lấy nhau quá sớm có nên không?

gọi CA :|
P/S : ai chỉ mình cách chỉ cần đánh 1 chữ mà vẫn đủ 30 char với :D :D tks
 
Cho hỏi bạn là người dân tộc nào thế, chưa đứa nào 18 20 mà đã cưới hỏi.
 
nhưng mà tụi em còn wa nhỏ để cưới và chỉ mới wen nhau dc 2 tháng thôi
té ra đi bạn,tớ tự hỏi 1 đứa con gái 16t,quen nhau được 2 tháng mà đã đòi cưới hỏi 8-},xin lỗi chứ tớ thấy loại con gái này nên tránh là vừa(có gì bỏ qua ::))
 
Chú cẩn thận nhá. không khéo em này đang có bầu đấy. Lấy về rồi nuôi con thằng khác. Quen 2t thì hiểu nhau dc bao nhiêu mà cưới ?
 
người ta quen 2 năm mà còn ko dám cưới xá chi là chú. Chú em tránh xa bé đó ra và hảy lo sự nghiệp đi tội gì bận tâm một đứa như vậy? Con trai sự nghiệp làm trọng mừ. Yên tâm, biết đâu sau này có em khác ngon hơn sao :;)
 
Cưới hay ko tính sau, trước mắt là gọi CA đã :|
 
Kêu bạn gái bạn hãy quên đi! Mới 16t mà cưới hỏi cái gì , chưa phát triển chưa trưởng thành gì hết =))
 
16t đã bị bố mẹ gả cho VK là sao?
Bố mẹ nhỏ kia tính tảo hôn à.
 
luật là nam 20 nữ 18 rồi, chủ top cũng chưa đủ tuổi

đã sửa
 
còn 16t thì búp chưa kịp nở nữa kìa =)) [/QUOTE nói:
;;);;)chắc ko hay nở từ 15:devil:,thích làm đàn bà sớm đây mà:x,noi j thì nói yêu mấy thì yêu,abc xyz j cũng kệ,tối thiểu 18 mới lấy em nó đc:hug:,anh thừa biết cái bụng chú ko muốn lấy nó đâu cứ giả bộ lên đây hỏi han:cool::>
 
luật bây h là nam 22 nữ 20 rồi, chủ top cũng chưa đủ tuổi
Luật nào nói thế cho xin cái nguồn :hug:
 
quái thật, có nghe ông thầy dạy PL đại cương nói vậy mà sao trên google dò ko ra, không lẽ mình nghe nhầm hay đãng trí ::(::(

edit thôi :(
 
quái thật, có nghe ông thầy dạy PL đại cương nói vậy mà sao trên google dò ko ra, không lẽ mình nghe nhầm hay đãng trí
Đừng nhầm.
Nó là độ tuổi khuyến khích thôi. Tức là trên tuổi đó thì càng tốt.
Chứ luật thì vẫn 20-18.
 
Mới quen nhau 2 tháng, em khẳng định tình cảm của mình chưa mà đòi kết hôn và cùng sống với người này đến suốt đời??? Đôi khi biết nhau gần 20 năm cũng chưa chắc chắn mình có hợp nhau ko nữa. Đừng "làm người lớn" sớm quá, chỉ khổ cho bản thân thôi. Lúc ấy phải cày cả ngày để kiếm $ nuôi vợ nuôi con, chẳng còn thời gian đi chơi với bạn bè gì đâu. Suy nghĩ lại đi.
 
Đừng "làm người lớn" sớm quá, chỉ khổ cho bản thân thôi. Lúc ấy phải cày cả ngày để kiếm $ nuôi vợ nuôi con, chẳng còn thời gian đi chơi với bạn bè gì đâu. Suy nghĩ lại đi.
"Làm người lớn" sớm thì được :'>
Cưới sớm thì ko được :'>
Chủ topic cẩn thận nhé :'>
 
Mới quen nhau 2 tháng, em khẳng định tình cảm của mình chưa mà đòi kết hôn và cùng sống với người này đến suốt đời??? Đôi khi biết nhau gần 20 năm cũng chưa chắc chắn mình có hợp nhau ko nữa. Đừng "làm người lớn" sớm quá, chỉ khổ cho bản thân thôi. Lúc ấy phải cày cả ngày để kiếm $ nuôi vợ nuôi con, chẳng còn thời gian đi chơi với bạn bè gì đâu. Suy nghĩ lại đi.

Phi thực tế:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
 
Đúng rùi chứ còn gì nữa. Tui với 1 thằng ghét nhau từ hồi tiểu học tới giờ vẫn còn ghét ==> gần 20 năm rùi vẫn thấy không hợp còn gì :))
 
Phi thực tế:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/

=)) Khi nói câu đó thì trong đầu Vi lại nghĩ chính bản thân mình và người bạn trai đã quen biết gần 20 năm qua thôi. Nhiều khi quen biết cả đời cũng vẫn chưa hiểu tính tình của nhau đâu, đừng nói chi chỉ vỏn vẹn 2 tháng! Khi yêu đương trai gái thì mọi chuyện dường như ngọt ngào, trăng hoa; nhưng khi cưới nhau về làm vợ làm chồng thì đã là chuyện khác. ::)
 
Năm nay a 27 rồi mà còn ko dám cưới đây nè:whew:
 
Back
Top