Leland
Mr & Ms Pac-Man
- 30/1/08
- 241
- 22
Vũ bản tính vốn là thằng bán đậu phụ, mấy câu chửi thề là ở cửa mồm Vũ rồi. Quyền sinh ra trong nhà danh tướng sao nghe lọt tai những câu nói ấy.
Tuy nhiên có 1 nghi vấn rất lớn mà tôi để 1 thời gian vẫn không thấy ai nói tới: Người đưa tin cho Quyền về việc Vũ chửi Quyền là Gia Cát Cẩn, anh ruột Gia Cát Lượng. Dòng họ nhà Gia Cát thì vốn có cái tướng phản cốt, anh họ Lượng Gia Cát Đản làm phản bên Ngụy, cháu ruột Lượng Gia Cát Khác làm phản bên Ngô, Lượng thì làm trùm ở Thục. Vậy có thực là Vũ chửi Quyền không? Gia Cát Cẩn là anh ruột Lượng tất phải lo cho em mình, vậy ở đây có 3 khả năng:
1/ Vũ có chửi Quyền. Gia Cát Cẩn vốn bị thiểu năng nên có sao nói vậy lại với Tôn Quyền (kiểu như 1 thằng con đến trường bị thằng bạn nó chửi đm mày, về nhà nói lại với bố mẹ nó là hôm nay ở trường bạn nó chửi nó là đm nó) Điều này theo cậu Titan là ko hợp lí. Em Cẩn là Lượng thông minh tài trí thao túng cả Thục, con Cẩn là Khác thông minh tài trí thao túng cả Ngô, Cẩn tuy có cái mặt lừa nhưng dù có ngu mấy cũng không đến mức thiểu năng. Vậy điều này không hợp lí
2/ Vũ không chửi Quyền. Cẩn vốn ghét Quyền vì gọi Cẩn là thằng mặt lừa, nên muốn nhân cơ hội chửi đểu Quyền, ý là "tao mà là lừa thì mày chỉ là con chó thôi", định chửi Quyền cho sướng mồm thôi, nghĩ rằng Quyền sợ oai siêu Khổng Minh em mình và siêu Quan Vũ 1 đao phó hội ở Ngô sẽ im mà chịu nhục, nào ngờ Quyền nộ khí xung thiên quyết ăn thua đủ với Vũ. Điều này có khả năng.
3/ Vũ không chửi Quyền. Lúc này trong quân Lưu Bị thì to nhất là Quan Vũ, to nhì là Trương Phi, 2 cái gai trong mắt Gia Cát Lượng. Về sau mà có quyền bính gì thì 2 người này lấy hết, 2 người này lại hết mực trung thành với Lưu Bị và dũng khí hơn người, coi Lượng chả ra cái đinh gì. Vậy thì Lượng phải tìm cách giết đi. Ngẫm thử mà xem, Quan Vũ đem quân lên phía bắc mà hoàn toàn không cần đề phòng phía Ngô, cũng không hề biên thư về đề nghị Lưu Bị cho quân tiếp viện (phải Bị mà cho 1 toán do Triệu Vân hoặc Hoàng Trung ra Kinh Châu thủ thì...) Tất cả 4 hổ tướng lúc này được Gia Cát Lượng lưu lại Ích Châu ngồi chơi, trong khi Lượng lại viết thư bảo Vũ đem quân đi đánh Phàn Thành, không 1 viện binh, không 1 kế sách.
Tại sao Vũ chủ quan như vậy? Cho vài thằng tướng quèn ở nhà giữ thành, quân Ngô dẫu hèn nhưng nếu khởi binh cả nước sang đánh thì 1 nhúm quân đó không thể chống nổi, Vũ mất mạng là cái chắc bất kể chuyện gì xẩy ra sau đó (vd Lưu Bị khởi binh trả thù thành công thì Vũ cũng toi rồi) Vũ là 1 danh tướng, người đời đều tán dương Vũ không chỉ có dũng mà còn có mưu, có tài điều binh, là người được Lưu Bị hết lòng tin cậy. Vậy chỉ có thể giải thích là đây là cái bẫy của anh em nhà Gia Cát.
