đám cưới của chị ruột nhưng mình không thể đi,thì có bị mang tiếng không?

jill_valentine

Legend of Zelda
Tham gia ngày
23/8/03
Bài viết
949
Reaction score
0
đầu tiên tôi là xin những pé còn non kinh nghiệm đừng có vào đây mà phan ý kiến bậy, biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.
sự việc là thế này.
dạo trước do thi giữa kỳ nên tớ không thể về dư đám nối của chị tớ nên cũng đã có lời ra tiếng vào từ phía đàng trai và đàng gái về tớ rồi, nên tớ cũng định đám cưới sẽ về để gở lại chút thanh danh.Nhưng mà không biết chị tớ chọn ngày như thế nào mà ngày đưa dâu lại trùng với ngày tớ hoc thực hành vật lý đại cương (nghỉ một buổi thì phải học lại từ đầu, nhưng môn này ko đăng lý riêng được mà phải đăng ký chung với lý thuyết luôn= học lại 3 tháng vật lý đại cương ).
suy đi nghĩ lại thì tớ không thể chỉ vì ăn đám cưới 1 ngày mà phải học lại cái môn đại cương này, nên tớ quyết định không về dự luôn.
thế nên mới có chuyện để nói,tớ là em ruột của chị ấy, đám nối đã không về đã đành mà tới đám cưới cũng không về luôn thì khác gì người dưng nước lã=((.càng nghĩ tớ càng tức tự nhiên lại bị đẩy vào tình thế khó xử này.nhưng quyết định như thế thì mình có quá vô tình không?:-/
ah quên, hiện tớ là SV học xa nhà, quê tớ cách SG khoảng 200km lận.
mấy bác cho mình xin ý kiến của mấy bác về vấn đề này đi.
 
Có thể mình bị Tây Hóa nhưng thấy thế này chả có gì cả. Cứ trình bày rõ lý do là xong thôi chứ chẳng có gì đâu mà lo ghê thế?
 
bác catnarok nói đúng ấy chứ
cái chuyện học hành quan trọng đến như vậy thì nếu giải thích rõ ra ắt chị của chủ topic của sẽ hiểu và thông cảm ra thôi
còn chuyện ng ta bàn tán gì thì cứ mặc kệ
trừ phi ( xin lỗi ) là người thân mất thì mới phải gấp rút , còn chuyện vui thì gọi 1 cú dt về chúc mừng + giải thích là cũng ok rồi :>
 
Ở quê thì cũng hơi khó khăn trong việc này, đặc biệt là các cụ và các bác lớn tuổi.

200km thì cũng không phải là quá xa, khoảng 4h đi ô tô. SV được nghỉ T7 và CN. Có lẽ cậu nên về vào T7/CN gần nhất để giúp đỡ hoặc chia vui với chị :D Không cần phải dự đám cưới.

Xã hội phát triển nên đám cưới bây giờ không như ngày xưa, nó chỉ là việc trọng đại với 2 gia đình của cô dâu chú rể. Còn họ hàng chỉ coi đấy là chuyện hơi đặc biệt 1 tý.
 
Giải thích rõ xem phản ứng của gia đình thế nào ??? Khó xử quá nhỉ =.=
 
anh mình vì bận học xa nên hok thể về dự đám hỏi + đám cưới của chị mình nè , nhưng lúc làm lễ ở nhà thì ảnh có chat Voice + WC với chị mình ::)
P/s anh mình đang du học bên Đức :'> về thế đíu nào được mà dự :'>
 
Tớ thấy Asakura nói đúng đấy. Tớ từng trốn đám hỏi của một người chị họ, gia đình tớ tôn trọng con thấy không được nhưng cũng không nói gì, nhưng ý kiến của họ hàng thì có hành tỏi, nói xấu sau lưng với đem chuyện ra phàn nàn với bố mẹ tớ chứ không phải không.

