hôm qua rảnh rang lang thang lại topic báo danh. Phát hiện 1 chuyện động trời >"< dv sinh năm 84 = tuổi anh 3b. Trước giờ toàn gọi dv hem à. Quen miệng luôn oài. Tính seo giờ? ừm thui , giả bộ hem bik nha ^^! áy náy lương tâm >>>>thui thì gọi dv 25 bằng sư huynh ha
Sếp kỳ này ra đề bài khó quá à. Nhưng lại khá hay. Ko tham gia hơi uổng. Quay qua quay lại, nặn hoài ko có lấy 1 câu thơ. Đi qua đi lại vòng vòng vẫn hem có ý tưởng. Lếch thếch chui lên sân thượng ngắm bầu trời đêm hy vọng " mặt trời chân lý chói qua tim " , nhưng " ý chí cách mạng vẫn ở tận đâu đâu ấy " chưa giác ngộ được. Phải chăng cái hanh khô của cơn gió trái mùa thiêu rụi nàng thơ? Hay là sư huynh dv 25 phát tiếng súng khai cuộc đầu tiên nên 3b bị khớp.
Thui thì sư huynh đàn thì tiểu muội hát, sư huynh hát thì muội múa minh hoạ ^^. Cho cả nhà ấm cúng . Đầm ấm là số 1 . hihihi ( chủ yếu vào câu cá ^_^ xài từ ngữ mỹ miều chút để ko ai phát giác , kekeke)
Nó đi qua 1 vài diễn đàn . Quyết định chọn diễn đàn gamevn là nơi dừng chân vì thấy bên này ko post link virut. Nhà cửa được mod dọn dẹp sạch sẽ nên yên tâm_ xài máy của bệnh viện để online ^^!
Ấn tượng về box TLBB ư? Đó là " Nhiều cái chú ý quá khiến nó hoa mắt. Lại là dân làm biếng được cưng chiều đến hư luôn oài nên nó hay hỏi. Người đầu tiên bị nó túm tay áo giữ lại là MrLon3ly . Chẹp chẹp , chàng công tử hoà nhã này đã tận tình hướng dẫn tỷ mỉ từng thứ một _cho một kẻ mà ai cũng gọi là : mù tin học ^^~. Rùi thì nó vi vu vào sever, đi lang thang ngó cái này, ngó cái kia. Nó được quen nhiều người, được mọi người quan tâm và giúp đỡ.
Rùi nó lại tò mò mon men ra box chính. Nơi mod được mệnh danh " cô kiếm diệt cuồng ma " cư ngụ. Lúc bấy giờ cả diễn đàn đang sôi lên bàn luận vấn đề gì đó hem rõ . Nó len lén tìm chỗ yên tĩnh ..........để núp
. Rùi nó bị mê hoặc bởi bài của Q viết về Atử. Tình cảm rất chân thành và sâu sắc, cảm thông và đầy chia sẻ. Mắt nó tròn vo , háo hức khi đọc từng dòng từng chữ ấy .Nó dường như tưởng tượng được cả hình ảnh diện mạo , tính cách của Atử qua câu chữ của Q. Và nó quyết định ko 1 giây suy nghĩ , viết bài ở đây.
Rùi một vài tranh luận nhỏ diễn ra : nó solo với dv25 nè, KenShinBui.........và cả mod " cô kiếm diệt cuồng ma " . Tất nhiên , lý luận viễn vông của nó : thi vị hoá tình yêu >>>bị chém tả tơi. Sock nhất là câu hỏi ko đầu ko đuôi của mod ." 3b nghĩa là gì" Thấy đại ca này cũng dễ gần đó chứ. ^^
Nhưng thui , đại ca này 3b bỏ bịch cho sang một bên nhá . Kẻo khen hoài đại ca này hư mất thì seo nè
Sau 1 hồi tranh luận dv 25 , giờ thì 3b thường tám với sư huynh ấy mất rùi. Sư huynh này thì miệng lưỡi rất ngọt luôn á. Nghi ngờ cao thủ tình trường giả vờ nai. Tất nhiên nếu nhận xét vì là anh em thân nhau oài nên 3b sẽ thiên vị. Ko còn chính xác nữa. Thui thì bỏ bịch , để sang 1 bên luôn nha
Còn 1 người nữa : keke đúng rùi , bác wan wan nhà ta. Chuyên gia tư vấn pet. Ngày đầu về diễn đàn 3b hem ưa bác ấy. Cách nói chuyện khô không khốc như gói mùa hạ .Nên 3b né , theo đúng tiêu chuẩn của từ né. ( sau này mới bik, 3b hem thích bác ấy từ dạo còn ở tl.gate.vn cơ. Dưới nick olehai ấy )
Vào một ngày có ráng chiều nhuộm vàng trước sân , gió vi vu hát bài ca tự do . Nhỏ ngồi lặng lẽ lóc cóc mầy mò tìm 2 viên thuốc độc bảng B ,tìm hoài trong danh sách bán ra mà chưa thấy . Quạu >>> vào diễn đàn giảm căng thẳng vậy. Thấy 1 topic xin phép sếp T_A tư vấn pet . Nhỏ thích pet nên chui vào xem. Hy vọng lớn lao có cá ........mập để câu ^_^. Thấy wan wan ở trong đó. Bị ks roài >"< Đang chuẩn bị đi ra thì thấy có người đang mồ hôi nhễ nhại tư vấn pet. Hình như có phim hay để coi. Ngồi nán lại xem show truyền hình trực tiếp nèo . Hỏi >>>>đáp>>>>>hỏi>>>>đáp......Ông này kiên trì thịêt ta. Cuối cùng cũng xong . chủ topic cảm ơn rối rít . Hết phim rùi à. Chán nhỉ . Xoay lưng bỏ đi vậy . bỗng phát hiện phía sau có tiếng bàn phím lóc cóc . Quay lại thì đọc được dòng chữ : bạn mừng, tui còn mừng hơn bạn . Ko muốn công nhận wan wan dễ zương . cười, thui thì bớt thành kiến nha.
Bớt thành kiến thì ta có cái nhìn thoáng hơn, Phát hiện được nhiều cái hay của một người. Ví dụ như sự kiên trì trả lời các câu hỏi ko đầu ko đuôi . ( nếu là 3b chắc 3b gruuuuuuu cho 1 cái quá, câu hỏi lặp quá chừng ). Rùi 1 buổi chiều mùa xuân , sư huynh và wan wan đùa giỡn như 2 pé cún con, vô cùng đáng yêu. Ko tham gia uổng. Nhào vô kiếm cơm. :

:

thấy wan wan cũng đâu đến nỗi khô không khốc. Một người khá thú vị. Hay bẽn lẽn ^^! Cũng khá nhạy cảm , thơ văn cũng lai láng ^^!
Và 1 câu chuyện pí mật ko thể lộ ra ( dv với wan wan mà dám kể, 3b kill chik đó X(X( ) khiến 3b càng thích wan wan hơn . Rùi từ lúc nèo xem wan wan là em trai đáng yêu luôn. Nếu được mang về nhà luôn ^^!