Có nên đòi lại những kỷ vật?

Tôi nghĩ bạn này comment đúng nhất... Tôi phải suy nghĩ kỹ lại về comment này... 2,3 người nói tui có tính đàn bà rồi... TÔi ko hiểu lắm nhưng có lẽ giờ đã hiểu...

Tôi đòi lại những lá thư những tấm thiệp thôi bạn ạ... Vật chất tôi ko lấy... Tôi chỉ muốn lấy lại những giá trị tinh thần thôi...


Câu trên thì nói đã hiểu , câu sau thì kêu đòi lại thư :)) . Nực cười , đồ con nít , về học cách cư xử đi rồi hãy tính đến chuyện yêu
 
Đọc nội dung của Shiva_vuive mà tui cười bể cả bụng.

Bạn ơi, đồ đã tặng là của người ta, nếu người ta ko tự trả thì thôi chư bạn đòi làm gì. Những tấm thiệp, những lá thư chính là = chứng tình cảm của bạn đã trao cho người ấy. h bạn đòi lại thì giống như nếu người ta yêu bạn thì bạn mới yêu lại người ta, còn nếu ko yêu thì bạn sẽ ko yêu lại. Ý bạn là vậy àh ::(
 
vãi cả lòng thật=)),đòi lại con bé đó nó cho là đàn bà đó bác:)),mà đàn bà cũng éo có tính tặng quà đòi lại:))
 
Đọc nội dung của Shiva_vuive mà tui cười bể cả bụng.

Bạn ơi, đồ đã tặng là của người ta, nếu người ta ko tự trả thì thôi chư bạn đòi làm gì. Những tấm thiệp, những lá thư chính là = chứng tình cảm của bạn đã trao cho người ấy. h bạn đòi lại thì giống như nếu người ta yêu bạn thì bạn mới yêu lại người ta, còn nếu ko yêu thì bạn sẽ ko yêu lại. Ý bạn là vậy àh ::(

nói hay đấy...mem mà đòi là mất mặt nam nhi đấy...sao mem ko nghĩ cô ấy cũng hạnh phúc khi mà mem tặng cho cô ấy những món đồ ấy,ít ra trước khi làm mem cũng phải suy nghĩ cho kĩ đi??h mem đòi lại thì chẳng phải mem phá vỡ những hình ảnh đẹp của mem trong mắt cô ấy sao??lúc đó cô ấy sẽ nhìn mem bằng ánh mắt gì??
 
Nếu tao là con nhỏ đó . Tao sẽ lấy mấy thứ đó ra và vứt vào mặt mày , xong phũi đít đi vào ko thèm nhìn mặt 1 cái cùng với 1 ý nghĩ :" Hôm nay lại xui nguyên ngày đây , chưa gì đã bị đàn bà ám ".

Anyway . Với 1 cách nhìn khác về mặt xã hội , nhân văn tính cách và bản lĩnh đàn ông . Đã đem đi cho ai thì cho , cho người mình yêu mà đi đòi lại . Thì là hành động cực kỳ nhảm nhí , ko wan nghênh ở mọi thời đại , mọi nền văn minh
 
Làm thế thì bạn thực sự quá ích kỉ và nhỏ mọn rồi :-<
 
Giận quá mất khôn...........:|
 
đòi lại thì nó cũng trả thôi, kèm với suy nghĩ : 'chia tay với thằng này là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời mình !'
và có lẽ phần lớn người đọc topic này cũng có ý nghĩ đó :|
 
Nói chung là đòi lại ko giải quyết vấn đề gì.
Đòi lại hoặc là để ngồi tự rằn vặt đau khổ.Tự làm khổ mình vì cái sai của 1 người khác
Còn mạnh mẽ hơn 1 tí thì đòi lại để..vứt đi.Như cách Po đã từng làm ( với thiệp thiếc các kiểu của ex.GF) :))
Mà biết đâu giờ đòi lại em nó cũng vứt hết thiếp với các thứ kia của cậu đi rồi :)), đòi lại em nó cũng chỉ :D mà gãi đầu 8-}...