Cậu nên thu xếp về thăm chị trước đám cưới rồi nói cho chị nghe. Chị bỏ qua thì bố mẹ cũng không thể vì thế mà mắng mỏ được. Họ hàng thì mười cái miệng trăm kiểu dưa lê, đỡ được ai điều tiếng thì được còn không thì đành kệ họ thôi. Mình không tránh hết được đâu.

Về bản thân cậu thì cậu có tình cảm với chị thật chứ có phải không đâu mà tự bảo mình người dưng nước lã.
 
- Nên sắp xếp trước ngày cưới để thăm chị, nói cho chị hiểu là vì sao mình không dự được ..... Nếu có lòng thì mua tặng chị món quà nào đó dành trong ngày cưới ...... Dù gì cũng chị em với nhau, chẳng lẽ không nhín được chút thời gian để thăm chị cậu trước ngày cuới :-" ......
 
Tớ thấy Asakura nói đúng đấy. Tớ từng trốn đám hỏi của một người chị họ, gia đình tớ tôn trọng con thấy không được nhưng cũng không nói gì, nhưng ý kiến của họ hàng thì có hành tỏi, nói xấu sau lưng với đem chuyện ra phàn nàn với bố mẹ tớ chứ không phải không.

Cậu nên thu xếp về thăm chị trước đám cưới rồi nói cho chị nghe. Chị bỏ qua thì bố mẹ cũng không thể vì thế mà mắng mỏ được. Họ hàng thì mười cái miệng trăm kiểu dưa lê, đỡ được ai điều tiếng thì được còn không thì đành kệ họ thôi. Mình không tránh hết được đâu.

Về bản thân cậu thì cậu có tình cảm với chị thật chứ có phải không đâu mà tự bảo mình người dưng nước lã.

Đúng đấy, thời đại bây h là phải sống trên dư luận, ko phải quan tâm chuyện hàng xóm họ hàng gì =.=. Miễn là giải thích dc với ng` nhà thôi ::)
 
Trước tiên, tôi nghĩ bác nên thử xin phép giáo viên môn vật lý xem? giải thích rõ ràng như giải thích trên đây này, nếu giáo viên đó đứng tuổi, hiểu đời chắc cũng thông cảm mà cho nghỉ (và học bù, nếu có thể).

Nếu không tùy bác Jill thôi. Tính tôi thì không hợp không khí quây quần với họ hàng (xa) nên nói chung bị mọi người phàn nàn riết cũng quen. Nên tôi khuyên là bỏ cái đám cưới cũng được, không quan trọng lắm. Tình cảm mới là quan trọng. Chủ yếu nhân vật chính (anh chị) hiểu là được rồi (không hiểu thì cũng kệ bà ổng bả :devil:)
 
đám cưới chị ruột 1 đời có thể chỉ có 1 lần .

xin nghĩ đc thì cứ xin.
 
Ai mà trách thì cứ nói thế này: "Lần sau chị cưới chắc chắn em sẽ về":'>
 
thằng anh sắp đám cưới, và yasi đã tuyên bố rằng "ko bao giờ dự tiệc đám cưới của bất cứ ai" cách đây nửa năm.
Ai muốn lời ra nói vào thì mặc kệ, ko sao cả, chẳng hề gì, hết cảm giác, mặt chai hết rồi...
nếu chị ruột mà thân quá thì cứ tổ chứ 1 ngày nào đó về "hò" 2 vợ chồng 1 bữa là "thoát nợ"
 
Thứ nhất bạn đã thử nhờ ai học hộ chưa :'>
Thứ 2: gian lận ko dc thì đến nói khó với thầy giáo , hi vọng 1 cơ may nhỏ :D

