Hay đó, đúng là người nhân cũng bị người khác hiểu lầm, điều này không có gì lạ.
Lưu Bị tới đâu dân mong tới đó, "Tân Dã mục, Lưu Hoàng Thúc, ông đến đây, dân sung túc" thật là tấm lòng người dân mong ông như lúa hạn gặp mưa vậy, tiếc thay chỉ vì chọn nhầm quân sư, gửi trứng cho ác mà tin nhầm loại có tài nhưng không có đức là Gia Cát Lượng mà hỏng cả đại sự lẫn cơ nghiệp, việc phục hưng nhà Hán vĩnh viễn không thể tiến hành được, cơ đồ 400 năm nhà Hán đi tong về tay Tào Phi, Gia Cát Lượng!
Bây giờ tôi sẽ tiến hành giải thích từng việc một:
1/ Lưu Bị phản Lữ Bố??? Không hề!
Ông cùng Lã Bố ở Từ Châu, Lã Bố từng cứu mạng ông, nhưng Lưu Bị lại theo Tào Tháo giết Lã Bố
Vì Phi ăn cướp ngựa của Bố nên Bố vác quân thịt Bị, Bị chạy sang bên Tháo, lúc này 2 bên ơn nghĩa đã hết. Còn giết Lữ Bố là ý của Tháo, Tháo định tha Lữ Bố, Bị chỉ ngứa mồm nói 1 câu nhưng tuyệt nhiên không hề bảo Tháo là "Chém chết nó đi", thật là đại nhân đại lượng
2/ Bị theo nương nhờ Lưu Biểu rồi chiếm lấy Kinh Châu??? Không hề!
sau đó rời bỏ Viên Thiệu để nương nhờ Lưu Biểu, rồi chiếm lấy Kinh Châu, lập Lưu Kỳ làm bù nhìn.
Đó là chủ ý đểu cáng của Gia Cát Lượng, bạn đang nói lại hoàn toàn, rất may là Lưu Bị ko theo chủ ý ấy. Lưu Tôn tuổi trẻ bị bọn nhà bên vợ thao túng dâng Kinh Châu cho Tào Tháo, Lưu Bị lao động đường phố tá Lưu Kỳ về Giang Hạ ở, quân quyền ở cả trong tay Lưu Kỳ, giá thử lúc Bị bị Tào Tháo đuổi Lưu Kỳ đóng cửa không cho vào thì chẳng chết mất xác à mà đòi "lập Kỳ làm bù nhìn"

Còn sau đó Lưu Tôn bị giết, Tào Tháo thành chủ của Kinh Châu, Lưu Bị chiếm lại Kinh Châu cho cháu mình là hợp lí quá chớ ::)
3/ Bị chủ ý phản bội Lưu Chương? Không hề!
Rõ ràng nhất là việc phản bội Lưu Chương, trở mặt đánh chiếm đất Thục, rồi cho Lưu Chương chức "quan Huyện" để giam lỏng
Đây cũng là chủ ý của Gia Cát Lượng, chứ Bị mà muốn chiếm Ích Châu thì đã sai tướng khỏe bóp chết Lưu Chương từ trong yến tiệc rồi. Lại 1 lần nữa ta thấy bộ mặt gian ác của Lượng, nếu cho Vũ, Phi, Tử Long theo thì trong yến tiệc dẫu có gọi toàn bộ tướng Ích Châu ra cũng không cứu nổi mạng Lưu Chương, đằng này 3 siêu nhân được Lượng giữ lại coi nhà ngồi chơi.
4/ Lưu Bị cầm quân luôn thua? Chưa chắc
Lưu Bị là một nhà lãnh đạo có sức hút và rất giỏi thu phục lòng người. Ông có trong tay khá nhiều nhân tài, nhưng lại là một tướng lĩnh rất kém. Lưu Bị nổi tiếng là "tướng thua luôn". Quả thật trận nào do Lưu Bị cầm quân là chắc chắn thua, cho dù ít hay nhiều quân. Trong trận đánh cuối cùng của ông, mặc dù quân Thục đông hơn quân Ngô nhiều, Lưu Bị đã nướng sạch toàn bộ quân sĩ trong nước.
