nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
- Thread starter
- #361
Dễ tự ái thế +_+ Chẳng qua là tui k muốn nói về em í mà cứ xxx này nọ thôi. Đã xin lỗi rồi mà bác k chịu nhận thì thôi vậy. Dù sao cũng cám ơn bác vì tất cả.
~~~~~~~~~~~~`
Nhìn lại quá trình từ trước tới giờ, trong lòng rất là tự hỏi vì sao lại như thế này. Ngay từ đầu em í đã có cảm tình với mình trứơc, cho mình cơ hội. Vậy tại sao chưa dứt điểm được? Đi bên cạnh em ấy mình lại chưa fải là chính mình. Chà! Thiếu tự tin quá.
Bây giờ đang phởn, nghĩ lại thì mình cũng rất ok. Ngoại hình khá, thông minh, zui tính ^^ Vậy sao phải rụt rè trước em ấy? Tự tin đi đâu hết rồi? Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ lại là mình khi xưa
Sẽ cho em ấy thấy con người thật của mình.
Một con người cuốn hút :'>
Hehe
~~~~~~~~~~~~`
Nhìn lại quá trình từ trước tới giờ, trong lòng rất là tự hỏi vì sao lại như thế này. Ngay từ đầu em í đã có cảm tình với mình trứơc, cho mình cơ hội. Vậy tại sao chưa dứt điểm được? Đi bên cạnh em ấy mình lại chưa fải là chính mình. Chà! Thiếu tự tin quá.
Bây giờ đang phởn, nghĩ lại thì mình cũng rất ok. Ngoại hình khá, thông minh, zui tính ^^ Vậy sao phải rụt rè trước em ấy? Tự tin đi đâu hết rồi? Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ lại là mình khi xưa
Sẽ cho em ấy thấy con người thật của mình.
Một con người cuốn hút :'> Hehe

tui dính chưởng mí phát rùi +_+ :p
Khỏi bám em í quá kẻo nó khinh ^^
! và 1 người ko hiểu được thế nào là chọc với gây sự thì tớ cũng ko quan tâm nữa
! thôi tớ biến cho topic nó lành :-*
...

nó ngại + sợ hiểu nhầm là ông tự nghĩ thế hay nó nói thế