Còn nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn ko đi dự dc thì chả ai trách bạn cả :hug: Mặc kệ người ta nói :'>
 
cám ơn mọi người đã góp ý.
sao khi suy nghĩ kỹ càng thì tớ quyết định CN này sẽ về mặc dù hơi muộn (thứ 7 này đưa dâu rồi),cũng may là chị tớ còn đãi thêm 1 đám tiệc tại CT vào CN nữa nên đây có thể là cơ hội cuối cùng.
một lần nữa cám ơn các bác đã cho mình những lời khuyên hữu ích.:hug:
 
Môn thí nghiệm này không mở nhiều lớp à? Nếu là môn đại cương chắc phải có nhiều buổi chứ? Xin đi học bù dc mà, yên tâm đê! Chả ai ác đến độ nhẫn tâm giết sv đâu :-j.

thằng anh sắp đám cưới, và yasi đã tuyên bố rằng "ko bao giờ dự tiệc đám cưới của bất cứ ai" cách đây nửa năm.
Ai muốn lời ra nói vào thì mặc kệ, ko sao cả, chẳng hề gì, hết cảm giác, mặt chai hết rồi...
nếu chị ruột mà thân quá thì cứ tổ chứ 1 ngày nào đó về "hò" 2 vợ chồng 1 bữa là "thoát nợ"
Công nhận, thằng em mặt chai như cái đít! =))
 
ok,done. dự xong buổi tiệc rồi, coi như cũng vớt vát được phần nào danh dự. topic giờ có thể lock được rồi.1 lần nữa cám ơn những bác đã cho mình ý kiến tốt.
 
- Cho hỏi luôn : tiệc cưới của anh cả ,của một em nhỏ 16t ,dự định 4 năm sau dứt điểm thì có nên đi không nhỉ :-s ......... Thêm thông tin là tiệc cưới tổ chức dưới quê, mà tui lại không biết uống rượu :-s .......
 
đầu tiên tôi là xin những pé còn non kinh nghiệm đừng có vào đây mà phan ý kiến bậy, biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.
sự việc là thế này.
dạo trước do thi giữa kỳ nên tớ không thể về dư đám nối của chị tớ nên cũng đã có lời ra tiếng vào từ phía đàng trai và đàng gái về tớ rồi, nên tớ cũng định đám cưới sẽ về để gở lại chút thanh danh.Nhưng mà không biết chị tớ chọn ngày như thế nào mà ngày đưa dâu lại trùng với ngày tớ hoc thực hành vật lý đại cương (nghỉ một buổi thì phải học lại từ đầu, nhưng môn này ko đăng lý riêng được mà phải đăng ký chung với lý thuyết luôn= học lại 3 tháng vật lý đại cương ).
suy đi nghĩ lại thì tớ không thể chỉ vì ăn đám cưới 1 ngày mà phải học lại cái môn đại cương này, nên tớ quyết định không về dự luôn.
thế nên mới có chuyện để nói,tớ là em ruột của chị ấy, đám nối đã không về đã đành mà tới đám cưới cũng không về luôn thì khác gì người dưng nước lã=((.càng nghĩ tớ càng tức tự nhiên lại bị đẩy vào tình thế khó xử này.nhưng quyết định như thế thì mình có quá vô tình không?:-/
ah quên, hiện tớ là SV học xa nhà, quê tớ cách SG khoảng 200km lận.
mấy bác cho mình xin ý kiến của mấy bác về vấn đề này đi.

Nên đi vào hôm trước và sau hôm làm đám cưới để tõ rõ mình rất có thành ý bạn àh
 
- Cho hỏi luôn : tiệc cưới của anh cả ,của một em nhỏ 16t ,dự định 4 năm sau dứt điểm thì có nên đi không nhỉ ......... Thêm thông tin là tiệc cưới tổ chức dưới quê, mà tui lại không biết uống rượu .......
sorry vì ko check thường xuyên, muốn dứt điểm pé thì cứ việc đi , không biết uống thì giả bổ uống ít ít rồi kíu miễn sao đừng để người ta chê là xạo là được.lấy lòng thằng anh phải không
 
Back
Top