Lưu Bị đánh giặc khăn vàng, đánh đến đâu thắng tới đó

Lưu Bị giúp Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu, Thiệu chạy té khói. Lưu Bị đem quân cứu Đào Khiêm, 1 bức thư mà Tháo sợ chạy có cờ, về sau gặp lại "Anh hùng thiên hạ chỉ có Tháo với Lưu sứ quân mà thôi". Lưu Bị đánh Hán Trung làm kinh động cả nước Ngụy, mà nếu trong sử thực thì là Bị chém Hạ Hầu Uyên chứ không phải Hoàng Trung! Lưu Bị đánh cho Đông Ngô sợ đến mức rúc vào thành thủ, nếu không phải vì thằng quân sư mặt nhục họ Gia Cát trốn ở nhà thì quân Bị đã không đến nỗi thua thế. Đến Tào Tháo đông quân, mẹo giỏi mà còn bị hỏa thiêu Xích Bích, thì nếu nói Bị đông quân mà thua, hóa ra Bị bằng Tháo à
Mặc dù như vậy, Lưu Bị lại gặp may rất nhiều. Đầu tiên, ông có 1 quân sư giỏi là Từ Thứ, nhưng sau đó, vì bị Tào Tháo mang tính mạng của mẹ mình ra doạ nên Từ Thứ phải bái biệt Lưu Bị, đi sang với Tào Tháo. Những trước khi đi, Từ Thứ có nói với Lưu Bị rằng " Dù Thứ này đi sang với tên hoạn quan Tào Tháo nhưng cả đời, Thứ thề không cống hiến cho hắn bất kì 1 kế nào. "
Đúng, Từ Thứ tới với Lưu Bị là 1 điều may cho ông, tiếc thay :(
Và Từ Thứ còn tiến cử Gia Cát Lượng - 1 con người cực kì giỏi làm quân sư cho Lưu Bị. Lưu Bị 3 lần hạ cố tới Ngoạ Long Cương tìm Gia Cát Lượng và cuối cùng, Gia Cát Lượng đã làm quân sư cho Lưu Bị.
Tiếc thay, đây là điều kém may mắn nhất trong cả đời Lưu Bị. Ông vốn rất giỏi nhìn người, nhưng lần này đã lầm. Có thể vì nỗi đau mất Từ Thứ quá lớn, lại vì lời nói cuối cùng của Từ Thứ là muốn Lượng làm quân sư cho ông. Đến cuối đời, khi đã nằm trên giường bệnh để trút hơi thở cuối cùng, Lưu Bị mới nhận ra bộ mặt đểu cáng của Gia Cát Lượng, định mượn tay Triệu Vân trừ tên tặc thần này đi nhưng đã muộn.
Sự việc là thế này:
Bị hấp hối trên giường, nói lời tử tế với Lượng về Mã Tốc, thấy Lượng cười đểu, Bị chợt nhận ra... bèn nói nếu ông thấy Lưu Thiền làm đc thì làm ko thì ông làm thay con ta đi, Lượng mừng quá định nhận luôn chợt liếc mắt thấy Triệu Vân hầm hầm nổi giận, bèn vội vã lấy nước bọt bôi lên mặt, đập đầu xuống đất mà kêu khóc, Vân trông vậy cũng mủi lòng còn Bị thì quá buồn bã, thở dài rồi trút hơi thở cuối cùng.
Sau đó, Lưu Bị có thêm 1 đại quân sư nữa là Bàng Thống - 1 người ngang tài với Gia Cát Lượng.
Tiếc thay, Bàng Thống chết vì Trương Nhiệm, tay trong của Lượng ở Ích Châu. Về sau Trương Nhiệm cũng không thọ lâu.