Trả thù Valentine xong. Lại nuôi hy vọng

Status
Không mở trả lời sau này.
Chính xác là thế :hug:

Mới đầu đọc topic kia tưởng bị gái dụ nhưng ngẫm kỹ thì lại thấy không ổn. Lúc mới đọc topic 1 cũng cho "giận quá mất khôn" nhưng sang đọc topic 2 mới bắt đầu có nghi vấn :;)
 
Đọc xong bài thơ là biết lão này định chém gió rồi =))
 
nguyên nhân bài viết thứ 2 của Nguyenminhwa đc sinh ra
chặt cụt 1 bàn tay 2tr đồng,bảo đảm ko bầy hầy, thấy ok thì gừi tin nhắn vô nick của tao rồi từ từ thương lượng

quay đầu là bờ
ai ngờ là biển
=))






thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!
 
nói thật mấy pa đừng giận
gặp em là con đó em cũng ko chơi với thằng này
chỉ 1 từ: Thâm
X(X( thật là vai~
 
Nếu cảm thấy bản thân hối hận thì bắt chước Lỗ Đạt ( Lỗ Trí Thâm ) cạo đầu đi tu đi chứ làm người ai lại làm thế ?? :)) Dẫu có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại" nhưng quan điểm thời nay là "Đánh kẻ chạy đi chứ mày quay lại ... Ông đập chết luôn" đó...

Thêm nữa : Chủ topic nói là người theo đạo chúa mà không biết có thật là theo đạo chúa không vì trong đạo chúa có câu dạy là "Con phải biết tha thứ cho kẻ thù mình cũng như chính bản thân của con" vậy mà đằng này chủ topic lại làm thế thì ... Coi chừng sau này có ngày bị quả báo đó nha.
 
nguyên nhân bài viết thứ 2 của Nguyenminhwa đc sinh ra


quay đầu là bờ
ai ngờ là biển
=))






thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!

Tưởng lạc vào sở thú :))
 
biết thế. nhưng lở nói thật thì sao
 
Chiều hôm nay đi ngang qua nhà nó, mình lại thấy nhớ nhớ (chuối thật). Ân hận vô cùng , lại nảy ý thơ chứ

Bây giờ anh đã hiểu ra
Đừng nên ném sít vào nhà em yêu
Dù anh còn giận em nhiều
Sau khi em nói những điều không hay
Không yêu thì sẽ chia tay
Có gì đâu phải đắng cay hận thù

thối vãi 8-}..............................
 
Đàn ông con trai mà nhỏ nhen thù vặt(bệnh hoạn nữa),có cho tiền cũng chả đứa con gái nào muốn dính vào cậu đâu. Tôi cảm thấy may mắn cho cô bé kia lắm vì quyết định đúng đắn là xách dép mà chạy xa cậu càng nhanh càng tốt.
 
Chiều hôm nay đi ngang qua nhà nó, mình lại thấy nhớ nhớ (chuối thật). Ân hận vô cùng , lại nảy ý thơ chứ

Bây giờ anh đã hiểu ra
Đừng nên ném sít vào nhà em yêu
Dù anh còn giận em nhiều
Sau khi em nói những điều không hay
Không yêu thì sẽ chia tay
Có gì đâu phải đắng cay hận thù
thối thì thôi rồi !!!!!




thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!
 
Nói gì thì nói. Chủ topic cũng không cần phải tiếc con bé đó nữa
 
Mình nghĩ trong cuộc sống không có gì là cho không cả, những gì họ gây ra cho mình thì họ phải nhận lại... Đã là con người thì tất nhiên sẽ bị chi phối bởi nhìu yếu tố - thù hận - tình cảm - lòng tham - và những thứ khác.
Hãy luôn cố sống để đừng bao giờ phải xin lỗi ai và cũng đừng bao giờ tha thứ cho ai cả :)
btw... dù sao thì cũng làm theo những gì mình nghĩ ^^
 
Sai, làm thế chỉ thù hận nối tiếp thù hận mà thôi.
Đơn giản nhất là cái gì đi rồi cho nó đi luôn khỏi đầu, ngồi đó mà tính trả thù nhau vừa hại sức khỏe mà cũng chả được lợi lộc gì.

Kẻ nào sống vô tình vô nghĩa thì đời cũng sẽ vô tình lại. Còn nếu chỉ đơn giản là duyên số không hợp với nhau thì tốt nhất là bước đi cho đời nó thoải mái.
 
có cái *** j nhạt pếc tụ hôm đó còn *** tặng j cả ju nhau cốt ở tấm lòng
 
Sai, làm thế chỉ thù hận nối tiếp thù hận mà thôi.
Đơn giản nhất là cái gì đi rồi cho nó đi luôn khỏi đầu, ngồi đó mà tính trả thù nhau vừa hại sức khỏe mà cũng chả được lợi lộc gì.

Kẻ nào sống vô tình vô nghĩa thì đời cũng sẽ vô tình lại. Còn nếu chỉ đơn giản là duyên số không hợp với nhau thì tốt nhất là bước đi cho đời nó thoải mái.

Thế nhưng trong đời lại có nhiều nỗi đau càng cố quên lại càng phải nhớ...
 
Sâu xa quá :))

Ừm, có những thứ như thế thật, nhưng chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả. ::)

Đừng có để thù hận kiểm soát bản thân, rồi sau này hối hận đã muộn :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top