_Q_ đừng khen vội, sự tình trong bài thì chỉ có bác Dark biết phải hem bác Dark, còn bác _Q_ sửa lại chữ suất thành xuất đi .....:p:p
Lão này cứ châm chọc xỏ xiên ta, sau này gặp mặt 2 shoot vào mông nhá.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
_Q_ đừng khen vội, sự tình trong bài thì chỉ có bác Dark biết phải hem bác Dark, còn bác _Q_ sửa lại chữ suất thành xuất đi .....:p:p
Lão này cứ châm chọc xỏ xiên ta, sau này gặp mặt 2 shoot vào mông nhá.
Lão này cứ châm chọc xỏ xiên ta, sau này gặp mặt 2 shoot vào mông nhá.

Thật ra bài này 1 mình mình làm kô nổi nhờ có Serry và quân sư kann gà nên mới làm xong![]()
hì thế GVN còn có nhiều mãnh tướng chưa xuất đầu lộ diện; tưỡng lĩnh ,mưu sĩ đông như lá rừng. Toàn Quách Gia, Giả Hủ , Hứa Chử, Điển Vi ... thế này thì GVN sẽ còn phát triển nữa

1 Cuộc chiến mà kẻ đc lợi nhất là ...

Voldemort à ???
:'>:'>:'>:'>

:'>:'>

...................
Chuẩn bị đi off ở HÀ NỘI đê :devil::devil::devil:


.Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt thời gian vất vả, nặng nhọc đầy gian lao bên bàn phím, ăn LV ngủ LV vừa qua chúng ta không có một ngày dành cho mình. Thế giới LV vốn mỏng manh như vậy chúng ta chỉ muốn được yên bình phát triển mà tụi GVN lại nhẫn tâm kéo quân sang xâm lược, chúng giết dân đốt lúa, bắt quan mị vua, dân dân phẫn nộ, nhà nhà lầm than!!... Vậy mà chúng lại lấy làm niềm vui hỏi anh em công lý ở đâu? :roft:
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới LV đã bị lm GVN nhăm nhe thao túng. Từ Ích Châu tới Kinh Châu, từ Tây Vực tới Thanh Châu,lm GVN đã tràn ngập. Chúng ta xây dựng cái gì, ở đâu, chúng ta đi đâu và quan hệ với ai đều bị lm GVN kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy lm GVN là ai? :029:
Về bản chất,lm GVN cũng là Gamer như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và cũng thích LV như chúng ta .Sở dĩ chúng hơn chúng ta làm khổ ta, hại được ta vì chúng có vũ khí tối tân mà chúng ta là những SV HS không thể như chúng : Vcoin thần chưởng! :4:
Mang dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám gamer ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết,lm GVN đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu gamer bị giam cầm trong các lãnh thổ, bị xây dựng, phát triển, điều binh khiển tướng theo điều lệnh, theo sở thích của chúng. Bao nhiêu gamer phải del acc, bị ép phải cống nạp, bị dồn vào thế phải phục tùng, hoặc phải chờ đợi đến mòn mỏi để có thể đc chúng chia cho những mỏ cấp 1,2 mà chúng không cần. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt,mị dân lm GVN làm đội ngũ gamer tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình! :029::029::029::029:
Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, lm GVN vẫn không dừng lại. Không tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu, lm GVN tung ra cái gọi là lm GVN(Nghinh Phong) - Quân đoàn viễn chinh của Liên bang GVN như một đợt tổng tấn công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.:017:
Trong đợt tấn công phi nghĩa ấy, hàng trăm thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào máy tính, lê từng bước trên bản đồ với nhúm quân còm. Trong cái gọi là viễn chinh đó, anh em sẽ phải trông acc đến mười hai giờ, chạy quân đến ba giờ (đêm), vét tài nguyên, khua chút vàng nhằm chống trọi với chúng! :017:
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? :dead:
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến GVN kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu tấn công, anh em hãy đánh sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần đánh lại. Nếu phòng thủ, anh em hãy kiên quyết tới mức con ruồi bay vào cũng không thể tìm lối về. Hãy làm cho dã tâm của chúng phải sụp đổ từ trong trứng nước!
Tóm lại, hãy dùng “gậy ông đập lưng ông”. Hãy biến bản đồ LV thành thế giới của chúng ta. Hãy làm cho chúng không có cơ hội nào được nghỉ ngơi được tắm mình trong không khí vênh vang tự đắc. Hãy khiến chúng hiểu bằng ý chí, sức mạnh và khả năng của chúng ta. Nếu có một lá cờ thêu chữ Kháng Chiến, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa… :05(1):
Không thể thoát được chúng, không thể hoãn được chúng, càng không thể chạy trốn chúng. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với chúng một cách anh hùng. !!!
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết! :029:
Phải nói là TTV mình văn hay kinh :p:p:p:p:p:pvote cho bác Lý 1 phiếu.
.
___________Auto Merge________________
.
lang thang qua 4rum TTV đọc được bài này cũng thấy vui vui, post lên chia sẻ cùng anh em.
Túm lại chơi game để làm gì : ĐỂ GIẢI TRÍ CHO VUI VẺ
Phải nói là TTV mình văn hay kinh :p:p:p:p:p:p