chi tiết tại:
http://thienlonghoi.gate.vn/News/Xa-Stress/2009/02/ABE1944/

Clip làm mất 3 ngày do trình độ còn nghiệp dư :devil:
Ông ĐV25 cầm chuột diễn viên nam chính :'>
Cố vấn kỹ thuật là bác N?K ::)

Chúc anh em trong box một valentine thật ngọt ngào và ý nghĩa nhé :x

clip dễ zương cực ^^, 50 char nè,
 
À há, cuối cùng cũng có rồi à:devil:. Tui lại lo ko kịp ra đúng ngày 14/2 đó chứ:cool:

@Dark87: Này này, cạnh khóe gì tui thế:D.
 
Hôm nay ngày 14/02! vào VNG không có bài mới! tự nhiên lòng cảm thấy vui vui! :D! chúc pà koan cô bác xa gần 1 ngày lễ tình nhân vui vẻ ...PS: nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức :D
 
Đố bạn nào kể tên đầy đủ và chính xác những bài hát làm nhạc nền của clip đấy:'> Một món quà đặc biệt đang chờ:D
 
Đố bạn nào kể tên đầy đủ và chính xác những bài hát làm nhạc nền của clip đấy:'> Một món quà đặc biệt đang chờ:D

hê hê có trò chơi mới

còn ai thắng cuộc ư? hem bik chọn ai, wan wan thì nhiều bài chất lượng . Đọc đến đâu xúc xích đến đó. Giang kun kỳ nữ với 1 bài thơ nhưng tuyệt, kèm theo quà khuyến mãi là clip nữa. Suy đi nghĩ lại hem bik chọn ai. Thôi thì ....... đùn đẩy trách nhiệm cho sếp. Tìm người thắng giải vậy:devil::devil::devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top