Saint Seiya đã tới hồi kết...

Status
Không mở trả lời sau này.
ơ, sao lại 3, mỗi thằng pope với thằng manigoldo gì đấy chứ mấy
btw, so cute


Nhưng cũng gần pale rồi T.T

3 chứ, giáo Hoàng, Manigoldo với anh trai giáo Hoàng :D
 
biết giáo hoàng cũng là cua
ném râu lên đi
ai dịch đc thì dịch dùm ae :D
 
òe, tớ là biên tập sách đây
ai cần dịch thì liên hệ nhé ^^
 
sao lại cua hả bạn
mình mới đọc được cái phần từ hồi xưa lắc chứ mấy phần mới ko biết
 
3 chứ, giáo Hoàng, Manigoldo với anh trai giáo Hoàng :D

Sao tớ nhớ là lão pope từng nói
you left me with the title of cancer...gì gì đó mà
ĐẠi loại là lão anh giáo hoàng để lại danh hiệu cho em trai mình để lên jamir mà, sao có thể coi anh giáo hoàng là cua dc nhở:-s:-s:-s
CŨng lạ, tưởng người jamir chỉ dc là cung cừu thôi chớ
 
trên wiki ghi là thằng anh giáo hoàng từ cancer gold saint bị giáng xuống silver saint
 
Anh trai giáo hoàng từ Cua xuống Bạc đi làm nghề sửa thánh y, nhường lại cho em trai, là giáo hoàng đương nhiệm. Vậy tổng cộng hiện tại có 3 con cua =))
 
cho link xem truyện này với, tìm chả thấy truyện đâu cả +_+::(
 
Lên onemanga mà kiếm, tới chap 64 rồi đấy

Có lẽ tới lúc cái topic này có tên mới nhỉ^^
 
Có lẽ tới lúc cái topic này có tên mới nhỉ^^
Ráng đợi khi nào đủ 2k bài đi rồi lập topic mới
 
onemanga thì là cái truyện mới đấy hả. Mún xem bộ cũ cơ +_+
 
Dê núi thì ngoài thánh kiếm thì vẫn còn skill smackdown bằng chân :)) tuy nhiên mất 2 tay thì vấn đề tiếp đất khá là nan giải à nha =))
 
dê coi vậy mà là mạnh phết đấy, gold saint tầm trung à nha :'>
 
dê mạnh, với lại chỉ bị mất 1 tay thôi
chiến ác lắm :))
 
Mạnh mà sao đứt tay dễ thế nhỉ ?
Mất thánh kiếm còn làm ăn gì dc ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top