Có thể Vũ đồng ý cuộc hôn nhân với phía họ Tôn, cứ đinh ninh là mình vừa trả 3 quận, lại thêm lần này kết thông gia thì Kinh Châu vững như bàn thạch, cần gì thủ? Nếu thế thì cả đời Lượng không ngóc đầu lên được à? Đánh dẹp Kinh Châu thì là do các tướng của Lưu Bị, chiếm Ích châu, Hán Trung thì là do Trương Phi và Lưu Bị đánh dẹp, Lượng chỉ được cái ngồi khểnh chứ làm được trò gì. Vậy nên Lượng mới biên thư cho anh trai, đổi trắng thay đen vốn là sở trường anh em nhà Lượng, Lượng lại vốn biết thừa Tôn Quyền là loại khích cho vài câu thì sẵn sàng đem cả nước ra ăn thua đủ với Tào Tháo, 1 Quan Vũ không có quân thủ ở đằng sau xá gì? Vậy là từ có thành không, không những vậy còn có vài câu chửi đểu do Lượng sáng tác để đảm bảm Tôn Quyền chắc 100% sẽ tìm mọi cách tiêu diệt Vũ.
Mặt khác, thay vì đưa ra chiến lược hợp lí để tấn công quân Tào (2 mũi giáp công từ Hán Trung và Kinh Châu, hoặc đồng liên hiệp với Tôn Quyền 4, 5 mũi giáp công để khôi phục Hán thất) Lượng chỉ xúi Lưu Bị sai Vũ đem quân đơn độc đánh quân Tào.
Lượng lại ngầm thỏa thuận với anh trai cài sẵn 1 vài clone ở bên Ngô. Gì chứ PR vốn là nghề của Lượng, Lượng chẳng đã nhờ mồm của trẻ con, người già, bạn hữu quảng cáo cho Lượng đó thôi? Tự nhiên chủ bạ Tả Hàm là 1 thằng không biết ở đâu chui ra, không liên quan 1 tí gì tới cuộc chiến này xông vào ngăn cản việc Tôn Quyền muốn tha mạng cho Vũ, trong khi 1 người có lòng thực sự như Trương Chiêu sẽ thấy rõ cái họa khi giết Vũ. Tiếc thay lúc này Trương Chiêu không có mặt ở đó. Chắc chắn Gia Cát Cẩn cũng có mặt lúc đó nhưng không 1 câu can ngăn, không 1 lời phân tích.
Vũ chết. Hứa Tĩnh tử tế "tôi nghe người ta đồn Lã Mông đã đánh úp mất Kinh Châu, Quan Công bị hại rồi nên đến mật báo với quân sư"
thì Lượng không cần nghe tình báo cũng "Ta mấy hôm trước xem thiên văn, thấy ngôi tướng tinh sa ở địa phận Kinh Sở, biết rằng Vân Trường tất nhiên bị hại rồi...", vì sao đến gần đây mới có tin tình báo là Vũ chết, mà Lượng biết trước từ lâu? Chỉ có thể giải đáp là nó là chủ ý, là mưu đồ của Lượng, Lượng đã bủa sẵn thiên la địa võng, liên hoàn kế để đưa Quan Vũ vào quỉ môn quan. Lượng mà nói sớm ra là Vũ toi rồi để Lưu Bị biết ngay bộ mặt đểu cáng của Lượng à? Lượng phải ra vẻ tử tế "vì lo cho chúa thượng sinh ra phiền não, nên chưa dám nói" chứ.
Mưu mẹo của Lượng thực là xuất quỉ nhập thần. Hứa Tĩnh thì nói đó mới là tin đồn, còn Lượng thì khẳng định được luôn.
