Tôi phải làm sao khi bị chị dâu dụ dỗ

Status
Không mở trả lời sau này.
Anh trai tôi lập gia đình được 2 năm. Trước đây anh chị phải ở nhà thuê do nhà tôi nhiều người, bố mẹ bảo đôi vợ chồng trẻ ở không tiện.
Cho đến khi anh tôi đi phải chuyển công tác 1 năm ở VŨng Tàu thì chị chuyển về nhà tôi ở tạm ít tháng, bộ mặt thật của người chị dâu lăng nhăng mới dần hiện rõ. Và thật là khủng khiếp khi chị tìm cách “ làm trò” với chính tôi…
Tôi chuyển lên tầng 4 nhường cho chị tầng 3, mới đầu về, chị hay lên phòng tôi trò chuyện. Tôi nghĩ chị nhớ chồng nên cũng cởi mở nói hết cả tâm sự của mình. Tôi kể cả những chuyện về cô bạn gái mà tôi thích lại yêu người khác.
Nhưng dần dần chị cứ nán lại phòng tôi lâu hơn, tôi nhận thấy mỗi lần lên chị đều mặc áo ngủ nhưng không mặc đồ lót, Chị hay ngắm tôi rất kỹ khiến tôi thấy ngượng ngùng. Sự cọ xát vào cơ thể chị mỗi lần xuống cầu thang khiến tâm trí rối loạn.
Tôi đang cô độc ngay chính nhà mình, mỗi đêm sau khi chị xuống phòng tôi không thể ngủ được. Tôi không biết phải làm sao để chấm dứt chuyện này?

có thật hay ko? :D
 
ko tin:'>,nếu có chuyện này thật thì;;);;):whew:quá khó xử,nếu bạn đã có bạn gái và đã abc xyz thì có thể kiềm chế đc,tỉnh táo đc,chứ đang ngày ngày thẩm du,bà chị dâu còn hot nữa thì...:-s:-s,nói thật nếu mà đã làm 1 lầnthì kiểu j cũng sẽ có lần thứ n đến khi bị phát hiện,mà chị dâu bạn ko lung lạc đc bạn sẽ tìm đối tượng khác cho coi:hug:,thiết nghĩ nên điều tra kĩ càng về bà chị và báo cáo cho anh,chứ cứ ỉm đi sớm muộn bạn sẽ...:devil::devil::devil:
p/s:chị dâu bạn chắc cũng ko nổi bật j nên bạn mới post bài lên đây hả:p;;)
 
thiện tai , Rex huynh cố gắng lên , con đường phổ độ chúng sanh tuy đầy chông gai nhưng khi thành chánh quả , lên ngồi niết bàn thì công sức bỏ ra há chẳng phải mỹ mãn sao... :hug:

Tuy nhiên , tên chủ thớt này ko có tấm lòng , huynh đệ ta tốn cơm tốn gạo giúp đỡ hắn mà hắn bỏ đi ko một lời từ biệt , thôi , ta xuống núi ăn đậu phụ đây :))
 
nói như vầy: Thôi đi bà ơi, mặc đồ thấy gúm quá, tui bận rồi. Càng hồn nhiên vô tư càng tốt, không sự việc càng căng thẳng thêm :cool:
Đây còn là cái nghĩa anh - em nữa, đụng vào chị dâu thì đúng là tuyệt đối không, nói anh cậu đi công tác về nhanh nhanh lên, chị nhà đang chờ
 
Giá mà Daki đối xử với lão nạp như chị dâu của thằng chủ topic nhỉ. Ôi lão nạp tuy đã tu hành nhưng lòng trần còn chưa dứt, tội lỗi.
 
p/s:chị dâu bạn chắc cũng ko nổi bật j nên bạn mới post bài lên đây hả
Ngược lại có khi hợp lí hơn đó.
 
