jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
đầu tiên tôi là xin những pé còn non kinh nghiệm đừng có vào đây mà phan ý kiến bậy, biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.
sự việc là thế này.
dạo trước do thi giữa kỳ nên tớ không thể về dư đám nối của chị tớ nên cũng đã có lời ra tiếng vào từ phía đàng trai và đàng gái về tớ rồi, nên tớ cũng định đám cưới sẽ về để gở lại chút thanh danh.Nhưng mà không biết chị tớ chọn ngày như thế nào mà ngày đưa dâu lại trùng với ngày tớ hoc thực hành vật lý đại cương (nghỉ một buổi thì phải học lại từ đầu, nhưng môn này ko đăng lý riêng được mà phải đăng ký chung với lý thuyết luôn= học lại 3 tháng vật lý đại cương ).
suy đi nghĩ lại thì tớ không thể chỉ vì ăn đám cưới 1 ngày mà phải học lại cái môn đại cương này, nên tớ quyết định không về dự luôn.
thế nên mới có chuyện để nói,tớ là em ruột của chị ấy, đám nối đã không về đã đành mà tới đám cưới cũng không về luôn thì khác gì người dưng nước lã
.càng nghĩ tớ càng tức tự nhiên lại bị đẩy vào tình thế khó xử này.nhưng quyết định như thế thì mình có quá vô tình không?
ah quên, hiện tớ là SV học xa nhà, quê tớ cách SG khoảng 200km lận.
mấy bác cho mình xin ý kiến của mấy bác về vấn đề này đi.
sự việc là thế này.
dạo trước do thi giữa kỳ nên tớ không thể về dư đám nối của chị tớ nên cũng đã có lời ra tiếng vào từ phía đàng trai và đàng gái về tớ rồi, nên tớ cũng định đám cưới sẽ về để gở lại chút thanh danh.Nhưng mà không biết chị tớ chọn ngày như thế nào mà ngày đưa dâu lại trùng với ngày tớ hoc thực hành vật lý đại cương (nghỉ một buổi thì phải học lại từ đầu, nhưng môn này ko đăng lý riêng được mà phải đăng ký chung với lý thuyết luôn= học lại 3 tháng vật lý đại cương ).
suy đi nghĩ lại thì tớ không thể chỉ vì ăn đám cưới 1 ngày mà phải học lại cái môn đại cương này, nên tớ quyết định không về dự luôn.
thế nên mới có chuyện để nói,tớ là em ruột của chị ấy, đám nối đã không về đã đành mà tới đám cưới cũng không về luôn thì khác gì người dưng nước lã
.càng nghĩ tớ càng tức tự nhiên lại bị đẩy vào tình thế khó xử này.nhưng quyết định như thế thì mình có quá vô tình không?
ah quên, hiện tớ là SV học xa nhà, quê tớ cách SG khoảng 200km lận.
mấy bác cho mình xin ý kiến của mấy bác về vấn đề này đi.

Không cần phải dự đám cưới.
......
.
......... Thêm thông tin là tiệc cưới tổ chức dưới quê, mà tui lại không biết uống rượu