Mạnh Đạt vốn có thù gì với Vũ, lại vốn là người thông minh lại chả biết thừa không cứu Vũ thì sẽ làm sao. Vậy mà vẫn không cứu, lại còn kích đểu Lưu Phong không cho Vũ tới đây. Sao hắn lớn mật vậy? Sao sau đó Lưu Bị không đem quân cả nước đến bóp chết Mạnh Đạt? Sao về sau Mạnh Đạt lại đầu quân về với Khổng Minh??? Tất cả chỉ có 1 lời giải: Lượng đã sắp xếp sẵn để Mạnh Đạt có không đem quân cứu cũng bình an vô sự, Lưu Phong ngu xuẩn thì bị Lượng giết để bịt mồm, và thế là Quan Vũ có muốn về cũng không còn đường nữa rồi.
Thật tội cho Quan Vũ, Quan Bình, Châu Thương, Triệu Lũy, Vương Phủ 1 dạ trung trinh, tội cho Liêu Hóa 1 thân chạy về khóc lóc kêu cứu. Hổ xuống đồng bằng cũng thua mèo. Cảnh tượng một nhúm quân anh hùng, vì lí tưởng chấn hưng Đại Hán, bị vô số quân địch bao vây, tiêu diệt từng người một. Con người anh hùng đánh nam dẹp bắc khi xưa, cưỡi trên xích thố chỉ huy từng quân đoàn anh dũng đánh lại quân Tào, xông xáo đó đây giờ bị 1 bọn mọi dùng câu liêm bắt sống. Buồn bã thay. Đau xót thay.
Càng buồn bã, càng đau xót vì sự bi tráng lúc đấy, sự kết thúc của 1 bản anh hùng ca mang tên Quan Vũ lúc ấy, ta càng căm hận thằng quân sư chó má thông mưu cùng anh nó để hại người tài, chỉ vì chút quyền lực riêng của nó mà vứt bỏ cả đại nghiệp chấn hưng nhà Hán mà mồm nó lúc nào cũng xoen xoét là "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" vì cái đại nghiệp ấy.
Tuy nhiên có 1 nghi vấn rất lớn mà tôi để 1 thời gian vẫn không thấy ai nói tới: Người đưa tin cho Quyền về việc Vũ chửi Quyền là Gia Cát Cẩn, anh ruột Gia Cát Lượng. Dòng họ nhà Gia Cát thì vốn có cái tướng phản cốt, anh họ Lượng Gia Cát Đản làm phản bên Ngụy, cháu ruột Lượng Gia Cát Khác làm phản bên Ngô, Lượng thì làm trùm ở Thục. Vậy có thực là Vũ chửi Quyền không? Gia Cát Cẩn là anh ruột Lượng tất phải lo cho em mình, vậy ở đây có 3 khả năng:
1/ Vũ có chửi Quyền. Gia Cát Cẩn vốn bị thiểu năng nên có sao nói vậy lại với Tôn Quyền (kiểu như 1 thằng con đến trường bị thằng bạn nó chửi đm mày, về nhà nói lại với bố mẹ nó là hôm nay ở trường bạn nó chửi nó là đm nó) Điều này theo cậu Titan là ko hợp lí. Em Cẩn là Lượng thông minh tài trí thao túng cả Thục, con Cẩn là Khác thông minh tài trí thao túng cả Ngô, Cẩn tuy có cái mặt lừa nhưng dù có ngu mấy cũng không đến mức thiểu năng. Vậy điều này không hợp lí

2/ Vũ không chửi Quyền. Cẩn vốn ghét Quyền vì gọi Cẩn là thằng mặt lừa, nên muốn nhân cơ hội chửi đểu Quyền, ý là "tao mà là lừa thì mày chỉ là con chó thôi", định chửi Quyền cho sướng mồm thôi, nghĩ rằng Quyền sợ oai siêu Khổng Minh em mình và siêu Quan Vũ 1 đao phó hội ở Ngô sẽ im mà chịu nhục, nào ngờ Quyền nộ khí xung thiên quyết ăn thua đủ với Vũ. Điều này có khả năng.
