Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

có điều tư mã ý thì vẫn thua khổng minh.....nhưng mà thông minh thì cả 2 đều ngang nhau chỉ có cái khổng minh hơn tư mã ý 1 điều là biết dùng người thôi :'>....Cái này tiết tấu nhanh và dồn dập hơn Conan,suy luận vì thế cũng bén hơn.Chỉ cần 1 chi tiết thì mỗi bên cũng đều có thể hình dung ra bước đi của đối phương.Nói thật coi cái này làm mình liên tưởng đến TQ ngày xuă,Khổng Minh,Tư Mã Ý chỉ cần 1 hành động của đối phương là đã đưa ra cả 1 chiến lược để đối phó từ A-Z rồi
__________________
có điều tư mã ý thì vẫn thua khổng minh.....nhưng mà thông minh thì cả 2 đều ngang nhau chỉ có cái khổng minh hơn tư mã ý 1 điều là biết dùng người thôi :'>....

à nói rất hay nhưng mà tớ cũng góp ý tí tớ ko kêu Tư mã ý dở mà là tài tư mã ngang khổng minh chỉ có điều tư mã ý về cách dùng tướng thì ko = đc khổng minh mà thôi ông ta không nhìn nhận tính cách và năng lực của từng vị tướng 1 cách rõ ràng như khổng minh đc để mà áp dụng vào tùy trậnLạc đề tí teo nha
Tư Mã Ý không thua đâu,mình cũng rất hâm mộ Khổng Minh nhưng thực tế mình thấy ( có thể chỉ là thiển ý nông cạn của mình thôi), cái quan trọng để đến với thành công 1 phần cũng là phải hợp thời và 1 chút may mắn nữa.
Tư Mã điển hình trong trận 3 cha con bị KM dồn vào hẻm núi rồi đốt hỏa lôi mà trời lại mưa, cơn mưa này khẳng định là Km không tính ra vì lý do nó không hợp với tự nhiên,nếu nó là logic theo thiên văn thì KM đã tính ra được rồi ( mình căn cứ vào sự cẩn thận của KM khi hành sự cũng như khả năng khi ông ấy dự báo thời tiết trong trận Xích Bích)
Chưa kể KM hơn Tư Mã Ý về tài nhưng kém TMY về gian, điển hình là việc Tư Mã dùng vàng bạc mua chuộc hoạn quan để Hậu chủ triệu KM về, hay việc Tư Mã nhận áo yếm,thậm chí còn hỏi thăm KM nữa, cách đánh của KM rất bài bản và quân tử, ông ta kém Tư Mã cái này.
1 điều nữa là con Tư Mã lên ngôi,điều này thật sự rất khó nhé, lịch sử mình thấy hoành tráng thường là đời đầu,ngay như ngày nay giàu có thường là đời đầu, còn đời sau điều kiện có sẵn,thường là kém hơn, con cái của KM cũng không trí tuệ như cha, trong khi khả năng của hậu nhân TMY là xứng đáng thống nhất thiên hạ.
Nói đi nói lại,đương nhiên Khổng Minh lưu danh muôn thuở,danh ngàn đời.Nhưng ông ta là 1 quân sư, và hết. Vua có thể kém tài tướng nhưng vua có thể khiến tướng bán mạng cho mình, mình nghĩ đó mới là cái hay
.......cũ nhưng vẫn hay tớ vẫn muốn bàn :'>.........đại loại như tớ vẫn thích L nhưng mà do L quá tự tin vào trí thông minh của mình nếu như ngay từ đầu L chấp nhận giảm 1 nữa tuổi thọ để có đôi mắt tư thần thì sẽ ra saoQuay lại chủ đề death note này,thấy nhiều bạn vào kêu là chủ đề cũ xì,rồi nhận xét mà theo ý mình là làm mất hứng anh em, nếu chủ đề cũ và không có sứ hấp dẫn thì mọi người đã không cùng nhau bàn luận rồi, nơi cho anh em thảo luận ,chia sẻ cảm xúc khi đọc truyện không phải 1 trong các mục đích của box này sao,ai thấy topic này không thú vị thì tham gia mấy câu rỗng như thế làm gì, làm cụt hứng anh em quá/
.........chắc là cậu ta sẽ ko thể chết tức tưởi như thế :'>..Trong DN thì hay nhất vẫn là : điều khiển hành động của con người trước khi họ chết. Nếu mà mình có được DN thì .. Leah Dizon sẽ đến VN trước khi chết :devil:


Xem khúc làm kiểm tra thấy vui vui. Thằng Raito làm xong bài kiểm tra rồi ngồi chống cằm suy tư. Thằng thầy tưởng mô ảnh làm bài ko được nên chán đờiAnh L chết tức tưởi từ khi làm kiểm tra trong lớp học
.Còn L thì ngồi xổm trên ghế bị anh thầy la:lol:Tuổi thọ nó có 23 tuổitại sao...hix nếu đổi 1/2 tuổi thọ thì vô đối rồi ...hix.....

khửa, thằng ku Raito mà éo có em Misa thì chết thẳng cẳng dưới tay L chứ ở đó mà lớn lối
L từ địa bàn cả thế giới, khoanh vùng Nhật Bản rồi dùng kế khoanh vùng Kantou, sau đó suy đoán được Raito, anh Raito thì ở những chap đầu thể hiện mình cực kì cẩn trọng nhưng về sau mắc phải nhiều sai lầm trong suy đoán mà bị L nắm thóp, bất đắc dĩ phải dùng Misa và bà Death God kia phụ trợ mới giết được L. Cái này là Raito trong bóng tối, L ngoài chỗ sáng chứ chả thể hiện ai thông minh hơn ai. L chết vì ko thể biết hết những bí mật đằng sau Death Note, nhưng 1 mình tự tìm hiểu gần như 80-90% sự thật thì ko thể phủ nhận khả năng suy luận của L. Hơn nữa trong những kiểu truyện này, ko nên đề cập trí thông minh thằng nào hơn thằng nào, mà là ai là kẻ thua cuộc, kira thua, ko cần bàn cãi.
chắc Chính quyền đúng là theo L, chống đối kira nhưng lại hết sức ủng hộ thằng Raito... không nhớ là lúc L giam giữ Raito và Misa để kiểm nghiệm thì họ hết sức chống đối saothế còn L thì ko có FBI , Chính quyền , phương tiện và moneychắc
Btw : tôi thik L nhưng thik hơn cả là lý tưởng của kira..

Nó muốn làm god,còn god thiện hay ác thì cũng là godNgay từ đầu Kira đã muốn làm bá chủ thế giới rồi. Nếu như muốn làm trong sạch thế giới thì Kira phải tự giết luôn bản thân vì y cũng là người ác còn sót lại. Nhưng cái lý tưởng tiêu diệt cái ác của kira hơi bệnh hoạn.

Trò gì thế :devil:Nếu có quyển sổ trong tay thì có biết bao trò vui để nghĩ đến thế mà kira lại ko nghĩ ra