Hoài niệm về TS .....

cônh nhận nhìn cái bót đánh khiếp dữ , nói chung thì nếu không có bot thì cực thật , tuy nhiên nhìn các anh silkroad ấy :)) mệt + nản :( nhưng vẫn chơi LV 80 ~ 90 là ok lắm roài đây Toàn 130~150 ... nhớ hùi TS không có bot toàn 7x , 8x đi cùng nhau .. làm 2 team Team 1 gồm 2 người 1 bác chủ trì , 1 bác Buff ... sau đó 3 bác còn lại là tham chiến ...
5 bác khác ngội đợi khi 3 bác kia sạch máu thì nhảy vô .... nói chung là zui ra phết ...
 
Thôi thôi đừng nhắc đến quá khứ nữa, chỉ càng thêm đau lòng lắm người ơi. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Chỉ mong sao mọi người nhớ đến cái game gọi là

TS​
 
Không bot liệu có lên nổi 10x chuyển sinh không nhỉ ?mà luyện người đã mệt,pét thì sao.
Tính xem nếu đánh đại yêu sư rùi,hoàng cung diệp thành rùi.các pác phải đi treo,xin hỏi treo ở đâu để lên 10x chuyển sinh nhỉ(trường hợp :120 rui chuyển sinh).Chơi game mà không thăng tiến,không có cái mới thử hỏi chơi được bao lâu nhỉ.

Thăng tiến cái kiểu gì ??? Có Bot rồi thì suốt ngày ngồi canh , trồi treo máy , rồi drop item . Đừng nói Bot là đúng luật nha :)) . Nói về 120 thì bạn tui đã từng cày tay lên được 12x rùi mới nghỉ ( Từ 6.0 ) vì ko bik Bot vì ai cũng Bot hết rồi luyện với Ma à :)) . Ko có Bot thử xem có thằng nào mà chơi được 1 , 2 Team ko :)) . Lạm dụng thì cứ nói là lạm dụng , ai mà chả mún lv lên nhanh :)) . 5 em Lv200 rôi thì Quest có gì khó khăn ko ? =))
 
Ts......4 năm lang thang trên xứ lạ.....vẫn 1 lòng dõi về quê nhà.....
ko ngờ lúc trở về cũng là gặp mặt lần cuối.....thảm đạm lắm thay.......
 
nhớ hồi chưa có bot Gengis nó chơi 2 acc lên 16x + top bảng phong thần của TS kìa :))
 
con có 2 tháng nửa là hết bàn tán nửa gòi
 
Đào bới lên nè .Rất tiếc cho 1 game hay như vậy .Thất tiếc 1 lần nữa rất tiếc ..... rất tiếc và rất tiếc chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi để chơi .... mới nạp mấy cái @ mua đồ tùm lum chơi . Bye Bye chúc AE những ngày cuối vui vẻ ...
 
Nhắc tới hối xưa làm nhớ cái lúc cày lv ở Đia 80 với Hoàng Cung Diệp Thành quá :D:D:D
Á quên còn đi làm đậu hủ với bắt sơn tặc nữa :)):)):))
 
hồi đó mới lớp 2 ...
hôm nào cũng ra hàng net ngồi 10 tiếng 1 ngày =]]
3 tháng sau vẫn lv 23 =]]
đi khắp thế giới ts =]]
 
Kỉ niệm đáng nhớ nhất là vừa nạp 2 cái thẻ @140 mua TT Triệu Vân thì thông báo server close =))
 
Dù gì cũng tiếc ... còn 1 T 1x ngày nữa thôi cố gắng chơi nốt đi rồi cho nó Off lun .:( . Không bik sau này có Pri hay ko nữa . Mà cái topic Hoài Niệm này bây h mới phát huy hiệu quả nè :))
 
Kỉ niệm đáng nhớ nhất với ts là cả xóm xúm vào chơi ts Cửa hàng có 10 máy(hồi mới ra ts) nên phải chia ca ra mỗi thằng chơi 2t là phải nghỉ cho thằng khác chơi
Sau đó là không có ai kéo wa cầu thế là 5 thèng lv 7 pt tự wa cầu... vui vãi :D thế mà cũng qua được cầu
 
hùi trc' chơi bên sver Trương Phi với guild Hello_All (ko nhớ rõ có dấu "_" hay ko), lúc đó chưa có bot đại trà nên vui lắm, đi công thành, làm Q rủ cả đám đi, ng` ham hố dẫn tui đi thường là 2 anh em bác Snake, ông AHL,..... h TS tàn bùn ơi là bùn:((:((:((
 
hồi đó tui chơi sever quan vũ ; thời kỳ đầu chắc ai cũng biêt guild HappySmile ; luc đó bà heomapbeou là master . guild cũng là 1 trong những guild mạnh nhất thời đó.
sau này khi admin chơi khâm vào 1 ngày thứ 7 ta đang mãi me thủ thành=)).
thì toàn sever miền nam bị dis ( acc) hình như là tất cả sever bi hết kết quả là mất thành=(( ( ko biết có ai còn nhớ chuyến đó ko :D)
vui nhất là đắt tay đi ra vào hoàng cung diệp thành :) nua đêm chỉ có 4 .5 team ngoi nói dốc vui vui=))
tuy event thì rất hay nhưng mình thấy hay nhất là được nhìn đua71 con tinh thần mình lớp lên từng ngày:x
các pác thì sao :-*
 
Típ tục đào bới ... ! Có lẽ sau Ts chẳng chơi thêm game tb nào nữa ... đơn giản vì cái bóng của Ts quá lớn . 1 trò chơi quá hay , quá hấp dẫn ....chảng cần nói thêm ..... !
 
Hãy chơi, chơi và chơi cho đến khi nào AS đóng cửa. Còn mấy tháng nữa mà mới 6x hix hix.
 
xách 2 nick 89 và 102 làm Q Tâm Tâm mất hơn 2 tháng =((
 
Back
Top