3/ Vũ không chửi Quyền. Lúc này trong quân Lưu Bị thì to nhất là Quan Vũ, to nhì là Trương Phi, 2 cái gai trong mắt Gia Cát Lượng. Về sau mà có quyền bính gì thì 2 người này lấy hết, 2 người này lại hết mực trung thành với Lưu Bị và dũng khí hơn người, coi Lượng chả ra cái đinh gì. Vậy thì Lượng phải tìm cách giết đi. Ngẫm thử mà xem, Quan Vũ đem quân lên phía bắc mà hoàn toàn không cần đề phòng phía Ngô, cũng không hề biên thư về đề nghị Lưu Bị cho quân tiếp viện (phải Bị mà cho 1 toán do Triệu Vân hoặc Hoàng Trung ra Kinh Châu thủ thì...) Tất cả 4 hổ tướng lúc này được Gia Cát Lượng lưu lại Ích Châu ngồi chơi, trong khi Lượng lại viết thư bảo Vũ đem quân đi đánh Phàn Thành, không 1 viện binh, không 1 kế sách.
Tại sao Vũ chủ quan như vậy? Cho vài thằng tướng quèn ở nhà giữ thành, quân Ngô dẫu hèn nhưng nếu khởi binh cả nước sang đánh thì 1 nhúm quân đó không thể chống nổi, Vũ mất mạng là cái chắc bất kể chuyện gì xẩy ra sau đó (vd Lưu Bị khởi binh trả thù thành công thì Vũ cũng toi rồi) Vũ là 1 danh tướng, người đời đều tán dương Vũ không chỉ có dũng mà còn có mưu, có tài điều binh, là người được Lưu Bị hết lòng tin cậy. Vậy chỉ có thể giải thích là đây là cái bẫy của anh em nhà Gia Cát.
Có thể Vũ đồng ý cuộc hôn nhân với phía họ Tôn, cứ đinh ninh là mình vừa trả 3 quận, lại thêm lần này kết thông gia thì Kinh Châu vững như bàn thạch, cần gì thủ? Nếu thế thì cả đời Lượng không ngóc đầu lên được à? Đánh dẹp Kinh Châu thì là do các tướng của Lưu Bị, chiếm Ích châu, Hán Trung thì là do Trương Phi và Lưu Bị đánh dẹp, Lượng chỉ được cái ngồi khểnh chứ làm được trò gì. Vậy nên Lượng mới biên thư cho anh trai, đổi trắng thay đen vốn là sở trường anh em nhà Lượng, Lượng lại vốn biết thừa Tôn Quyền là loại khích cho vài câu thì sẵn sàng đem cả nước ra ăn thua đủ với Tào Tháo, 1 Quan Vũ không có quân thủ ở đằng sau xá gì? Vậy là từ có thành không, không những vậy còn có vài câu chửi đểu do Lượng sáng tác để đảm bảm Tôn Quyền chắc 100% sẽ tìm mọi cách tiêu diệt Vũ.
Mặt khác, thay vì đưa ra chiến lược hợp lí để tấn công quân Tào (2 mũi giáp công từ Hán Trung và Kinh Châu, hoặc đồng liên hiệp với Tôn Quyền 4, 5 mũi giáp công để khôi phục Hán thất) Lượng chỉ xúi Lưu Bị sai Vũ đem quân đơn độc đánh quân Tào.
Lượng lại ngầm thỏa thuận với anh trai cài sẵn 1 vài clone ở bên Ngô. Gì chứ PR vốn là nghề của Lượng, Lượng chẳng đã nhờ mồm của trẻ con, người già, bạn hữu quảng cáo cho Lượng đó thôi? Tự nhiên chủ bạ Tả Hàm là 1 thằng không biết ở đâu chui ra, không liên quan 1 tí gì tới cuộc chiến này xông vào ngăn cản việc Tôn Quyền muốn tha mạng cho Vũ, trong khi 1 người có lòng thực sự như Trương Chiêu sẽ thấy rõ cái họa khi giết Vũ. Tiếc thay lúc này Trương Chiêu không có mặt ở đó. Chắc chắn Gia Cát Cẩn cũng có mặt lúc đó nhưng không 1 câu can ngăn, không 1 lời phân tích.
