Gantz's Room (Mission 2)

Status
Không mở trả lời sau này.
Boss của thần thánh thì đảm bảo là tượng của thần Zeus rồi =)) Không biết là bao nhiêu point chắc tầm 200 nếu ko thì bao nhiêu team thì cũng đốt xác, không khéo phải gọi team Vn đến chơi cảm tử thật =))
 
chưa thấy tượng em Medusa đâu =((
 
Mấy con trong hình đó chắc là wái thường thôi, mà bọn này vẫn có thể giết dc vì vẫn bị thương đó thôi (và ko có dấu hiệu tự hồi máu :)) ), có điều tụi nó trâu với nhanh quá, team Gantz chưa kịp bắn thì đã bị phanh thây gần hết rồi ::(.
 
sao mà team ý đông dữ zậy chắc cũng trên 20-30 chục thằng.team tokyo chừng 10 thằng là cùng

Nước Ý có bao nhiêu thành phố, bao nhiêu tỉnh, ít nhất cũng có chục team trên toàn nước Ý 8-}. Trận này gần như là full scale, tất cả team các thành phố trên thế giới đều tụ lại, Nhật thì biết có 2 team Tokyo và Hiroshima rồi.

Đợi xem team Hồ Chí Minh với Hà Nội vác bomb ba càng, B40 cho nó hoành tráng :hug:.
 
Sao ai cũng cho là Oka đã chết thế, biết đâu trong mấy team nước ngoài cũng có đứa clear game 7 lần lấy được bộ suit như vậy rồi chết thì sao, vũ khí trong Gantz thì chắc nước nào cũng giống nhau cả :-?. Kì này tác giả cho hàng lính lác có vẻ còn mạnh hơn cả Boss, ko hiểu sẽ giải quyết cách nào đây

@GiantTiger: Thích Yamaha YFZ-R1 2009 hả?
 
cứ như chú kishi thì lại hay , invisible đến cuối rồi ra ăn mấy con nhiều điểm :))
 
Ông già Suzuki chiến đấu rất ngoan cường,bắn điên loạn giết được vài con creep trước khi bị bẻ hết cả tay lẫn chân,trong khi thằng ăn hại Inaba nằm khóc lóc :))
 
Có cái ảnh con quái cầm Sextoy buồn cười vãi =))
 
Chắc nó rút của nó ra làm vũ khí luôn =))
 
chả hiểu cái thằng lìn Inaba sao mặt dày vãi lồ :))
 
ông già lao ra che cho thằng ibana ăn hại nên mới bị như vậy ::( đọc spoil thấy nói thế =(( mịa thằng ibana chứ lị X(
 
-Inaba là nhân vật thứ 2 sau katou(katou trước đây nha) bị nói là hèn và đạo đức giả.nhưng về cấp độ thì a ina nhà ta có vẽ vũ bão hơn.ai đọc gantz mà del ghét ảnh e thề cắt trym treo cây.:))
-Có lẽ để ảnh sống là 1 cách mangaka nhà ta thu hút fan.=))
 
Thằng Inaba đâu có đạo đức giả, nó sống chân thật với bản thân nó thế còn gì ;)). Nhát chết, bựa, vô dụng mà khoái lấy le... nó sống rất thật và luôn thể hiện ra ngoài. Katou thì hơi khác vì trong lòng muốn 100 pts để thoát về nhà an toàn nhưng lại không giết Alien =))
Chắc tác giả học tập Lulu trong Code Geass, chuốc lấy mọi sự căm ghét oán hận vào một mình mình sau đó một phút lóe sáng nó có tác dụng gấp hàng chục lần ;)), cứ tưởng anh ấy bựa vậy nhưng sau này anh ấy lao ra chết thay cho Kei hay là vì sự hy sinh của anh ý mà Kei với Reika thành đôi thì sao ;)), còn chuyện anh ấy die thì chắc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi :devil:
 
vấn đề là inaba hèn nhát thì ko sao , nhưng vẫn mặt dày tỏ ra cool và lúc nào cũng nhăm nhe cua em reika nên mới bị ghét thế :))
ko thấy team osaka để gặp lại chú rape ailen kia nhỉ :D , mình thích kiểu tóc và phong cách của chú này với chú host
 
tính theo vol bây giờ nó bao tập rùi các bác:D
 
Hơi lan man tí được không nhỉ :D, mọi người đọc thì thích chap nào nhất? Mình thấy chap 236-237 hay nhất, gần với khả măng con người nhất :)
.
___________Auto Merge________________

.
Chưa được edit nên ghép bài vậy,post 1 câu mà sai chính tả quê quá :'>
 
chưa thấy tượng em Medusa đâu =((
Còn hecules nữa :D
Thằng Inaba đâu có đạo đức giả, nó sống chân thật với bản thân nó thế còn gì ;)). Nhát chết, bựa, vô dụng mà khoái lấy le... nó sống rất thật và luôn thể hiện ra ngoài. Katou thì hơi khác vì trong lòng muốn 100 pts để thoát về nhà an toàn nhưng lại không giết Alien =))
Chắc tác giả học tập Lulu trong Code Geass, chuốc lấy mọi sự căm ghét oán hận vào một mình mình sau đó một phút lóe sáng nó có tác dụng gấp hàng chục lần ;)), cứ tưởng anh ấy bựa vậy nhưng sau này anh ấy lao ra chết thay cho Kei hay là vì sự hy sinh của anh ý mà Kei với Reika thành đôi thì sao ;)), còn chuyện anh ấy die thì chắc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi :devil:
Có thể ảnh sẽ tỏa sáng giết đc boss thì sao.
cuối cùng ảnh nói:thật ra tôi giả bộ hèn nhất thế cho mọi người có trách nhiệm và tưởng tui là yếu nhất cho ko phải chùn chân.Chứ tui mà muốn boss nào cũng lên đĩa:))=))
vấn đề là inaba hèn nhát thì ko sao , nhưng vẫn mặt dày tỏ ra cool và lúc nào cũng nhăm nhe cua em reika nên mới bị ghét thế :))
ko thấy team osaka để gặp lại chú rape ailen kia nhỉ :D , mình thích kiểu tóc và phong cách của chú này với chú host
Rape alien à.mission này ảnh ko tỏa sáng dc đâu.Tòan tượng đá với đất sét ko.cái của ảnh cũng là cây thịt thui.kiếm gantz đâm chém bọn này còn gãy thì "cây kiếm nhỏ" của ảnh làm sao chịu nổi
 
Hơi lan man tí được không nhỉ , mọi người đọc thì thích chap nào nhất? Mình thấy chap 236-237 hay nhất, gần với khả măng con người nhất :)
.
Chap nào ở đời thực đều rất thực với cuộc sống, ngoài trừ cái chap bọn bạn Nishi ném nó ra cửa sổ từ lầu 3 (hay 2 nhỉ?).
 
bọn này cứ phải gọi anh biến thái của team Osaka ra mới được. Cây kiếm nhỏ của anh ấy được rèn luyện chắc chắn lắm :x
 
Coi cái chap mới thấy trận này epic quá. Bị bọn kia chạm trúng thôi thì xem như tan xác. Ấy chỉ là bọn lâu la. Còn boss thì chẳng biết thế nào đây 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top