Em đang lừa dối em ấy hay chính bản thân em ?

soloko2412

C O N T R A
Tham gia ngày
27/6/06
Bài viết
1,745
Reaction score
64
Hiện em đang quen một pé nhỏ hơn 2 tuổi , học cùng trường

Nhưng chắc mọi người cũng nhớ cái topic của em , em đã lỡ kết 1 em trước khi em quen pé này =.=

Em quen pé này mới hôm thứ hai .

Nhưng càng quen em càng không có cảm giác tự nhiên .

Khi nhìn pé ấy thì em lại nhớ đến em kia :-<

Mọi người cho em câu trả lời với , em nên làm gì :((
 
Tự hỏi lòng làm thế là đúng hay sai rồi nhờ ngừoi khác giúp chứ :-/
 
Xem thix ai hưn thì tán đứa đó :|

!
 
Xem thix ai hưn thì tán đứa đó :|

!

- Tán cả 2 mà khỏi lăn tăn :'> ........ Coi ai bị đổ sóm thì thì quyết định nên bỏ ai :-" ........ Cái đó gọi là bắt cá 2 tay :'> ....... Cảm giác hồi hộp lắm :'> ......
 
Nói chung là em vẫn còn thích em đầu tiên !

Nếu bây giờ nói chia tay pé kia thì em sợ làm đau pé ấy vì mới quen dc 1 tuần
 
Mệt ghê khỏi yêu ai hết là xong :hug:
 
Nói chung là em vẫn còn thích em đầu tiên !

Nếu bây giờ nói chia tay pé kia thì em sợ làm đau pé ấy vì mới quen dc 1 tuần

- Mới 1 tuần mà sợ nó đau khổ rồi à 8-} .......
 
Người con gái phù hợp nhất với người con trai là luôn làm cho người con trai có cảm là chính mình.
Nếu em thứ 2 làm bạn mất tự nhiên thì nên out đi (cũng có thể ban đầu tiếp xúc thì hơi mất tự nhiên thật). Dù gì cũng chỉ mới quen nhau 1 tuần. Gọi điện k bắt máy, nhắn tin k trả lời or buộc miệng nhắc tới em 1 là xong chứ gì đâu.
 
Nói chung là em vẫn còn thích em đầu tiên !

Nếu bây giờ nói chia tay pé kia thì em sợ làm đau pé ấy vì mới quen dc 1 tuần

Nó yêu chú chưa mà sợ nó đau :-/ ăn nói vớ vẩn

Cảm thấy thix ai hơn thì tán , cảm thấy ai tán có thể đổ đc thì tán

!
 
Giống tui wá....
Quen được nhỏ ( bây giờ là ngừi iu của mình ) lúc đầu thì cứ nhớ ngừi wen trước kia...Riết rồi nói chuyện với nhỏ nhiều quá, nhỏ quan tâm tới mình quá...
iu lun :'>
-----------------> Chờ thời gian thôi bạn ah :D
 
đang trong cảnh tương tự. Éo le hơn, nhỏ quen trước thì đang cố dần xa cách, còn nhỏ mới thì càng ngày càng thân. Nhưng, tình yêu vẫn chỉ có 1 và 1.

đời đen.
 
Hiện em đang quen một pé nhỏ hơn 2 tuổi , học cùng trường

Nhưng chắc mọi người cũng nhớ cái topic của em , em đã lỡ kết 1 em trước khi em quen pé này =.=

Em quen pé này mới hôm thứ hai .

Nhưng càng quen em càng không có cảm giác tự nhiên .

Khi nhìn pé ấy thì em lại nhớ đến em kia :-<

Mọi người cho em câu trả lời với , em nên làm gì :((
Chài, em tham lam quá. Đến lúc mất hết thì ráng mà chịu nhé. [-(

Sống nên thật lòng với tình cảm của mình. Đừng đùa giỡn, không nghiêm túc hoặc đừng dễ dãi kết người này, người nọ chỉ qua hình thức hoặc chỉ vài câu trò chuyện bâng quơ nhé. Mọi thứ chỉ có giá trị khi nó đã trải qua thời gian chiêm nghiệm và vượt qua nhiều thử thách. ^^ Những gì thoáng qua sẽ không có giá trị bằng đâu. ^^


Nói chung là em vẫn còn thích em đầu tiên !

Nếu bây giờ nói chia tay pé kia thì em sợ làm đau pé ấy vì mới quen dc 1 tuần
Mới quen 1 tuần, cảm giác chưa nhiều thì lo gì. ^^ Mới 1 tuần mà em cũng đã nhận ra được 1 điều gì đó không thể tiếp tục được thì nên chấm dứt sớm đi. ^^ Càng dây dưa, càng kéo dài sẽ càng mệt, càng khó xử đấy. ^^
 
Bao nhiêu tuổi rồi? còn đi học chắc chưa quá 18 đâu nhỉ? ;))
Thế thì cứ quen đi, chừng nào nó chán nó cũng bỏ à, đừng lo lắm ;))

Chúc em vui.

@sayounara: quá chuẩn :'>
 
quen được 1 tuần thì đau gì mah đau ~_~ có chăng là tức giận vì dám đá bà thôi =)
 
Back
Top