Vũ chết. Hứa Tĩnh tử tế "tôi nghe người ta đồn Lã Mông đã đánh úp mất Kinh Châu, Quan Công bị hại rồi nên đến mật báo với quân sư"
thì Lượng không cần nghe tình báo cũng "Ta mấy hôm trước xem thiên văn, thấy ngôi tướng tinh sa ở địa phận Kinh Sở, biết rằng Vân Trường tất nhiên bị hại rồi...", vì sao đến gần đây mới có tin tình báo là Vũ chết, mà Lượng biết trước từ lâu? Chỉ có thể giải đáp là nó là chủ ý, là mưu đồ của Lượng, Lượng đã bủa sẵn thiên la địa võng, liên hoàn kế để đưa Quan Vũ vào quỉ môn quan. Lượng mà nói sớm ra là Vũ toi rồi để Lưu Bị biết ngay bộ mặt đểu cáng của Lượng à? Lượng phải ra vẻ tử tế "vì lo cho chúa thượng sinh ra phiền não, nên chưa dám nói" chứ.
Mưu mẹo của Lượng thực là xuất quỉ nhập thần. Hứa Tĩnh thì nói đó mới là tin đồn, còn Lượng thì khẳng định được luôn.
Mạnh Đạt vốn có thù gì với Vũ, lại vốn là người thông minh lại chả biết thừa không cứu Vũ thì sẽ làm sao. Vậy mà vẫn không cứu, lại còn kích đểu Lưu Phong không cho Vũ tới đây. Sao hắn lớn mật vậy? Sao sau đó Lưu Bị không đem quân cả nước đến bóp chết Mạnh Đạt? Sao về sau Mạnh Đạt lại đầu quân về với Khổng Minh??? Tất cả chỉ có 1 lời giải: Lượng đã sắp xếp sẵn để Mạnh Đạt có không đem quân cứu cũng bình an vô sự, Lưu Phong ngu xuẩn thì bị Lượng giết để bịt mồm, và thế là Quan Vũ có muốn về cũng không còn đường nữa rồi.
Thật tội cho Quan Vũ, Quan Bình, Châu Thương, Triệu Lũy, Vương Phủ 1 dạ trung trinh, tội cho Liêu Hóa 1 thân chạy về khóc lóc kêu cứu. Hổ xuống đồng bằng cũng thua mèo. Cảnh tượng một nhúm quân anh hùng, vì lí tưởng chấn hưng Đại Hán, bị vô số quân địch bao vây, tiêu diệt từng người một. Con người anh hùng đánh nam dẹp bắc khi xưa, cưỡi trên xích thố chỉ huy từng quân đoàn anh dũng đánh lại quân Tào, xông xáo đó đây giờ bị 1 bọn mọi dùng câu liêm bắt sống. Buồn bã thay. Đau xót thay.
Càng buồn bã, càng đau xót vì sự bi tráng lúc đấy, sự kết thúc của 1 bản anh hùng ca mang tên Quan Vũ lúc ấy, ta càng căm hận thằng quân sư chó má thông mưu cùng anh nó để hại người tài, chỉ vì chút quyền lực riêng của nó mà vứt bỏ cả đại nghiệp chấn hưng nhà Hán mà mồm nó lúc nào cũng xoen xoét là "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" vì cái đại nghiệp ấy.

Vũ bắt Bàng Đức với Vu Cấm mà là "cậy khỏe" à
) Còn Nhan là đầu phục Phi rõ ràng, "ta còn phải hàng nữa là ngươi" :devil:
.ok