Trả thù Valentine xong. Lại nuôi hy vọng

Status
Không mở trả lời sau này.
Đồng ý thì không :

1. Câu chuyện 1 phía.

2. lủng cũng.

Thế thôi :hug:

Cũng nghĩ 1 hướng khác.

Việc của chủ topic có thể là cậu bị dụ ngọt xớt nhưng có sao cứ viết ra vậy, mọi người đọc + dễ chia sẽ. Cậu đừng thể hiện cái tôi nhiều quá khiến câu chuyện của cậu dễ bị hoài nghi + lủng cũng !!!
 
Tôi vẫn thấy cái bai ở Topic bên kia kể nó ra mần sao ấy , kể ko rõ ràng rành mạch :| , và cũng chỉ là lời kể của 1 phía , biết đâu người con gái đó ko như ông này kể thì sao :-/ , còn lý do trả thù thì tôi ví dụ biết đâu cho nhiều quà mà rủ đi Hotel abc...........xyz mà nhỏ đó nó ko chịu rùi căm thù rùi.......trả thù......v....v.......
P/s xin lỗi tôi nghĩ sao tôi nói vậy , buồn thì xin lỗi.......
 
Đang đọc lịch sử thì nhớ đến topic này nên vào đây post đoạn đang đọc


Trong chiến dịch này, Hoa Kỳ đem lực lượng không quân chiến lược với máy bay B-52 ném bom rải thảm xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên trong 12 ngày đêm. Về lý do quân sự, chính trị thì cuộc ném bom này không cần thiết và có hại vì khi đó Hoa Kỳ đã quyết tâm rút khỏi chiến tranh. Hoa Kỳ biết rất rõ rằng chỉ bằng một cuộc ném bom dù ác liệt đến đâu Hoa Kỳ không thể nào bắt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhượng bộ một vấn đề cốt lõi mà vì nó họ đã chiến đấu gần 20 năm. Nó chỉ làm dư luận Mỹ và thế giới bất bình với chính phủ Hoa Kỳ. Đây chỉ là cách để thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với đồng minh (không chỉ đối với Việt Nam Cộng hòa mà còn cả các đồng minh khác nữa). Khi dự thảo hiệp định đã được ký tắt với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã phản đối kịch liệt và không chấp nhận, Hoa Kỳ quyết định dùng bước này để chứng tỏ họ đã cố gắng đến mức cuối cùng cho quyền lợi của đồng minh rồi
 
Đồng ý thì không :

1. Câu chuyện 1 phía.

2. lủng cũng.

Thế thôi :hug:

Cũng nghĩ 1 hướng khác.

Việc của chủ topic có thể là cậu bị dụ ngọt xớt nhưng có sao cứ viết ra vậy, mọi người đọc + dễ chia sẽ. Cậu đừng thể hiện cái tôi nhiều quá khiến câu chuyện của cậu dễ bị hoài nghi + lủng cũng !!!

hùm
1 phía thì có thể thêm mắm thêm muối vào nhưng những ý chính thì vẩn đúng chứ . mà người như thế làm lành để làm gì. còn chuyên viết lủng củng thì có thể do chủ topic bức súc nên mất bình tỉnh thôi:D
 
Đã 1 phía thì đúng được bao nhiêu :))

Như 1 số người trên kia nhận xét đầy thôi, bài viết lung tung không rõ gì.

Nói rõ hơn thì tôi thấy chủ topic "có vấn đề" :hug:
 
chủ topic chơi sạch quá.Gặp em là không chỉ có shit mà còn cả mắm tôm,mắm ruốc pha vào tạo nên 1 hương vị tuyệt vời,chỉ cần 1 tháng là em nó sẽ "ngất ngây con gà quay"=))
 
theo tớ trả thù là không nên ........... làm vào ban ngày ,để đêm đến đổ dầu ăn hay mắm tôm vào nhà bạn ý .Bạn chủ topic không nên nhân nhượng với loại con gái lợi dụng mình .
 
theo tớ trả thù là không nên ........... làm vào ban ngày ,để đêm đến đổ dầu ăn hay mắm tôm vào nhà bạn ý .Bạn chủ topic không nên nhân nhượng với loại con gái lợi dụng mình .
dầu ăn thì nhằm nhò gì đổ dầu hỏa rồi nướng luôn cho tiện :devil: thà phụ người còn hơn để người phụ mình
 
Đã 1 phía thì đúng được bao nhiêu :))

Như 1 số người trên kia nhận xét đầy thôi, bài viết lung tung không rõ gì.

Nói rõ hơn thì tôi thấy chủ topic "có vấn đề" :hug:

hừ .ít nhất thì chuyện bị lừa củng phải đúng chứ . mà nó lừa thì làm lành làm gì
 
Dựa vào đâu cậu cho là đúng ???

Dựa vô vài chữ + câu cú lủng cũng của chủ topic ư ???

Ngay cả cậu cũng nói rồi đấy "mà nó lừa thì làm lành làm gì"

Lừa và làm lành :)) Cứ như mình có lỗi :)) Cậu có thấy hoặc cảm nhận điều gì trái ngược không :))
 
thế thì sao tui chỉ khuyên chủ topic o làm lành thôi
 
thế thì sao tui chỉ khuyên chủ topic o làm lành thôi

Cậu suy nghĩ đơn giản quá
39.gif


Tôi nói đến thế mà cậu vẫn chưa hiểu gì 3:-o
 
chủ topic chơi sạch quá.Gặp em là không chỉ có shit mà còn cả mắm tôm,mắm ruốc pha vào tạo nên 1 hương vị tuyệt vời,chỉ cần 1 tháng là em nó sẽ "ngất ngây con gà quay"=))

cậu có đủ can đảm tự cung ra,bỏ vào bịch,bỏ thêm mắm.... gì đó vào,quậy lên thì phục cậu can đảm thật đấy =))
 
Tôi viết thế mà coi là khinh thường :-/

Nếu khinh thường người nào thì tôi chửi thẳng mặt nguời đó không cần phải vòng vo đâu bạn trẻ :wink:
 
thông qua miệng của 1 phía, câu cú lại chả rõ ràng, biết gì mà lừa với lọc !?!
 
cậu có đủ can đảm tự cung ra,bỏ vào bịch,bỏ thêm mắm.... gì đó vào,quậy lên thì phục cậu can đảm thật đấy =))

Khẩu trang.Lúc đó đang tức thì xá chi chuyện nhỏ nhặt như vậy
 
Cậu suy nghĩ đơn giản quá
39.gif


Tôi nói đến thế mà cậu vẫn chưa hiểu gì 3:-o

đúng là cậu xem thường ng khác ... nói cái gì thì thì nên nói rõ cho ng khác hiểu đừng nói cái kiểu up mở cho ng khác tưởng là cậu đang đá xoáy :hug:
tôi ko fủ nhận khía cạnh cậu nói về chuyện 1 hướng ... tôi có cùng suy nghĩ như cậu :)
 
Đã nói hết ra rồi ấy chứ
37.gif


Tôi đâu up up mở mở như chủ topic ;))
 
hùm thế ý bác nói là câu cú o rỏ ràng và câu nghi ngờ chủ topic bịa ra à
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top