Và cũng đừng vội khẳng định là mình bị người ta "lừa".nếu cứ giữ cái quan điểm đấy thì ko bao giờ yêu được 1 người con gái nào hết.Vì đa phần hội con gái toàn thế :-" :devil:
 
tôi nghĩ ko nên đòi.có 3 lý do để bạn ko đòi :
+đòi thì bạn sẽ gây 1 tiếng xáu ko nhỏ cho mình đó 1 ng ích kĩ
+mấy cái thiệp đó thì có đáng gì vài tỹ đồng của cậu ah
+nếu bạn thật sự thích cố ấy thì ko đòi lại thì sẽ để lại 1 chút gì cho nhau đó

lúc chia tay cô ấy ko trả lại cho cậu hã??? nếu như vậy là hình như cố ấy mun thử lòng cậu đấy. mà nếu ko phải thì thui nhưng những tấm thiệp ấy ý nghĩa lám đó những lúc cô đơn cô ấy thấy no thì cô ấy có thể nghĩ tới bạn đó mà như thế thì có cơ hội làm lại từ đầu cho 2 bạn.good luck
 
vậy cúi cùng bác chủ topic đã đòi lại chưa vậy ... rồi thì bó tay bác ... :D
 
vứt, vứt , vứt hết ko có kỷ vật , kỷ niệm ỳi cả . Đã cho nó thì cứ để đấy còn nó trả lại thì cứ cầm mà vứt trước mặt nó .
 
Đòi về làm gì? Về bầy khắp phòng, hàng ngày gặm nhấm nỗi đau? Hay giữ lại để tặng cho cô em tiếp theo?

Nếu Shiva cho rằng đòi lại để sửa cái "ngu ngốc" của mình thì đúng là cậu quá ngu, Những thứ đó chứng tỏ tình cảm của cậu với bé kia, đòi lại chẳng khác nào cậu cũng đếch yêu đuơng gì em ý mà chỉ tặng quà như một vật để "trao đổi" lấy tình yêu của em ý. Một món quà không đuợc tặng là một món quà vô giá trị, đòi lại cũng chả khác gì chưa tặng, tự hiểu nhé. :D

Cũng có tí quen biết với Shiva, chúc sớm vuợt qua đuợc chuyện này :).
 
làm gì thì làm cho phải đạo , khi chia tay nhau vẫn là bạn , vẫn cười mỗi khi gặp mặt nhau , chứ đừng có kiểu gặp nhau thì xem như không quen biết , không trò chuyện và nói xấu người ta ... lấy lại những món quà đã tặng thì ai cũng cười cả , nói bạn con nít ... chia tay sớm là quá đúng , thật sự những người bênh vực cậu cũng không dám lên tiếng khi cậu đã làm như thế !

không hợp nhau thì chia tay ... những món quà đó cứ coi như đã mất !
 
Có lẽ em ích kỷ thật như nhiều người trong topic này cm...

Em chưa đòi, nhưng nói thật trong lòng thấy tức tức, bùn bùn.... Có lẽ giận quá mất khôn, như con nít bị giành kẹo á...

Thôi , mọi người đừng cm nữa... Với em nhiêu đó đủ rồi ... T_T
Cám ơn rất nhiều, coi lại chính mình mới là điều em cần làm hiện nay...
 
qua đây buff theo yêu cầu :p của ai đó

cho rồi mà đòi lại có thì có vẻ ko lịch sự cho lắm, thôi bỏ đi coi như rút kinh nghiệm vậy

cái quan trọng là lúc 2 anh chị còn nồng thắm thì lúc mua quà anh nên cân nhắc kỹ,tránh trường hợp như thế này xảy ra.

mình thường tặng quà handmade vì nó có ý nghĩa hơn và cũng ít tốn tiền chỉ tốn công suy nghĩ và thời gian thôi


Rồi, cám ơn nhiều :))
 
Chắc là xong rồi, cái gì qua cứ để nó qua đi.

Chủ topic có vẻ xuôi rồi, còn lại 1 mình tên cứng đầu này
Tôi tự giác buff quá trời ko cảm ơn, các bố kia buff có 1 bài [-x
 
người ta không trả mình hay mình không trả người ta thì thôi chứ mắc gì đòi lại :-s
 
Back
Top