Anh trai tôi lập gia đình được 2 năm. Trước đây anh chị phải ở nhà thuê do nhà tôi nhiều người, bố mẹ bảo đôi vợ chồng trẻ ở không tiện.
Cho đến khi anh tôi đi phải chuyển công tác 1 năm ở VŨng Tàu thì chị chuyển về nhà tôi ở tạm ít tháng, bộ mặt thật của người chị dâu lăng nhăng mới dần hiện rõ. Và thật là khủng khiếp khi chị tìm cách “ làm trò” với chính tôi…
Tôi chuyển lên tầng 4 nhường cho chị tầng 3, mới đầu về, chị hay lên phòng tôi trò chuyện. Tôi nghĩ chị nhớ chồng nên cũng cởi mở nói hết cả tâm sự của mình. Tôi kể cả những chuyện về cô bạn gái mà tôi thích lại yêu người khác.
Nhưng dần dần chị cứ nán lại phòng tôi lâu hơn, tôi nhận thấy mỗi lần lên chị đều mặc áo ngủ nhưng không mặc đồ lót, Chị hay ngắm tôi rất kỹ khiến tôi thấy ngượng ngùng. Sự cọ xát vào cơ thể chị mỗi lần xuống cầu thang khiến tâm trí rối loạn.
Tôi đang cô độc ngay chính nhà mình, mỗi đêm sau khi chị xuống phòng tôi không thể ngủ được. Tôi không biết phải làm sao để chấm dứt chuyện này?
Ý thôi chết rồi có coi film "hận tình Phan Kim Liên" chưa :devil: :devil:
Dụ Võ Tòng ko được thế nào mai mốt cũng có thêm Tây Môn Khánh nữa cho coi :devil:
 
Giá mà Daki đối xử với lão nạp như chị dâu của thằng chủ topic nhỉ. Ôi lão nạp tuy đã tu hành nhưng lòng trần còn chưa dứt, tội lỗi.

Pa này tối ngày mơ tưởng thế..........:devil:

@Chủ thớt: bế quan tỏa cảng.........ko thì huynh đệ tương tàn thì khốn........:'>
 
Nhưng dần dần chị cứ nán lại phòng tôi lâu hơn, tôi nhận thấy mỗi lần lên chị đều mặc áo ngủ nhưng không mặc đồ lót, Chị hay ngắm tôi rất kỹ khiến tôi thấy ngượng ngùng. Sự cọ xát vào cơ thể chị mỗi lần xuống cầu thang khiến tâm trí rối loạn.
Tôi đang cô độc ngay chính nhà mình, mỗi đêm sau khi chị xuống phòng tôi không thể ngủ được. Tôi không biết phải làm sao để chấm dứt chuyện này?
Cách giải quyết chuyện này thực ra rất đơn giản, nói thẳng với bả: "Ê bà già, tui ko thích dzị đâu nhe, bà mà làm vậy nữa là tui méc đại ca à :devil: "
Vậy là ok :;) nhưng có điều nếu chủ topic muốn đc như vậy thì lại là chuyện khác :'>
 
đừng vì chút ham muốn mà phản bội lại người anh ruột bao năm gắn bó, tha hóa lắm bác ạ
 
Giá mà Daki đối xử với lão nạp như chị dâu của thằng chủ topic nhỉ. Ôi lão nạp tuy đã tu hành nhưng lòng trần còn chưa dứt, tội lỗi.
Có tin là tau óanh cho bờm đầu không hẻ long nhong??? :-w


To tieunhilang: Không biết chuyện thật giả thế nào, nhưng nếu đó là thật thì tốt nhất đừng tạo điều kiện cho chị ấy lên tìm. ^^ Khóa cửa lại. Có gõ cửa cũng không mở. Có gọi cũng không thưa. ^^ Nếu chị ấy có việc muốn nói thì 2 chị em kéo xuống phòng khách nói chuyện. Tuyệt đối không ngồi nói chuyện trong phòng riêng của ai cả. Nếu chị ấy vẫn lấn tới thì nói thẳng: "Chị có còn yêu anh trai em không?? Có còn muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình mà chị đang có không hay chị muốn mất hết tất cả??"


Nhớ luôn tỉnh táo và hãy nghĩ về tất cả. Hạn chế chuyện để chị ấy trong phòng mình buổi tối kẻo có ngày mang họa đó. :p Có những nỗi oan sẽ tức đến ói máu mà không biết thanh minh làm sao đó. :D
 
To tieunhilang: Không biết chuyện thật giả thế nào, nhưng nếu đó là thật thì tốt nhất đừng tạo điều kiện cho chị ấy lên tìm. ^^ Khóa cửa lại. Có gõ cửa cũng không mở. Có gọi cũng không thưa. ^^ Nếu chị ấy có việc muốn nói thì 2 chị em kéo xuống phòng khách nói chuyện. Tuyệt đối không ngồi nói chuyện trong phòng riêng của ai cả. Nếu chị ấy vẫn lấn tới thì nói thẳng: "Chị có còn yêu anh trai em không?? Có còn muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình mà chị đang có không hay chị muốn mất hết tất cả??"


Nhớ luôn tỉnh táo và hãy nghĩ về tất cả. Hạn chế chuyện để chị ấy trong phòng mình buổi tối kẻo có ngày mang họa đó. :p Có những nỗi oan sẽ tức đến ói máu mà không biết thanh minh làm sao đó. :D
Lời vàng của chị KiKi nghe chí lý thật... :D
 
Lời vàng của chị KiKi nghe chí lý thật... :D

Nick của ta là Daki, Daki, Daki rõ chưa hẻ thèng nhóc này?? b-( b-( b-( Óanh bờm đầu bi giờ. :-w
 
Hình như có mấy topic của ông này toàn thấy liên quan đến chuyện giới tính toàn chuyện kì cục và ko thấy ổng rep lại
 
Hình như có mấy topic của ông này toàn thấy liên quan đến chuyện giới tính toàn chuyện kì cục và ko thấy ổng rep lại
Có khi nào ổng chịu không nổi nên đã... :">
 
Và ko dám quay lại nữa. :'>
;ll;jdfsfjsmvc, kfjslkdfms,vsd,.vm ;sefjksldf jlksjfs
 
Toàn copy bài từ mấy site khác thôi .
 
Truyện này nói thật là rất khó tin ^^ Dạo này lắm ông ở TG ôm bom qua đây lắm =))
Nhịn nhiều sẽ gây ra 1 số bệnh về T...ym . Hãy chứng minh mình là đàn ông đích thực đi ^^
Dẫu sao cũng là a e ruột , chẳng may có gì thì bố mẹ bạn chắc chắn vẫn có cháu nội =))
 
khuyên bác chủ topic đừng xem hentai nữa ,ko là nguy lắm :hug:
 
anh Trai Tôi Lập Gia đình được 2 Năm. Trước đây Anh Chị Phải ở Nhà Thuê Do Nhà Tôi Nhiều Người, Bố Mẹ Bảo đôi Vợ Chồng Trẻ ở Không Tiện.
Cho đến Khi Anh Tôi đi Phải Chuyển Công Tác 1 Năm ở Vũng Tàu Thì Chị Chuyển Về Nhà Tôi ở Tạm ít Tháng, Bộ Mặt Thật Của Người Chị Dâu Lăng Nhăng Mới Dần Hiện Rõ. Và Thật Là Khủng Khiếp Khi Chị Tìm Cách “ Làm Trò” Với Chính Tôi…
Tôi Chuyển Lên Tầng 4 Nhường Cho Chị Tầng 3, Mới đầu Về, Chị Hay Lên Phòng Tôi Trò Chuyện. Tôi Nghĩ Chị Nhớ Chồng Nên Cũng Cởi Mở Nói Hết Cả Tâm Sự Của Mình. Tôi Kể Cả Những Chuyện Về Cô Bạn Gái Mà Tôi Thích Lại Yêu Người Khác.
Nhưng Dần Dần Chị Cứ Nán Lại Phòng Tôi Lâu Hơn, Tôi Nhận Thấy Mỗi Lần Lên Chị đều Mặc áo Ngủ Nhưng Không Mặc đồ Lót, Chị Hay Ngắm Tôi Rất Kỹ Khiến Tôi Thấy Ngượng Ngùng. Sự Cọ Xát Vào Cơ Thể Chị Mỗi Lần Xuống Cầu Thang Khiến Tâm Trí Rối Loạn.
Tôi đang Cô độc Ngay Chính Nhà Mình, Mỗi đêm Sau Khi Chị Xuống Phòng Tôi Không Thể Ngủ được. Tôi Không Biết Phải Làm Sao để Chấm Dứt Chuyện Này?

13-2-2009
ubnd Phường Của Mình Vừa Có Quyết định Số 43/2009/qđ-ub.p Ngày 09/02/2009 Thành Lập đội Xung Kích "giải Quyết Việc Lấn Chiếm Vỉa Hè", Mình được Chỉ định Làm đội Trưởng. Nội Dung Quyết định Chỉ đạo Quyết Liệt Chiến Dịch Giải Quyết Triệt để Vấn đề Chiếm Vỉa Hè Từ Tháng 3/2009
Sau Khi Nhận Quyết định Mình Rất Lo Lắng vì Nhà Người Yêu Của Mình đang Bán Bún Cá Tại Vỉa Hè đầu Phố. Nếu Mình Tịch Thu Hết đồ đạc Ngoài đường Thì Bố Mẹ Em Sẽ Giận Mình, Nếu Mình Không Thu Thì Sẽ Vi Phạm Kỷ Luật. Làm Sao Bây Giờ:((



...................................
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top